Đức Thánh Cha: Ba dấu hiệu của hành hương: thinh lặng, Tin Mừng và phục vụ
Sáng thứ Năm, ngày 19/12, Đức Thánh Cha tiếp 5.000 tín hữu hành hương người Ý tham gia cuộc hành hương Santiago, nhắc lại ba dấu hiệu của cuộc hành hương: thinh lặng, Tin Mừng và phục vụ.
Đức Thánh Cha nhận xét, trong 30 năm qua, số tín hữu hành hương đến Santiago ngày càng tăng. Đây là một dấu hiệu tích cực, nhưng một câu hỏi cũng cần phải đặt ra là những người đến đền thánh Giacôbê Tông đồ có thực sự thực hiện cuộc hành hương hay không?
Từ điểm này Đức Thánh Cha đưa ra ba dấu chỉ để có thể nhận ra cuộc hành hương Kitô giáo.
Trước tiên là sự thinh lặng. Hành trình được trải nghiệm trong thinh lặng cho phép chúng ta lắng nghe bằng con tim. Như thế trong khi bước đi, qua mệt mỏi, nỗ lực chúng ta tìm được những câu trả lời mà con tim đang tìm kiếm.
Thứ hai là Tin Mừng. Người hành hương phải luôn mang theo mình một cuốn Tin Mừng. Cuộc hành hương được thực hiện bằng cách đọc lại hành trình của Chúa Giêsu. Hành trình Kitô giáo là một chuyến đi khi dẫn chúng ta đến việc ra khỏi chính mình và trao ban một cách vô vị lợi trong việc phục vụ người khác. Và Chúa Thánh Thần thực hiện điều này khi chúng ta đọc Tin Mừng mỗi ngày.
Yếu tố thứ ba của cuộc hành hương là phục vụ tha nhân. Trích Tin Mừng Matthêu “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40), Đức Thánh Cha nói: “Trên hành trình dài, anh chị em hãy chú ý đến người khác, đặc biệt những ai đang mệt mỏi nhất, những người vấp ngã, những người cần được giúp đỡ… Thánh Luigi Guanella đã nói rằng mục đích cuộc sống của những người tin là bảo đảm để không ai bị bỏ lại đàng sau”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc các tín hữu hành hương Ý, sau khi trở về từ cuộc hành hương trở thành những tông đồ. Ngài cầu xin Thánh Gia Nazareth hành hương trên vùng đất Palestine là mẫu gương cho tất cả trong thời điểm mong đợi này.
Nguồn tin Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hai ơn gọi - Một con đường
Kerygma: Lời chứng của các Tông đồ
3 NGƯỜI NỮ
Lời Chúa THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH
Chút kỷ niệm về Thầy... Ký Ức Còn Ở Lại
Lịch mục vụ tháng 4.2026 của Đức Giám Mục
Hãy nhờ Thần Khí lăn tảng đá
Ngôi mộ trống - Nơi đức tin được sinh ra
Đi Đàng Thánh Giá tại Giang Sơn -2026
Thập giá định nghĩa lại tình yêu
Ai đóng đinh Chúa?
Yêu, được yêu và nuôi dưỡng tình yêu?
Vì loài người chúng tôi!
Lời Chúa THỨ HAI BÁT NHẬT PHỤC SINH
Trực tuyến: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026
Trực tuyến: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó
Thư mời Thánh lễ cầu nguyện tháng Tư -2026
Hôn Chân Chúa