Đức Thánh Cha mời gọi các chủng sinh đặt Chúa trên hết mọi sự
Đức Thánh Cha tạ ơn Chúa cùng với các chủng sinh vì ơn gọi mà Chúa đã dành mỗi người, đồng thời cám ơn các linh mục tương lai đã can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa. Đức Thánh Cha bày tỏ: “Thật là điều đáng tạ ơn, hy vọng và vui mừng, vì mặc dù xã hội tục hoá và những khó khăn mà Giáo hội phương tây đang trải qua, vẫn có nhiều ơn gọi trẻ và cả những người không còn trẻ với lòng quảng đại và sự táo bạo của đức tin dấn thân theo Chúa, phục vụ Chúa và anh chị em. Cám ơn anh em đã mang lại niềm vui và hy vọng cho Giáo hội Pháp, đang chờ đợi và cần anh em”.
Về việc ngày nay người ta hay nói về linh mục với hình ảnh bị bóp méo, Đức Thánh Cha khuyên các chủng sinh không quá lo sợ về điều này, bởi vì không ai có quyền thay đổi bản chất linh mục, ngay cả khi phương thức thực hiện ơn gọi này phải tính đến những phát triển của xã hội đương thời và tình trạng khủng hoảng mà chúng ta đang chứng kiến.
Theo Đức Thánh Cha chính khi hình ảnh linh mục không còn được công nhận như trước đây với uy tín, quyền bính không còn và đôi khi bị bôi nhọ, thì cách duy nhất để thực hiện công cuộc tân Phúc âm hoá là sự gần gũi, cảm thông, khiêm tốn, khó nghèo, và quảng đại với mọi người. Linh mục phải là người “biết mùi chiên”, đồng hành với mọi người.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khi yêu mến Chúa trên hết mọi sự thì linh mục sẽ vượt thắng mọi khủng hoảng, mọi khó khăn. Bởi vì “nếu đối với tôi Chúa Giêsu là đủ thì tôi không cần niềm an ủi và thành công lớn lao trong khi thi hành mục vụ, cũng không cần cảm thấy mình là trung tâm của mạng lưới những tương quan rộng lớn. Nếu Chúa Giêsu là đủ đối với tôi, tôi sẽ không cần những tình cảm sai lạc, không cần danh tiếng, không cần trách nhiệm lớn lao, không cần toả sáng trong mắt thế gian, cũng không cần giỏi hơn người khác. Nếu đối với tôi Chúa Giêsu là đủ thì tôi không cần quá nhiều của cải vật chất, không cần những quyến rũ thế gian, cũng không cần những thứ bảo đảm tương lai”. Và ngài kết luận: “Trái lại, nếu tôi nhượng bộ trước những cám dỗ này, đó là vì Chúa Giêsu là chưa đủ đối với tôi và tôi thiếu tình yêu dành cho Người”.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bản Tin Tắc Sậy 04: Khúc Khải Hoàn Ca
CN 14 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Bài giảng: Thánh lễ 4 tại Nhà thờ Tắc Sậy
Vượt qua khổ đau (Chúa Nhật XIV TN A)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Kinh Truyền Tin (29/6)
Giá trị một người ở đâu?
Vẻ đẹp của Thiên Chúa
LBT: Tháng Bảy -2026
Lịch mục vụ tháng 7.2026 của Đức Giám Mục
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Trực tiếp Lễ thánh Tông đồ Phêrô & Phaolô
Chung thuyền
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Hai giờ sau cùng: Phêrô và Phaolô
Nero và Phêrô – Hai vương quốc trong lòng lịch sử
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN