Thánh lễ Giỗ 100 ngày Cha cố Augustinô Hoàng Đức Toàn

Đêm mưa đầu mùa. Mưa to và dai dẳng. Mưa suốt đêm, kéo dài mãi đến sáng. Thế mà, mưa cũng không cản được bước chân những người học trò, những người con từ khắp muôn phương quy tụ dưới mái Nhà nguyện Trung Tâm Mục Vụ Ban Mê Thuột (TTMV.BMT). Tất cả về đây, cùng hiệp dâng Thánh lễ Giỗ 100 ngày cầu nguyện cho Cha cố Augustinô Hoàng Đức Toàn, vào lúc 5g30 sáng thứ Bảy, ngày 16.5.2026.
Thánh lễ cầu nguyện do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc chủ tế trong tâm tình tín thác vào Đấng Phục Sinh. Đồng tế với ngài, có Cha Giám đốc TTMV và các Cha môn sinh của Cha cố.
Sau các Bài đọc thứ Bảy tuần 6 mùa Phục Sinh (Cv 18, 23-28 và Ga 16, 23b-28), Đức Cha Gioan Baotixita chia sẻ:
“Hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để cầu nguyện đặc biệt cho Cha giáo Augustinô. 100 ngày qua là thời gian đủ để vơi đi những xúc động của ngày ly biệt; nhưng 100 ngày cũng là thời gian đủ sâu để chúng ta nhớ lại những hình ảnh và những lời dạy ngang qua cuộc đời Ngài đã sống.
Các bài đọc Lời Chúa trong Thánh lễ hôm nay có thể nói là gợi lên cho chúng ta những tia sáng để chúng ta chiếu vào cuộc đời của Cha Augustinô. Từ đó chúng ta cảm nhận một vài bài học thiết thực cho mỗi người chúng ta. Dựa vào Lời Chúa và soi chiếu vào cuộc đời Cha Augustinô, tôi xin được mượn ba chữ T để chia sẻ với mọi người.
Thứ nhất là một con người Tri thức.
Sách Công vụ Tông đồ phác họa cho chúng ta chân dung một người tên là Apollô, và tác giả nói ông ta là một người có học, thông thạo về Kinh Thánh, nhiệt tâm về tông đồ. Có thể nói, nhìn dưới góc cạnh của người phàm, chúng ta cũng thấy được Cha Augustinô là một bậc trí thức. Mỗi lần gặp các Đức Cha trong Giáo hoàng Học viện, nghe đến tên Augustinô Hoàng Đức Toàn là các Đức Cha đều kính nể.
… Cả cuộc đời Ngài xả thân cho công trình đào tạo các linh mục và giáo dân. Khi về hưu Ngài nói Ngài sẽ viết ngay một bộ sách giáo lý cao đẳng để đào tạo những người Kitô hữu có đủ kiến thức đứng vững trong đức tin. Đó là thao thức của Ngài: dùng tri thức để phụng sự Thiên Chúa và làm cho Tin Mừng được nở hoa.
Thứ hai là sự Tinh tế.
Có lẽ nhiều người nghĩ về Cha giáo Augustinô như một con người to cao, nghiêm nghị. Nhưng ẩn hiện sau sự nghiêm nghị ấy là một sự tinh tế lạ thường. Chúng ta gặp hình ảnh này nơi Apollô: dù thông thạo Kinh Thánh nhưng khi gặp vợ chồng Aquila và Priscila, ông sẵn sàng lắng nghe một cách chăm chú. Người trí thức càng sẵn sàng lắng nghe thì càng đạt đến sự trưởng thành.
Cha giáo Augustinô tinh tế trong lắng nghe, tinh tế trong đối xử và tinh tế trong sửa lỗi. Bởi vì, đằng sau sự tinh tế luôn là tình thương. Trên khuôn mặt Ngài luôn có nụ cười đôn hậu, nhẹ nhàng. Ai đã từng gặp Ngài sẽ thấy một sự hòa quyện giữa hiểu biết và khiêm nhường, giữa nghiêm khắc và hòa nhã, giữa sửa lỗi và lòng trân trọng.
… Chính sự tinh tế đó để lại rất nhiều ấn tượng. Những lời góp ý đầy tình thương sẽ tạo cho người ta cơ hội muốn đổi thay.
Thứ ba là sự Tỉnh thức.
Tôi được diễm phúc sống với Ngài những ngày cuối đời. Ngài xin lên bệnh viện, nhập viện, xin một Cha giải tội và một Cha xức dầu. Ngài mời Cha Liêm giải tội và mời Cha quản lý xức dầu. Ngài nói: “Xức dầu ở nhà không đúng bầu khí. Lên trên đó mặc đồ thẳng thớm, ngồi thẳng lưng để xức dầu tại bệnh viện thì mới có lưu niệm đạo đức, chụp hình hẳn hoi”.
Sau đó, Ngài đề nghị xin xuất viện vì lo việc phần hồn xong rồi, giờ trở về Tòa Giám mục để lo phần xác. Ngài ký tất cả các biên bản bàn giao, ký di chúc. Xong hết Ngài mới xin nhập viện lại. Ngài tuyên bố: “Từ giây phút này Đức Cha có quyền thông báo cho con cháu của tôi. Bây giờ chết, bỏ đâu cũng được vì phần hồn, phần xác xong rồi”.
… Ngài dặn dò từng tí một: vào phòng cúi xuống lấy chìa khóa, có ba cái hộp tiền với ba mệnh giá khác nhau. Cái trên cùng là tiền nước ngoài, ở giữa là tiền lớn, dưới cùng là tiền nhỏ. Ngài bảo: “Đức Cha lấy ra giao cho Cha quản lý để tôi chia sẻ gánh nặng bệnh tật”. Ngài nói thêm một câu: “Những lời con nói đây sẽ hủy tất cả những gì đã viết trong di chúc. Khi mẹ con dâng con cho Chúa, mẹ không mong ước con mang tiền về cho gia đình, cho nên dâng hết tất cả tiền của con cho Đức Cha để Đức Cha lo cho Giáo phận. Con xin vâng phục Đức Cha hoàn toàn trong việc tổ chức tang lễ, người nhà không được can dự gì vào việc này”.
Cho đến chiều hôm trước Ngài vẫn còn tỉnh, nhưng sáng hôm sau thì lịm dần. Một con người rất tỉnh thức và sẵn sàng đến giây phút cuối cùng. Chết trong vòng tay của Chúa, lịm dần rồi đi.
Ước gì ba chữ T của Ngài vang lại trong chúng ta:
1. Có Tri thức để phụng sự Tin Mừng.
2. Có Tinh tế để chạm đến lòng người.
3. Có sự Tỉnh thức để gặp Chúa bất cứ lúc nào.
Xin cho những điều Ngài đã dạy và đã sống thẩm thấu vào tâm hồn chúng ta, để từng người học trò, từng linh mục, giáo dân được gặp Ngài sẽ âm thầm sinh hoa kết quả trong hành trình đức tin. Xin mỗi người tiếp tục cầu nguyện cho Ngài sớm được hưởng tôn nhan Chúa, và chắc chắn Ngài cũng đang hiệp thông cầu nguyện cho chúng ta trước mặt Chúa.
…
100 ngày đã trôi qua, nỗi buồn ly biệt đã vơi đi phần nào theo thời gian, nhưng lòng nhớ thương và tri ân vẫn vẹn nguyên trong trái tim mỗi người học trò, mỗi người con.
Giỗ 100 ngày là dịp tưởng nhớ một người Thầy hiền hòa, mẫu mực, người đã để lại cho chúng ta một kho tàng tri thức quý giá và gương sáng về nhân cách của một người mục tử nhân lành.
Xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, cầu nguyện cho Cha cố Augustinô. Tạ ơn Chúa vì 90 năm làm con Chúa và hơn nửa thế kỷ tận hiến của Cha cố. Xin Chúa thương thanh tẩy những thiếu sót của thân phận làm người và sớm đón nhận Cha giáo Augustinô vào chung hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nhà Cha trên trời.
Sau lễ, Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ và cộng đoàn ở lại cùng điểm tâm đơn sơ, và kể cho nhau nghe những kỷ niệm, những câu chuyện vui buồn về Cha cố Augustinô.
Đặc biệt, hôm nay mọi người được thưởng thức cà phê G20 do anh Quang -Công ty TNHH G20 Coffee Việt Nam, tài trợ. Cà phê G20 là một thương hiệu nổi tiếng, địa chỉ: Số 57 đường Lý Thái Tổ, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
Bản tin: Vũ Đình Bình
Hình ảnh: Tiến Hùng
Video: Vũ Đình Bình
Video: Bài Giảng lễ Giỗ 100 ngày Cha cố Augustinô Hoàng Đức Toàn
Video: Thánh lễ Giỗ 100 ngày Cha cố Augustinô Hoàng Đức Toàn
Những tin cũ hơn
Giỗ 100 ngày Cha Augustinô Hoàng Đức Toàn
Vui học giáo Lý Thánh Anrê Kim Taegon
Mười Lăm tháng Năm. Xong rồi!
Trong Vòng Tay Yêu Thương
Lên Trời
Lời Chúa CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH
Chó sủa, người đi, Trăng vẫn sáng
Hãy vui luôn
Người thay thế
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 6 PHỤC SINH
LỄ THĂNG THIÊN -5' Lời Chúa với Thiếu Nhi
Thiếu Nhi VHTK Lễ Thăng Thiên A
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 6 PHỤC SINH
Khi Chúa Thánh Thần ngự đến!