Khóa Thường huấn Linh Mục Trẻ Giáo Phận Ban Mê Thuột (07–09/7/2025)
Thánh lễ sáng ngày 08/07
Từ chiều ngày 07 đến 09 tháng 7 năm 2025, hơn 130 linh mục đã quy tụ về Tòa Giám mục Giáo phận, tham dự Khóa Thường huấn Linh mục trẻ dưới sự chủ tọa của Đức Cha Giáo phận và sự đồng hành giảng huấn của Cha Giuse Lê Công Đức.
Thay mặt quý linh mục trẻ, Cha Giuse Bùi Đình Sâm bày tỏ tâm tình tri ân Đức Cha Giáo Phận -vị chủ chăn đầy nhiệt huyết, và Cha Giảng huấn Giuse -người cha thiêng liêng giàu kinh nghiệm mục vụ. Trong tinh thần huynh đệ linh mục, các tham dự viên bước vào Khóa thường huấn với lòng khiêm tốn, khao khát được học hỏi, đào sâu ơn gọi và canh tân đời sống sứ vụ.
Khóa Thường huấn không chỉ là dịp bồi dưỡng kiến thức, mà còn là cơ hội để các linh mục trẻ:
- Lắng nghe bằng con tim rộng mở,
- Chia sẻ trong tình hiệp thông,
- Canh tân đời sống thiêng liêng và sứ vụ.
Cha Giảng huấn Giuse Lê Công Đức, với kinh nghiệm sống động và chiều sâu mục vụ, đã giúp anh em linh mục trẻ ý thức lại hành trình ơn gọi không dừng lại ở ngày chịu chức, nhưng là một tiến trình không ngừng học hỏi, đào sâu và hoán cải trong ánh sáng Tin Mừng và sự hướng dẫn của Hội Thánh.
Cha Giảng huấn Giuse Lê Công Đức giảng lễ sáng ngày 08/07
Trong bài giảng Thánh lễ sáng ngày 08/07, Cha giảng huấn đã gợi lên hình ảnh ông Giacóp vật lộn với Thiên Chúa, như biểu tượng của người linh mục luôn khao khát được Thiên Chúa chúc lành. Người linh mục không thể ngừng chiến đấu trong đức tin, không ngừng hoán cải và đổi mới bản thân.
“Lạy Chúa, con sẽ không buông Ngài ra nếu Ngài không chúc lành cho con” – chính là lời cầu nguyện trung kiên mà mỗi linh mục cần mang trong đời sống thường nhật.
Bài giảng mời gọi các linh mục trẻ:
- Sống lòng khát khao thiêng liêng;
- Vượt qua những khó khăn nội tâm;
- Chấp nhận để ơn Chúa biến đổi mình.
Khóa thường huấn không chỉ là thời gian học hỏi, mà còn là cơ hội quý giá để các linh mục trẻ được lắng nghe, sẻ chia và làm mới lại ơn gọi. Các ngài cùng nhau bước đi trong hiệp thông linh mục, nuôi dưỡng sứ vụ giữa những thách đố thời đại.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ và các Thánh Tử đạo Việt Nam – bổn mạng Giáo phận, tiếp tục gìn giữ và thánh hóa đời sống linh mục nơi quý Cha, để mỗi vị mục tử luôn trở thành dấu chỉ tình yêu và lòng thương xót của Chúa giữa lòng Giáo hội và xã hội hôm nay.
Khóa Thường huấn 2025 khép lại với nhiều tâm tình, nhưng cũng mở ra một bước đường mới đầy nghị lực, canh tân và hiệp thông cho hành trình linh mục giữa lòng Giáo phận đang không ngừng phát triển.
VIDEO Thánh lễ sáng thứ Ba (08/7/2025) Khóa Thường huấn Linh Mục Trẻ
Đức Cha Giáo Phận đồng hành với các Linh mục trẻ trong Giờ kinh sáng ngày 08/07
Toàn cảnh Khóa Thường huấn sáng ngày 08/07
Cha Giuse Lê Công Đức -Giảng huấn
Truyền Thông GP.BMT
Bài Giảng – Tuần Thường Huấn Linh Mục Trẻ BMT (08.07.2025)
Cha Giảng huấn Giuse Lê Công Đức
Tin Mừng: Mt 9, 32-38
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: “Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel”. Nhưng các người biệt phái nói rằng: “Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ”.
Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.
Anh em thân mến,
Trong đoạn sách Sáng Thế hôm nay, chúng ta được nghe kể câu chuyện ông Giacóp vật lộn với một nhân vật bí ẩn, người mà ông không buông ra cho đến khi nhận được lời chúc lành. Cuộc vật lộn đó không chỉ mang tính thể lý mà còn là biểu tượng cho hành trình nội tâm của người môn đệ, người linh mục, những con người luôn khao khát, đấu tranh và hoán cải trong đức tin để được thuộc về Thiên Chúa.
Giacóp vốn là người từng gian dối để giành phúc lành bằng mưu mẹo, giờ đây đã thực sự trưởng thành trong đức tin. Ông không còn đánh đổi, không còn lừa lọc, nhưng chọn đối diện, chiến đấu và xin chúc lành cách chính trực. Và chính trong cuộc gặp gỡ ấy, ông được đổi tên thành Israel – “người đã chiến đấu với Thiên Chúa và chiến thắng.”
Đây chính là hình ảnh ẩn dụ cho hành trình linh mục của chúng ta.
1. Hành trình không ngừng khát khao và hoán cải
Ơn gọi không khép lại trong ngày chịu chức, nhưng là khởi đầu của một hành trình dài, nhiều khi phải “vật lộn” – với chính mình, với những yếu đuối, mỏi mệt, và cả những thách thức mục vụ. Nhưng giống như Giacóp, nếu chúng ta kiên trì, không buông bỏ Thiên Chúa, không buông bỏ ơn gọi, thì chính Ngài sẽ đổi tên, đổi hướng, đổi đời ta.
2. Phúc lành chỉ đến khi ta chấp nhận hoán cải
Đức tin không phải là cảm xúc nhất thời, mà là một tiến trình hoán cải không ngừng. Giacóp ra đi với dấu tích từ cuộc vật lộn: ông bị đau ở hông, bước đi tập tễnh. Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa luôn để lại dấu ấn, đôi khi là vết thương, nhưng đó là vết thương cứu độ. Là linh mục, chúng ta không thể không mang lấy “vết thương” vì dân Chúa, vì sứ vụ. Nhưng chính nơi đó, ơn lành nảy sinh.
3. Đức Giêsu – mẫu gương của lòng thương xót và kiên trì
Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu đi đến từng làng mạc, hội đường, giảng dạy, chữa lành, và khi thấy đám đông lầm than vất vưởng, Ngài chạnh lòng thương. Là linh mục, chúng ta được mời gọi mang lấy cái nhìn thương xót ấy, không phải từ xa, mà là bước vào, đến gần, đồng hành và băng bó.
Chúa Giêsu còn nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít.” Câu nói này không chỉ dành cho các tân chức, mà là lời thức tỉnh cho cả những linh mục đang mục vụ, rằng chúng ta không bao giờ được ngừng “ra đồng,” không ngừng là “thợ gặt” tận tụy giữa bao cánh đồng tâm hồn đang cần gieo vãi Lời Chúa.
Kết luận: Hãy tiếp tục “vật lộn” để được chúc lành
Anh em thân mến, trong tuần thường huấn này, hãy để mình được đánh động, để lòng mình trở lại như ngày đầu đầy lửa mến. Hãy trở về với cuộc gặp gỡ bản thân, như Giacóp trong đêm, như người môn đệ giữa đám đông, như linh mục bên nhà tạm.
“Lạy Chúa, con sẽ không buông Ngài ra, nếu Ngài không chúc lành cho con.” Đó không phải là lời nài xin yếu đuối, mà là tiếng nói trung kiên của người môn đệ không bao giờ bỏ cuộc.
Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục “chiến đấu trong đức tin,” Sống ơn gọi linh mục cách chân thành, Và không ngừng trở nên dấu chỉ lòng thương xót giữa thế giới hôm nay. Amen.
LỜI CHÀO MỪNG ĐỨC CHA và CHA GIẢNG HUẤN
Cha Giuse Bùi Đình Sâm
Trọng Kính Đức Cha, Kính thưa cha Giảng huấn,
Trước hết, con xin thay lời cho hơn 130 linh mục trẻ hiện diện hôm nay, trân trọng kính chào Đức Cha GB -Giám mục Giáo phận kính yêu, Cha giảng huấn Giuse (Lê Công Đức).
Thứ đến, trong tâm tình yêu thương và hiệp thông huynh đệ linh mục, chúng con những linh mục trẻ đang trong giai đoạn thường huấn, xin được bày tỏ lòng thành kính và niềm vui mừng cũng như lòng tri ân sâu sắc đến Đức cha và cha Giảng huấn.
Trọng kính Đức cha và cha Giảng huấn,
Sứ vụ linh mục là một hành trình dài, đòi hỏi sự trung kiên, lòng nhiệt thành và ơn Chúa nâng đỡ mỗi ngày. Trong hành trình ấy, việc được học hỏi, được nâng đỡ về trí thức, đời sống thiêng liêng cũng như kinh nghiệm mục vụ là điều vô cùng cần thiết. Vì vậy, với vai trò và trách nhiệm là chủ chăn của Giáo phận, đã lo lắng cho hiện tại và tương lai của giáo phận nên Đức Cha đã sắp xếp để cho chúng con có được dịp thường huấn này. Đây là một hồng ân lớn lao và là niềm khích lệ sâu sắc cho chúng con. Chúng con xin tri ân Đức Cha.
Kính thưa cha Giảng huấn,
Chúng con tin tưởng rằng, qua những chia sẻ và hướng dẫn của cha xuất phải từ đời sống cầu nguyện, sự từng trải mục mục vụ và sự khôn ngoan của một người cha - chúng con sẽ được nuôi dưỡng, củng cố và làm mới lại tinh thần phục vụ trong chức linh mục mà Chúa đã trao phó.
Phần chúng con, chúng con ý thức rằng hành trình linh mục không dừng lại nơi ngày chịu chức, nhưng là mỗi tiến trình liên tục học hỏi, đào sâu và canh tân bản thân trong ân sủng và sự hướng dẫn của Hội Thánh. Chính vì thế, trong những ngày thường huấn này, chúng con không chỉ đến nghe cho biết, nhưng đến với một tâm thế khiêm tốn lắng nghe thành tâm học hỏi và sẵn sàng hoán cải. Chúng con sẽ cố gắng quyết tâm:
- Lắng nghe với con tim rộng mở,
- Chia sẻ cách chân thành và hiệp thông,
- Canh tân đời sống thiêng liêng và sứ vụ.
Sau cùng, nguyện xin Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và các thánh tử đạo Việt Nam, Bổn mạng của Giáo phận, ban trên Đức Cha, Cha giảng huấn sức khỏe dồi dào, tràn đầy Thánh Thần để tiếp tục sứ mạng gieo hạt giống Tin Mừng và nâng đỡ đàn con chúng con trên hành trình ơn gọi và sứ vụ.
Một lần nữa, chúng con xin kính chào mừng Đức Cha và Cha giảng huấn đã hiện diện khích lệ, hướng dẫn và giảng huấn cho chúng con.
Con xin trân trọng kính chào.
Những tin cũ hơn