THÁNH LỄ MINH NIÊN MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ 2026

Thánh lễ Minh niên mừng Xuân Bính Ngọ do Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc - Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột - cử hành long trọng vào lúc 6 giờ sáng Mùng Một Tết, nhằm ngày thứ Ba 17 tháng 02 năm 2026, tại nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột. Vì số lượng giáo dân tham dự Thánh lễ ngày đầu năm rất đông, nên Thánh lễ được tổ chức ngoài trời, trước Linh đài Đức Mẹ. Đồng tế với Đức Giám mục Giáo phận, có Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Thái, cũng là cha Quản xứ; Cha phó Giacôbê Nguyễn Hữu Mỹ, Cha khách Giuse Phạm Văn Nam -dòng Don Bosco Đà Lạt và Thầy Phó tế phục vụ Bàn thờ;
Hiện diện tham dự Thánh lễ có đông đảo Quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân.
Không khí những ngày chuẩn bị đón xuân mới thật tất bật, nhà nhà, người người nô nức hòa cùng sự chuyển mình của đất trời. Trên khắp các con phố, cảnh nhộn nhịp những ngày cuối năm hiện rõ với đường phố ngập tràn sắc hoa rực rỡ. Những tuyến đường được trang hoàng lộng lẫy với muôn sắc hoa xuân và hình ảnh những chú ngựa linh vật của năm Bính Ngọ 2026 được tạo hình sinh động. Dẫu cuộc sống còn nhiều bộn bề lo toan, những âu lo cơm áo gạo tiền vẫn hiện hữu, nhưng mỗi người đều ấp ủ trong lòng niềm hy vọng về một năm mới tốt đẹp hơn, tràn đầy niềm vui, bình an và thịnh vượng. Mọi người hân hoan trao nhau những lời chúc an khang, hạnh phúc, tấn tài, tấn lộc, gửi gắm những điều tốt đẹp nhất đến với nhau.
Trong bầu khí hân hoan đón chào năm mới, Đức cha Gioan Baotixita chia sẻ niềm vui cùng cộng đoàn với những lời chúc tốt đẹp bằng một tràng pháo tay. Ngài mời gọi mọi người cùng với Mẹ Maria dâng lời cảm tạ, ca ngợi, chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa và sống với chủ đề năm mục vụ 2026: “mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”.
Trong giây phút linh thiêng của ngày đầu năm mới; trong phần giảng lễ Đức Cha Gioan Baotixita chia sẻ với cộng đồng dân Chúa 3 tâm tình: Trước hết là tạ ơn Thiên Chúa, Tín thác nơi Chúa và tìm kiếm Nước Trời.
“Bốn mùa Chúa đỗ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi”. Thiên Chúa là nguồn gốc mọi sự, là chủ của đất trời, của thời gian và không gian. Tất cả những gì chúng ta có: sức khỏe, thời gian, tình yêu và cuộc sống là của Chúa. Vì thế tâm tình của ngày đầu năm là trao cho nhau lòng biết ơn và sự sẻ chia.
Thứ đến hãy đặt trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa, hãy phó thác cuộc đời mình cho Ngài, vì Thiên Chúa là Đấng yêu thương vô tận, luôn hoạch định những điều tốt đẹp cho con người. Đức cha nhắc nhở: hãy bớt đi những lo toan, đừng quá vướng bận về quá khứ hay tương lai, vì quá khứ đã qua và tương lai không nằm trong tầm tay mỗi người. Vì thế, từng người Kitô hữu hãy “Ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng nơi Ngài, Ngài sẽ ra tay” (Tv 37,5). Thiên Chúa luôn đồng hành với con người trong từng khoảnh khắc, Ngài đã ban cho mỗi người thời gian để sử dụng cách khôn ngoan, để mỗi người sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa, biết làm sáng danh Ngài qua đời sống hằng ngày và giới thiệu Chúa đến với mọi người.
Và cuối cùng, là hãy tìm kiếm Nước trời và xác định thứ tự ưu tiên. “Tiên vàn hãy lo tìm kiếm Nước Trời, còn mọi sự khác Ngài sẽ ban cho sau”. Cuộc đời là một chuỗi những lựa chon và phải biết đâu là thứ tự ưu tiên. Mỗi người Kitô hữu được mời gọi hãy chọn niềm vui trong Chúa, niềm vui khi có Chúa đồng hành, thay vì chạy theo những thú vui chóng qua của thế gian như bạc tiền, danh vọng hay quyền lực; hãy luôn tỉnh thức để không lạc lối giữa những cám dỗ của trần thế, để lòng không bị cuốn theo những giá trị phù phiếm, khiến con người dần xa rời vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.
Sau Lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Thánh Tâm, đại diện cho công đồng dân Chúa chúc tuổi Đức Cha, Quý Cha sức khỏe bình an và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.
Thánh lễ kết thúc lúc 7g15. Sau Thánh lễ là nghi thức làm phép Lộc Thánh. Mọi người ra về trong niềm hân hoan của những ngày đầu năm mới với những câu Lời Chúa trong Lộc Xuân; đem lại cho người Kitô hữu về một năm mới trong ân sủng của Thiên Chúa.
Xuân về mang theo niềm tin, hy vọng và những khát khao tốt đẹp. Bước sang năm 2026, mong rằng chúng ta biến chủ đề của năm mục vụ “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: ‘Anh em là ánh sáng thế gian’ (Mt.5,14)” thành hiện thực, không phải là khẩu hiệu mà góp phần xây dựng Giáo phận biết phác họa chân dung một Kitô hữu hạnh phúc như lời Đức Thánh Cha Phanxicô: “biết mình được Chúa yêu và biết sống yêu Chúa; biết và yêu thương bản thân như Chúa yêu thương mình, và từ đó cũng biết và yêu thương tha nhân như bản thân, theo mẫu gương của Đức Kitô”.
VIDEO: Thánh lễ Minh Niên tại Nhà Thờ Chính Tòa
Bản tin: Hồng Long
Video + Hình ảnh: Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thư Mục vụ Mùa Chay - Tết Nguyên đán 2026
Thánh lễ Minh Niên tại Nhà Thờ Chính Tòa BMT
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
Kinh Truyền Tin 15/2
Câu chúc Bình an
Lộc Lời Chúa…
Học hỏi SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2026
Suy niệm Tin Mừng Lễ Tro -Năm A
Người bình dân sống Sứ Điệp Mùa Chay 2026
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
Chuyện cuối tuần: Tản mạn cuối năm
Sứ điệp Mùa Chay 2026
Giao Thừa
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
Họp mặt tất niên Quý Chức Hội đồng mục vụ
Lễ Giỗ 9 năm ĐC Phaolô Nguyễn Văn Hòa
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
VHTK Mê Cung CN 6 TN A
Thiếu Nhi VHTK CN 6 TN A
Kiện toàn lề luật (Chúa Nhật VI TN A)