Cha Anrê Trần Xuân Cương (áo lễ màu vàng)
Vào lúc 5g00 sáng ngày 19.08.2025, cộng đoàn Dân Chúa khắp nơi quy tụ về Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn nhân dịp 57 năm Hồng Ân Thánh chức Linh Mục của Cha Anrê Trần Xuân Cương.
Thánh lễ do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc chủ tế, cùng với các Linh mục trong và ngoài Giáo phận. Hiện diện tham dự Thánh lễ có Quý Tu sĩ nam nữ các hội dòng, Quý Ân nhân, thân nhân, linh tông huyết tộc và cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Gioan Baotixita bày tỏ tâm tình: “Chúng ta về đây để cùng nhau tạ ơn Chúa về hành trình 57 năm qua của cha Anrê Trần Xuân Cương. Tạ ơn Chúa về tất cả những nỗ lực và ơn ban. Tạ lỗi với Chúa về những thiếu sót trong quãng đời phục vụ. Cám ơn Cha Anrê đã cháy hết mình vì đoàn chiên; đã đóng góp nhiều công sức cho 2 Giáo hạt Đăk Mil và Gia Nghĩa mà Ngài đã nhiều năm phục vụ, nhất là công lao của ngài trong việc tạo dựng quỹ đất để xây dựng các cơ sở tôn giáo. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho cha Anrê có sức khỏe sau những tháng ngày lâm cơn bạo bịnh; cũng như luôn trung tín với tình thương của Chúa cho đến cuối cuộc đời .”
Đức Cha Giáo Phận
Cha Antôn Vũ Thanh Lịch giảng lễ, đã mượn những bài Thánh ca, Thánh vịnh để thay lời cha Anrê dâng lời cảm tạ vì những ơn lành hồng phúc mà Thiên Chúa đã ban cho ngài trong suốt 89 năm cuộc sống làm người con cái Chúa, và 57 năm sống đời trọn hiến cho Chúa và đàn chiên.
Lạy Chúa,
Chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm,
Muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn…
Cha Antôn cũng nhắc đến tâm tình biết ơn như một nét đẹp của văn hóa Việt. Ngài cũng nhắc đến tấm gương của Chúa Giêsu, vị linh mục thượng phẩm; sau những bước đường rao giảng, sau khi làm phép lạ Người không quên ngước mắt lên trời dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa được nghe đọc; Chúa Giêsu đã trách móc những người phong cùi: “sao chỉ có 1 người trở lại cám ơn, còn 9 người kia không được lành cả sao?”
Nhìn lại cuộc đời của Cha Anrê, chúng ta cảm nghiệm ra rằng: Chúa dắt chúng ta đi những nẻo đường mà ta không bao giờ nghĩ tới. Những con đường tưởng là bất hạnh lại chính là con đường đẹp nhất Chúa dành cho mỗi người”. Cha Anrê đã có một khoảng thời gian dài làm Quản xứ Giáo xứ Đức Hạnh và Vinh An – mỗi giáo xứ khoảng 27 năm; đã để lại nhiều công trình tốt đẹp cho đoàn chiên mà ngài chăm sóc. Sau khi nhuốm bịnh vì tuổi già sức yếu ngài đã về Nhà hưu dưỡng Tòa Giám Mục để được chăm sóc và an dưỡng tuổi già.
Cha Antôn Vũ Thanh Lịch giảng lễ
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện gia đình ngỏ lời cảm tạ tri ân Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân gia đình linh tông huyết tộc và quý khách gần xa. Cũng như bày tỏ tâm tình quý mến đến cha bác đã là tấm gương cho con cháu noi theo.
Vị đại diện gia đình ngỏ lời cám ơn
Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân và phó thác. Cộng đoàn cùng quý Cha dâng lời cảm tạ Chúa. Xin cho các linh mục luôn trung tín với tình thương và niềm hy vọng, tiếp tục nhiệt thành phục vụ Dân Chúa trên những chặng đường sắp tới.
Video
Cộng đoàn phụng vụ
Cộng đoàn phụng vụ
Thánh lễ Tạ ơn
Cộng đoàn phụng vụ
Hình ảnh lưu niệm
Hình ảnh lưu niệm
Bản tin: Hồng Long
Hình ảnh: Quang Kha
Video: Nhóm Media
Bài Giảng: Tạ Ơn Thiên Chúa - Hồng Ân 57 Năm Linh Mục
Kính thưa cộng đoàn,
Hôm nay, trong niềm vui mừng Ngọc Khánh 57 năm linh mục của Cha cố Anrê Trần Xuân Cương, con xin được thay mặt ngài chia sẻ đôi lời tâm tình. Nhiều người thắc mắc: “Tại sao lại mừng 57 năm, mà không phải là 60 hay 70?”. Thật ra, đối với những người đã bước vào tuổi 80, 90, con số 57 cũng là một mốc son đẹp đẽ, tròn đầy. Như cổ nhân đã nói: “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” (người sống đến 70 tuổi xưa nay hiếm). Cha cố Trần Xuân Cương đã vượt qua mốc tuổi đó, và việc tạ ơn Chúa lúc này thật là chính đáng.
Tâm tình Tạ Ơn trong Đời sống Đức Tin
Trong Thánh lễ, đặc biệt là phần kinh nguyện Thánh Thể, chúng ta được mời gọi “nâng tâm hồn lên” và “tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta”. Đây không chỉ là một nghi thức, mà là một tâm tình căn cốt của đức tin. Lời tạ ơn xuất hiện xuyên suốt 73 cuốn Thánh Kinh, đặc biệt trong 150 Thánh Vịnh. Thánh vịnh 91 đã nói: “Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao”.
Thật vậy, cuộc sống là một chuỗi ân huệ từ Thiên Chúa và từ con người. Nếu không biết nói hai tiếng “cám ơn”, cuộc đời ta sẽ thiếu đi sự trọn vẹn. Lòng biết ơn là một giá trị văn hóa đẹp của dân tộc Việt Nam, được truyền dạy từ bao đời: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn”. Lời cám ơn tuy đơn sơ nhưng mang lại niềm vui và sự ấm áp cho người ban ơn, thể hiện sự tế nhị, phép lịch sự và tư cách của một người có giáo dục.
Bài học về Lòng Biết Ơn từ Chúa Giêsu
Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta về lòng biết ơn, mà còn nêu gương qua chính cuộc đời của Người.
Một trong những dấu ấn lớn nhất của Cha cố là việc hỗ trợ thành lập và phát triển trường trung học phổ thông Trương Vĩnh Ký. Với uy tín và sự khôn khéo ngoại giao, ngài đã giúp ngôi trường hoạt động hợp pháp và trở thành một cơ sở giáo dục uy tín, mang đến một nền giáo dục nhân bản và khai phóng cho các em học sinh.
Kính thưa cộng đoàn,
Sự hiện diện của quý vị hôm nay là để cùng với Cha cố Anrê tạ ơn Thiên Chúa, tạ tội trước mặt Chúa, và cùng ngài sống những ngày còn lại một cách ý nghĩa hơn. Ơn gọi linh mục là rất cần thiết cho thế giới hôm nay, và cuộc đời của Cha cố Anrê chính là một lời chứng sống động về điều đó.
Xin cảm ơn cộng đoàn.
Lm. Antôn Vũ Thanh Lịch
Những tin cũ hơn