Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột

https://lebaotinhbmt.com


Nhật ký thời Covid-19 (31)

Xin phó thác vào bàn tay từ mẫu của Mẹ Maria và lòng thương xót của Chúa. Chúng ta lại tiếp tục cầu nguyện và xem lễ online nhé!
Nhật ký thời Covid-19 (31)

Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ tại Châu Sơn -năm 2012
 
Ban Mê, ngày 08.9.2020

Theo thông tin trên Trang Nhà (lebaotinhbmt.com) – Anh Trần Khánh Điệp chia sẻ: Lớp Vô Nhiễm chúng con phải dời ngày họp mặt thường niên 08/9/2020 (ngày Sinh Nhật Đức Mẹ) vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 08/12/2020. Lý do cũng vì đang thời gian dịch bệnh còn nhiều rủi ro, phức tạp.

Anh Hoàng Công Nga điện thoại cho biết: Giáo phận Bà Rịa đã trở lại sinh hoạt bình thường. Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ năm nay, anh và anh Vũ Đức Trung sẽ quy tụ anh em LBT và một số anh em cựu tu sinh khác ở Bà Rịa – Vũng Tàu, mừng lễ tại nhà anh Cao Quý Ngữ (lớp Giuse).

Anh Trần Thái Linh tại Hoa Kỳ gửi thông tin qua email: Bên này mấy tháng nay chỉ có lễ trực tuyến hoặc lễ ngoài trời. Lễ ngoài sân nhà thờ cũng lèo tèo được vài người tham dự vì thời tiết quá nóng. Hôm nay là 114 độ F, tuần vừa rồi có ngày lên tới 116 độ. Thánh lễ ngoài trời cũng chỉ được phép dạo đàn các bài hát chứ không được phép hát. Thôi thì chỉ biết hiệp ý cùng anh em để mừng lễ Mẹ hàm thụ (virtually) vậy!

Qua thông tin trên và qua báo chí, chúng ta thấy con virus bé xíu mà tầm ảnh hưởng thật to lớn, nó làm đảo lộn cả thế giới!!!

Xin phó thác vào bàn tay từ mẫu của Mẹ Maria và lòng thương xót của Chúa. Chúng ta lại tiếp tục cầu nguyện và xem lễ online nhé!

Thánh lễ online sáng thứ Ba, 08.9.2020, lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, do Cha GB. Nguyễn Huy Bắc chủ sự. Ngài mời gọi cộng đoàn vui mừng tạ ơn Chúa đã cho nhân loại người Mẹ tuyệt vời. Xin cho chúng ta biết noi gương bắt chước Mẹ sẵn sàng tích cực và dấn thân cộng tác với Chúa để mang Chúa Giêsu đến cho nhân loại.

Sau bài Tin Mừng (Mt 1, 1-16. 18-23), Cha chủ tế chia sẻ: Qua sách gia phả gợi cho chúng ta thấy một gương mặt Maria sáng ngời là hy vọng là bình minh Ơn Cứu Độ, loan báo sự ra đời của Đấng Cứu Thế.

Mừng Sinh Nhật Mẹ, chúng ta dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng được kết bằng những kinh Mân Côi và tâm tình yêu mến Mẹ, yêu mến Chúa Giêsu.

Chúng ta hãy noi gương bắt chước Mẹ sống khiêm nhường và nói lời xin vâng, mang Chúa Giêsu đến cho nhân loại để làm vui lòng Mẹ trong ngày Sinh nhật Mẹ hôm nay.

Một chút suy tư: “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. (Mt 1, 23).

Trinh nữ ấy tên là Maria.

Trinh nữ ấy là Mẹ của Thiên Chúa và là Mẹ của chúng ta.

Xin mượn bài thơ Mùa Ân Phúc của anh Hoàng Công Nga để chúng ta cùng suy tư trong ngày lễ mừng sinh nhật Mẹ.

MÙA ÂN PHÚC

Tình yêu nào khởi sắc một mùa Thu
Ánh nắng nhẹ xua tan đám mây mù
Ơn thánh sủng ngập tràn trong hương gió 
Nhạc điệu du dương say đắm lòng người.  

Sinh nhật Mẹ giữa mùa Thu nhẹ lướt        
Cơn mưa mùa muôn vạn vật sũng ướt       
Ơn lộc trời cao đổ xuống thật nhiều 
Lời tiên báo từ ngàn xưa hiện thực.  

Maria đầy tràn ơn phước cả   
Mùa thánh ân đổ xuống tựa sao sa  
Sinh nhật Mẹ chan hòa ơn phúc lạ   
Dịu mát lòng con thấm đẫm linh hồn.       

Mùa ân phúc, thánh ân tràn cõi thế 
Ánh vinh quang soi cuộc đời dâu bể
Ban muôn ơn, cõi lòng con thúc giục         
Ngợi ca khen danh Mẹ đến muôn đời.       

Mẹ Chúa Trời hiện hữu giữa trần gian       
Ngày sinh nhật không gian tỏa ánh vàng  
Mùa Thu qua vạn vật như bừng sáng        
Réo rắt lời ca nhạc điệu hòa vang.   

Mùa Thu nào ẩn chứa điều cao sang
Ôi Thánh Mẫu Mẹ Thiên Chúa huy hoàng
Chúa đã chọn trong muôn vàn người nữ   
Đấng cưu mang con Chúa cứu chuộc đời.  

Bầu trời cao mây trong, điều huyền diệu   
Lẽ thiên cơ tiết lộ ý huyền siêu         
Mẹ Chúa Trời giữa trần gian hiện hữu       
Ngày sinh nhật, con yêu mến Mẹ nhiều. (Hoàng Công Nga)

         
 
Vũ Đình Bình

Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây