Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột

https://lebaotinhbmt.com


Thông tin mừng Bổn mạng của lớp Vô Nhiễm

Quý Cha và anh chị em ở xa, hải ngoại không thể về được, xin cùng hiệp thông cầu nguyện cho nhau.
Thông tin mừng Bổn mạng của lớp Vô Nhiễm
Thông tin mừng Bổn mạng của lớp Vô Nhiễm

Quý Cha và anh chị em thân mến,

Banmêthuột vừa trải qua một đợt mưa dầm, hôm nay trời đã bắt đầu có những tia nắng ấm xuất hiện. Gió thổi man mác mang theo cái lạnh nhẹ nhàng của những ngày lập đông. Thời khắc này làm ta nhớ về ngày lễ Bổn mạng lớp Vô Nhiễm đã cận kề 08/12/2020.

Có một vài thông tin, xin gửi đến quý Cha và mọi người.

Như trước đây anh em đã quyết định, tổ chức mừng lễ Mẹ năm nay sẽ ở tại Châu Sơn, nhưng mới đây thể theo lời mời của vợ chồng Thành - Loan, mong muốn lớp mình có ngày lễ mừng, về với Giáo xứ Phúc Bình, hạt Đăk Mil, nơi gia đình Thành - Loan sinh sống. Sau khi được sự đồng thuận của nhiều người, Đức Hoàng (trưởng lớp) có nhờ mình gửi thông báo đến Quý Cha và anh em, về chương trình ngày họp mừng như sau:                 

- Thời gian: lúc 08 giờ 00 ngày thứ Ba 08/12/2020, xe ô tô xuất phát.                   
Mọi người tập trung nơi Tòa Giám mục, chỗ Cha Ánh.

- Điểm đến: nhà anh chị Thành - Loan, Giáo xứ Phúc Bình, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông.

- 09g00: Sinh hoạt.

- 10g00: Thánh lễ mừng kính Mẹ Vô Nhiễm, bổn mạng lớp.

- 11g00: Tiệc mừng tại nhà anh chị Thành - Loan. Kết thúc và ra về.

Có 1 điều không may mắn lắm là trưởng lớp Đức Hoàng, cách đây khoảng 2 tuần, bị tai nạn lao động tại trường Victory...  mới xuất viện cách đây hơn tuần và hôm nay phải nhập viện trở lại vì biến chứng do khi té bị gãy 1 xương sườn, chấn thương gan, thận, dạ dày... Xin anh em lời cầu nguyện cách riêng cho Hoàng gặp thầy gặp thuốc chóng bình phục.

Năm nay không ngờ vì dịch Covid - 19 làm cả thế giới điêu đứng, riêng lớp chúng mình cũng phải bỏ lỡ mất ngày họp mặt thường niên 08/9/2020. Ngày lễ mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm 08/12 sắp đến là cơ hội quý báu chúng ta có thể gặp được nhau. Xin mọi người cố gắng tham gia.

Quý Cha và anh chị em ở xa, hải ngoại không thể về được, xin cùng hiệp thông cầu nguyện cho nhau. Xin Đức Mẹ luôn thương ban, chuyển cầu cùng Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác, và cho tình cảm yêu thương gắn bó anh chị em trong lớp được bền chặt mãi mãi.

Chào thân ái. Hẹn gặp.
Đức Hoàng - Khánh Điệp



Kính thưa Quý Cha giáo, Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương, Quý Cha.
Anh Chị em gia đình Lê Bảo Tịnh quý mến.

Tiết trời se lạnh của những ngày lập đông, cùng với bầu khí chuẩn bị đón mừng lễ Giáng Sinh làm chúng con biết rằng: ngày lễ Bổn mạng của lớp: Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 08/12 đã gần kề. Năm nay hết sức đặc biệt, khi cả thế giới điêu đứng vì nạn dịch Covid-19, và lớp chúng con đã phải nghỉ dịp họp mặt thường niên 08/9 (Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ). Cho nên chúng con rất vui mừng được gặp lại nhau trong lễ Bổn mạng lớp vào ngày mai: Thứ Ba, ngày 08/12/2020.

Chương Trình như sau:

- 08g00 tập trung ở Tòa Giám mục BMT, chỗ Cha Ánh.
Xe ô tô đưa đón.

- Địa điểm mừng bổn mạng: nhà anh chị Thành - Loan, Giáo xứ Phúc Bình, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông.

Sinh hoạt lớp:
- 10 giờ 00 Thánh lễ mừng kính Mẹ tại nhà thờ Giáo xứ Phúc Bình.
- Sau Thánh lễ, về tham dự Tiệc mừng tại nhà anh chị Thành - Loan.
- Kết thúc và ra về.

Trong niềm vui mừng lễ Bổn mạng lớp, chúng con xin Quý Cha, Đức Cha Giuse và Anh Chị em gia đình Lê Bảo Tịnh cầu nguyện cho lớp chúng con có được cuộc sống an vui, anh chị em đoàn kết gắn bó yêu thương nhau.

Chúng con chân thành cám ơn.

TM. Lớp Vô Nhiễm
Chúng con: Đức Hoàng - Khánh Điệp 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây