Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột

https://lebaotinhbmt.com


Vô Nhiễm họp mặt 2016

Vô Nhiễm 2016

HÌNH ẢNH NGÀY HỌP MẶT 8/9/2016 - LỚP VÔ NHIỄM

"Đến hẹn lại lên", lớp Vô Nhiễm năm nay lại có dịp gặp nhau trong ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 8/9/2016. Đây là ngày họp mặt thường niên của lớp, cũng là dịp để nhớ về ngày tựu trường đầu tiên cách đây 48 năm (8/9/1968), khi còn  là những cậu bé với đôi chân rụt rè bước lên ngưỡng cửa TCV Lê Bảo Tịnh, Banmêthuột.

 

Album Ngày Họp Mặt

(Hình ảnh do anh Phạm Văn Mạch cung cấp)

 

Thư Cám Ơn

Kính thưa Quý Cha giáo, Quý Cha.

Anh chị em gia đình Lê Bảo Tịnh quý mến.

Chúng con, anh chị em lớp Vô Nhiễm đã có một ngày họp mặt (8/9/2016) thật ý nghĩa và vui vẻ đầm ấm. Chương trình thay đổi chút ít vào phút chót, khi buổi chiều tối mọi người tập trung về khách sạn Hồng Nhuận (gia đình anh Nguyễn Văn Nhuận) tại Daknông, sáng hôm sau mới về Giáo xứ Hòa Tiến của Cha JB. Hà Văn Ánh sinh hoạt và dâng Thánh lễ mừng Sinh nhật Đức Mẹ, buổi trưa mọi người quây quần bên nhau trong bữa tiệc mừng ngày hội tụ.

Thật cảm động biết bao khi dọc đường đi, xe dừng lại đón thêm người như Quang Thành, chị Minh (phu nhân Nguyễn Văn Lương), Nguyễn Nhứt..., đến nơi đã có Cha Jos. Nguyễn Ý Định và Trung Tuấn từ Đồng Nai cũng đã nhanh chân tới trước, lúc nửa đêm bỗng lần lượt xuất hiện Hoàng Công Nga, Ng Văn Trung đội mưa gió từ Bà Rịa - Vũng Tàu, và người cuối cùng chậm chân hơn cả là Lê Văn Cựu vội vàng từ miệt Cà Mau xa xôi.

Chúng con có cơ hội ngồi bên nhau, chia sẻ và vui đùa, nhớ về thuở còn là các chú Tiểu chủng sinh LBT, mọi người không kể tuổi tác, lớp học cùng sống chan hòa trong một mái nhà ấm cúng, dưới sự nuôi dưỡng dạy dỗ của Quý Cha giáo. Đặc biệt trong dịp gặp gỡ này có sự hiện diện của Cha giáo Jn. Bùi Quang Đạo, anh Vũ Đăng Khoa BĐD gia đình LBT.

Ngày họp mặt đã qua, nhưng chắc chắn dư âm còn đọng lại mãi trong lòng mỗi người chúng con. Lúc chia tay, chúng con có thêm hơi ấm, động lực để đi tiếp chặng đường đời đang trải rộng ra...

Anh chị em lớp Vô Nhiễm chúng con xin chân thành cám ơn Quý Cha giáo, Quý Cha, Ban Đại diện Gia đình LBT cùng tất cả mọi người, đã luôn nhớ đến chúng con bằng lời cầu nguyện, cũng như gửi lời thăm hỏi động viên qua các cuộc gọi điện thoại và email chúc mừng. 

TM. lớp Vô Nhiễm.

Chúng con: Nguyễn Đức Hoàng và Trần Khánh Điệp

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây