ĐỨC TIN KHÔNG TÁCH RỜI HÀNH ĐỘNG
“Đức tin không việc làm là đức tin chết.” (Gc 2,17)
Có những người nghĩ rằng tin là đủ, chỉ cần giữ đạo trong lòng là được. Nhưng nếu đức tin không đi kèm với hành động, nếu tin mà không sống khác đi, không yêu nhiều hơn, thì đức tin ấy chỉ là một ý tưởng – không phải là một sự sống.
Đức tin thật luôn sinh hoa trái. Tin vào Chúa là để yêu Chúa và yêu người. Tin vào Chúa là để tha thứ, phục vụ, hy sinh, sống công bằng và trung thực. Đức tin không làm cho ta xa cách thế gian, nhưng giúp ta bước vào thế gian với một trái tim biến đổi – như men trong bột, như muối ướp đời, như ánh sáng chiếu soi.
Tin mà không hành động là để cho lời Chúa nằm im trong trí nhớ. Tin mà không tha thứ là giữ lại nơi mình một hố ngăn cách. Tin mà không dấn thân là đóng kín lòng mình trước tiếng kêu của anh em.
Chúa Giêsu không chỉ giảng dạy về Nước Trời bằng lời, Người chữa lành, nâng dậy, rửa chân, mang lấy thập giá. Người đã để đức tin trở thành hành động – hành động yêu thương đến cùng. Và Người mời gọi ta: “Ai muốn theo Ta, hãy vác thập giá mình mà theo.”
Đức tin không bao giờ là điều riêng tư hoàn toàn. Nó phải lan ra ngoài – qua nụ cười, bàn tay, ánh mắt, việc làm và cả những lựa chọn thầm lặng. Chỉ khi ta sống đức tin bằng hành động, người khác mới có thể “nhìn thấy việc lành của anh em mà ngợi khen Cha trên trời” (Mt 5,16).
Lạy Chúa, xin cho con đức tin biết biến thành việc làm: một đức tin biết quỳ gối để cầu nguyện, và đứng dậy để phục vụ. Xin cho từng hành động nhỏ của con trở thành lời tuyên xưng sống động về tình yêu Chúa. Amen.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
ĐTC mời gọi cầu nguyện với Kinh Mân Côi
Kinh Truyền Tin (4/10)
Không còn thời gian ở lại với Chúa
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
Thiếu nhi VHTK CHÚA NHẬT 28 TN A
Magnificat – Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
Bước chân lời kinh
Hãy năng lần hạt Mân Côi
Truyện ngắn: Ranh Giới Mỏng Manh
CCT: Biến đau khổ thành niềm vui
THƯ RAO “V/v Truyền chức Phó Tế”
Loan Báo Tin Mừng trong Thời Đại Truyền Thông
Mẹ đầy ân sủng (Lc 1,26-38)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN