Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột

https://lebaotinhbmt.com


“Cần khẩn trương quản trị AI”

kêu gọi các quốc gia cùng xây dựng những quy tắc chung để quản trị trí tuệ nhân tạo, vì đây là vấn đề liên quan đến tương lai của nhân loại.
cq5dam thumbnail cropped 750 422

ĐHY Parolin thúc giục “Cần khẩn trương quản trị AI”

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi các quốc gia cùng xây dựng những quy tắc chung để quản trị trí tuệ nhân tạo, vì đây là vấn đề liên quan đến tương lai của nhân loại.

Ngày 16/9, bên lề hội nghị “Đức tin và lý trí trong thời đại Trí tuệ Nhân tạo”, diễn ra tại Phòng Khánh tiết của Hạ viện Ý ở Roma, Đức Hồng y Pietro Parolin mời gọi mọi người dừng lại để suy nghĩ nghiêm túc về những hậu quả và nguy cơ có thể phát sinh từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Trả lời các câu hỏi của các nhà báo, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói về những lời kêu gọi gần đây từ các tập đoàn công nghệ lớn về việc tự điều chỉnh, rằng: “Chúng ta hy vọng chính những lý do đạo đức thúc đẩy họ đưa ra những suy nghĩ này”.

Cần sự tham gia của mọi quốc gia

Đức Hồng y Parolin tán thành lời nhắc gần đây của Tổng thống Ý Sergio Mattarella về trách nhiệm của các quốc gia và các tổ chức siêu quốc gia trong việc quản trị công nghệ mới. Ngài khẳng định: “Một hiện tượng toàn cầu đòi hỏi sự tham gia của tất cả”.

Ngài bày tỏ lo ngại trước việc một số quốc gia muốn “đi theo con đường riêng”, trong khi điều cần thiết là sự đồng thuận về “những quy tắc chung” có thể thực sự điều hành lĩnh vực này. Theo ngài, các bên cần cùng nhau tìm kiếm câu trả lời, bởi tương lai của nhân loại đang bị đặt trước một thách đố lớn.

Về khả năng thành lập một cơ chế quốc tế để quản trị trí tuệ nhân tạo, Đức Hồng y cho biết hiện nay không nên vội tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật tức thời. Tòa Thánh có nhiệm vụ trình bày các nguyên tắc; còn việc tìm ra những hình thức cộng tác cụ thể thì thuộc trách nhiệm của các quốc gia và các tổ chức liên quan.

AI “chỉ có cái đầu, không có trái tim”

Đức Hồng y Parolin cũng chia sẻ rằng trí tuệ nhân tạo ngày càng hiện diện trong đời sống thường nhật, chẳng hạn khi máy tính có thể tóm tắt một văn bản. Tuy nhiên, ngài không dùng AI để soạn bài giảng. Ngài nói: “Trí tuệ nhân tạo chỉ có cái đầu, không có trái tim. Tôi cố gắng đặt một chút trái tim vào các bài giảng”.

Trong bài phát biểu kết thúc hội nghị, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhận định AI là sản phẩm mới nhất và phát triển nhất của khoa học, nhưng có nguy cơ nghịch lý trở thành một thứ “thần linh” làm thu hẹp không gian tự do và khả năng quyết định của con người. Tự bản chất, AI không tốt cũng không xấu, nhưng buộc con người phải chọn lựa.

Nhắc đến Thông điệp Magnifica humanitas của Đức Thánh Cha Lêô XIV, ngài nói rằng trước sức mạnh công nghệ dễ phục vụ các lợi ích riêng hơn là công ích, nhân loại phải chọn “xây Tháp Babel hay tái thiết các tường thành Giêrusalem”. Điều đang bị đe dọa là phẩm giá, tự do và chính căn tính của con người.

Vatican News

Tác giả bài viết: Vatican News

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây