Chiều cuối năm thăm Mẹ
- Chủ nhật - 22/01/2023 09:13
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Từ nay thuộc về Chúa / Xin phó thác nơi Ngài
Trong tin yêu, hy vọng / Mãi mãi thuộc về Ngài.
Trong tin yêu, hy vọng / Mãi mãi thuộc về Ngài.
Chiều cuối năm thăm Mẹ
Chiều cuối năm thăm Mẹ
Giữa nghĩa trang mênh mông
Gió từng cơn thổi nhẹ
Sao trống vắng trong hồn!
Mẹ ra đi ngày ấy
Để lại bao vấn vương
Ánh mắt bao trìu mến
Gởi đàn con yêu thương.
Mẹ trở về với Chúa
Trong niềm tin sáng ngời
Giữa bộn bề cuộc sống
Bao khắc khoải đầy vơi.
Từ nay thuộc về Chúa
Xin phó thác nơi Ngài
Trong tin yêu, hy vọng
Mãi mãi thuộc về Ngài.
Nguyễn Thái Hùng
Chiều cuối năm thăm Mẹ
Giữa nghĩa trang mênh mông
Gió từng cơn thổi nhẹ
Sao trống vắng trong hồn!
Mẹ ra đi ngày ấy
Để lại bao vấn vương
Ánh mắt bao trìu mến
Gởi đàn con yêu thương.
Mẹ trở về với Chúa
Trong niềm tin sáng ngời
Giữa bộn bề cuộc sống
Bao khắc khoải đầy vơi.
Từ nay thuộc về Chúa
Xin phó thác nơi Ngài
Trong tin yêu, hy vọng
Mãi mãi thuộc về Ngài.
Nguyễn Thái Hùng