Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột

https://lebaotinhbmt.com


Đấng sửa lại trong ngoài

Chúa Thánh Thần đến không chỉ để an ủi, nhưng còn để sửa lại con người từ bên trong lẫn bên ngoài
Đấng sửa lại trong ngoài

Đấng sửa lại trong ngoài

 

Chúa Thánh Thần đến không chỉ để an ủi, nhưng còn để sửa lại con người từ bên trong lẫn bên ngoài. Người “tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt”. Đây không phải là sự kết án để tiêu diệt, nhưng là ánh sáng giúp con người nhận ra sự thật về chính mình để được chữa lành và đổi mới.

Trước hết, Chúa Thánh Thần sửa lại cái bên trong.

Con người thường dễ nhìn lỗi người khác mà khó thấy bóng tối nơi lòng mình. Có khi bên ngoài đạo đức, nhưng bên trong đầy kiêu ngạo, ích kỷ, ganh ghét hay giả hình. Thánh Thần soi sáng lương tâm để ta nhận ra tội lỗi, nhận ra những điều làm mình xa Chúa và xa anh em. Người đánh động tâm hồn để trái tim chai đá biết mềm lại, biết ăn năn, biết khiêm tốn quay về.

Người sửa lại đức tin của ta: “Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy”. Tội lớn nhất không chỉ là làm điều xấu, mà là sống không cần Chúa, không tin vào tình yêu và chân lý của Người. Có nhiều lúc ta vẫn giữ đạo bên ngoài nhưng lòng lại xa Chúa, chỉ sống theo ý riêng, theo danh vọng hay hưởng thụ thế gian. Chúa Thánh Thần đưa ta trở về tương quan sống động với Đức Kitô.

Kế đến, Chúa Thánh Thần sửa lại cái bên ngoài.

Khi tâm hồn đổi mới, đời sống cũng phải đổi mới. Người hướng dẫn ta sống công chính, sống ngay thẳng, biết yêu thương và tha thứ. Không thể bên trong cầu nguyện mà bên ngoài lại sống gian dối, nóng giận hay ích kỷ. Đức tin thật luôn phải sinh hoa trái nơi lời nói, cách cư xử và bổn phận hằng ngày.

Trong đời sống gia đình cũng vậy. Chúa Thánh Thần sửa lại sự cứng cỏi của mỗi người để vợ chồng biết lắng nghe nhau hơn, cha mẹ biết hy sinh cho con cái hơn, con cái biết hiếu thảo và kính trọng mẹ cha. Người chữa lành những rạn nứt âm thầm trong tâm hồn và nối lại điều đang đổ vỡ.

“Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử”. Chúa Thánh Thần cũng giúp ta nhận ra rằng sự dữ không có tiếng nói cuối cùng. Ma quỷ và tội lỗi tuy còn hoạt động, nhưng đã bị Đức Kitô chiến thắng. Vì thế, người Kitô hữu không sống trong sợ hãi nhưng trong hy vọng, vì có Thánh Thần nâng đỡ và biến đổi từng ngày.

Xin Chúa Thánh Thần đến sửa lại lòng trí chúng con.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây