Sứ vụ loan báo Tin Mừng của người phụ nữ trong Giáo hội bắt nguồn từ một kinh nghiệm nền tảng: gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh. Các bà không được sai đi chỉ vì họ là những người đã từng đi theo Đức Giêsu, nhưng vì họ đã trở thành những chứng nhân của một biến cố làm thay đổi toàn bộ cuộc đời mình: Đức Giêsu, Đấng đã chịu chết, nay đã sống lại.
Trong Tin Mừng, những người phụ nữ là những người đầu tiên đến mộ vào sáng ngày thứ nhất trong tuần. Họ đến với tâm tình của những người đang đau buồn, mang theo những thứ đã chuẩn bị để ướp xác Thầy. Nhưng nơi ngôi mộ trống, họ nhận được một điều hoàn toàn khác với điều mình chờ đợi: Đấng họ tìm kiếm giữa những người chết nay đang sống (x. Lc 24,1-8).
Cuộc gặp gỡ ấy làm đảo ngược hướng đi của họ. Họ đến với một ngôi mộ, nhưng lại ra đi với một sứ mạng. Họ đến để tìm một người đã chết, nhưng lại trở thành những người đầu tiên loan báo sự sống. Gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh biến người phụ nữ từ người tìm kiếm thành chứng nhân, từ người nghe tin thành người loan báo.
Luca đặc biệt nhấn mạnh chi tiết: các bà “trở về từ mộ, báo lại mọi điều ấy cho Nhóm Mười Một và tất cả những người khác” (Lc 24,9). Như vậy, Tin Mừng Phục Sinh không phải là một kinh nghiệm được giữ lại cho riêng mình. Nó lập tức trở thành một lời sai đi. Người đã gặp Chúa thì không thể chỉ giữ Chúa cho mình; họ được mời gọi chia sẻ điều mình đã thấy, đã nghe và đã sống.
Đây chính là nền tảng sâu xa của việc loan báo Tin Mừng. Truyền giáo không trước hết là nói nhiều về Thiên Chúa, nhưng là làm chứng về một Đấng mà mình đã gặp. Người phụ nữ loan báo Đức Kitô không phải từ một lý thuyết trừu tượng, nhưng từ một kinh nghiệm đức tin đã chạm đến chính cuộc đời mình.
Sứ vụ ấy vẫn tiếp tục nơi người phụ nữ hôm nay. Một người mẹ truyền đức tin cho con cái, một nữ tu phục vụ người nghèo, một giáo lý viên kiên trì với các em nhỏ, một người phụ nữ âm thầm chăm sóc người bệnh, hay một người Kitô hữu sống trung thành giữa những thử thách của đời thường – tất cả đều có thể trở thành những chứng nhân của Đấng Phục Sinh.
Bởi lẽ, loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng một đời sống đã được Tin Mừng biến đổi. Khi một người biết tha thứ thay vì oán hận, yêu thương thay vì loại trừ, hy vọng giữa đau khổ và phục vụ mà không đòi hỏi đáp trả, người ấy đang làm cho sự sống của Đấng Phục Sinh trở nên hữu hình giữa thế giới.
Từ ngôi mộ trống, những người phụ nữ đã trở về với cộng đoàn để loan báo. Từ cuộc gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh, người phụ nữ hôm nay cũng được sai đi giữa gia đình, Giáo hội và xã hội.
L.m Giuse Hoàng KIm Toan