Hướng đi nào cho người làm Truyền Thông?
- Thứ sáu - 18/09/2026 09:51
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Hướng đi nào cho người làm Truyền Thông Công Giáo?

Có những buổi chiều, khi những tia nắng cuối ngày nhạt dần, len lỏi qua ô cửa phòng làm việc, tôi ngồi một mình, ưu tư lặng nhìn khoảng trống vô hình của không gian số. Thuật toán, trí tuệ nhân tạo, truyền thông hiện đại làm tôi chóng mặt. Hàng ngàn thông điệp được phát ra mỗi giây, hàng triệu thước phim lướt qua tầm mắt, khiến tâm hồn tôi rối bời và chìm vào những khoảng lặng cô đơn, bế tắc.
Người ta vẫn thường ví không gian mạng như một “xa lộ thông tin” thượng vàng hạ cám. Ở đó, cái cảm tính cá nhân rất dễ bị chi phối, biến lời nói thành thứ công cụ vô tình gây xáo trộn, gây tổn thương, gây chia rẽ, gây thù hận...
Trong bài giảng lễ mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần vừa qua, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, mở ra cho người làm Truyền Thông Công Giáo; cách riêng, cho Gia đình Truyền Thông BMT, một hướng đi dựa theo tiến trình ba bước: “Lắng nghe – Lựa chọn – Loan báo”.
Lắng nghe: lắng nghe dư luận, lắng nghe mọi người, lắng nghe cuộc sống, lắng nghe từ con tim và trên hết là lắng nghe Chúa Thánh Thần.
Lựa chọn: Giữa muôn vàn luồng tin, người làm truyền thông phải gạt bỏ những cảm tính khen chê nhất thời để chọn lấy sự thật, sự chính thống và những giá trị mang lại sự gắn kết.
Loan báo: mỗi bản tin, mỗi bức ảnh, mỗi thước phim được phát đi không chỉ truyền tải dữ liệu, mà mang theo sức mạnh chữa lành, lan tỏa hy vọng và phản chiếu hình ảnh tình yêu cứu độ giữa nhân thế.
Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2026 của Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi chúng ta “Gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người”. Trong thời đại kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, truyền thông Công Giáo càng phải trung thành với sự thật, tôn trọng phẩm giá con người và xây dựng niềm tin bằng sự chính xác, minh bạch.
Đây cũng là định hướng để Ban Truyền Thông Giáo phận tiếp tục phục vụ: không chỉ đưa tin, nhưng đưa tin đúng; không chỉ truyền tải thông tin, nhưng xây dựng sự hiệp thông; không chỉ sử dụng công nghệ, nhưng dùng công nghệ để phục vụ con người và loan báo Tin Mừng. Xin các Tổng Lãnh Thiên Thần là những vị Bổn mạng luôn cầu bầu và đồng hành với Ban Truyền Thông, để các thành viên luôn trung thành với sứ mạng được trao phó.
…
Tôi nhận ra hành trình của người làm truyền thông Công Giáo cũng giống như người chắt lọc dòng nước mát lành giữa sa mạc thông tin. Truyền thông không chỉ là công nghệ, mà trước hết là một hành trình kết nối con người. Làm truyền thông trong Giáo hội hôm nay không đơn thuần là việc làm chủ công nghệ hay sản xuất những thước phim đẹp mắt, mà là sứ mạng “gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người”.
Đằng sau mỗi thước phim hay bản tin hoàn chỉnh phát lên không gian mạng là những bước chân lặng lẽ. Đó là những đêm thức trắng bên màn hình dựng phim, là những chuyến đi mưa nắng của các cộng tác viên, và là sự hy sinh âm thầm của những người thân trong gia đình -những người luôn sẵn sàng là hậu phương vững chắc cho sứ mạng chung.
Công nghệ AI hay các công cụ hiện đại có thể giúp chúng ta dựng một bộ phim nhanh hơn, viết một đoạn văn mượt mà hơn. Nhưng công nghệ sẽ không bao giờ có thể thay thế được ánh mắt rạng rỡ của một người già, nụ cười hồn nhiên của một em thơ, hay ngọn lửa đức tin ấm áp trong từng nhịp đập con tim con người.
Giữa một thế giới chuyển động không ngừng, hãy giữ cho mình một tâm hồn biết lắng nghe, một trí tuệ biết phân định và một con tim biết yêu thương. Để mỗi sản phẩm tạo ra không chỉ lướt qua trên màn hình cảm ứng, mà còn đọng lại thật sâu trong lòng người.
Vũ Đình Bình