Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột

https://lebaotinhbmt.com


Niềm Vui Hôn Phối - NVMN 04.01.

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. (Thánh Vịnh 37,4)
Niềm Vui Hôn Phối - NVMN 04.01.

Niềm Vui Mỗi Ngày

 
“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”.
Thánh Vịnh 37,4
 
4 tháng Giêng 2021

Niềm Vui Hôn Phối

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.

Ngày kỷ niệm 31 năm hôn phối: 4.1.1991.
 
30 năm trôi qua. Nước mắt có. Nụ cười có. Đau khổ có. Hạnh phúc có. Niềm vui cũng nhiều. Nỗi buồn cũng lắm. 30 năm nhìn lại con chỉ có lời tán tụng tình yêu của Chúa dành cho gia đình chúng con. Không có gì ngoài thánh ý của Chúa. Nếu Chúa không ban cho thì con cũng chẳng là gì. Chỉ như một hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Chỉ như một giọt nước trong đại dương rộng lớn. Chỉ như một hạt bụi trong vũ trụ bao la. Chúa gọi. Con hiện diện.
 
“Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công”.
Thánh Vịnh 127,1

Những ngày này gia đình cũng có nhiều kỷ niệm:
03.01.2014 lễ hôn phối trưởng nữ.
30.12.2017 lễ hôn phối trưởng nam.
 
Con xin tạ ơn Chúa đã luôn chúc lành cho gia đình chúng con.
 
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con ...
  
Nguyễn Thái Hùng
2021

Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây