Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột

https://lebaotinhbmt.com


Suy niệm Tin Mừng Lễ Tro -Năm A

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não”. (Mt 6, 1-6. 16-18)

Suy niệm Tin Mừng Lễ Tro -Năm A
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

letro 5

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 6, 1-6. 16-18)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

Suy niệm Tin Mừng Lễ Tro -Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm

Nhắc đến mùa chay, người tín hữu thường nghĩ ngay tới việc ăn chay và kiêng thịt, đó là hai hành động vừa có giá trị bên ngoài, vừa có ý nghĩa bên trong. Bên ngoài, đó là sự nỗ lực để kìm hãm những khoái lạc của thể lý qua việc ăn uống, vui chơi, ý nghĩa bên trong là sự cố gắng để trở về với cội nguồn con người, chỉ là một hạt bụi, nay còn mai mất. Phụng vụ Lời Chúa lễ Tro mời gọi người tín hữu hãy lắng nghe lời mời của Thiên Chúa qua Kinh Thánh, cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Tất cả những hành động này phải khởi đi từ niềm tin, thái độ khiêm tốn nhìn nhận về chính mình và những nỗ lực để tìm lại tương quan đang bị tổn thương giữa Thiên Chúa và con người.

Giáo lý Giáo hội Công giáo giới thiệu khuôn mặt của Thiên Chúa là hình ảnh một người Cha nhân lành. Người Cha đó sẵn sàng quên những lầm lỗi của con cái, luôn đợi chờ những bước chân trở về khi con cái lầm lỡ. Lời tiên tri Gio-en trong bài đọc 1 vẽ lại khuôn mặt nhân từ và đầy lòng tha thứ của người Cha đang đợi chờ con cái quay về: “Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì Người nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giầu lòng thương xót và biết hối tiếc về tai hoạ. Biết đâu Người sẽ trở lại, sẽ hối tiếc và sẽ ban lại phần phúc để có của lễ hiến tế dâng lên Chúa là Thiên Chúa các ngươi?”. Đừng dừng lại nơi những giọt nước mắt bên ngoài, cũng đừng nhìn sâu vào việc chay tịnh, nhưng hãy nhìn tất cả dưới ánh sáng của Lời Chúa. Đó là lời mời đổi thay cách nhìn về nhu cầu của thể lý, tất cả là một cố gắng của lý trí và ý chí, tất cả là một cố gắng đến từ trái tim đang bị nát tan.

Thánh Phaolô nhắc cho con cái thành Co-rin-to nên có góc nhìn mới về việc sám hối, Thiên Chúa đã thôi thúc con người bằng những tiếng thì thầm trong tâm hồn, đừng quay lưng với Thiên Chúa, hãy trở về để được tha thứ, đó là tâm tình của bài đọc 2 trong Thánh lễ khởi đầu mùa chay: “Anh em thân mến, chúng tôi đây là sứ giả của Ðức Kitô, chính Thiên Chúa nhờ chúng tôi mà khích lệ anh em. Nhân danh Ðức Kitô, chúng tôi năn nỉ anh em hãy làm hòa cùng Thiên Chúa. Ðấng không hề biết đến tội lỗi thì Thiên Chúa đã làm Người thành thân tội vì chúng ta, để trong Người, chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa”. Giáo hội luôn cố gắng làm tròn bổn phận Thiên Chúa trao là nhắc cho con cái cố gắng xét mình mỗi ngày, để thấy sự hữu hạn của mình, thấy những mưu chước của ma quỷ đang vây bủa cuộc đời, có được sự nhắc nhở của Thiên Chúa, con người mới thấy được giá trị của bản thân, không chỉ là một hạt bụi, nhưng là người con rất đáng yêu của Thiên Chúa nhân lành.

Những việc làm được nhắc đến trong bài Tin mừng là dấu chỉ sự cố gắng đứng lên của một tội nhân, ăn chay, cầu nguyện và bố thí là dấu chỉ bên ngoài của một tâm hồn đầy thương tích do tội. Thiên Chúa đang đợi chờ để chữa lành mọi vết thương đó, phương thuốc Ngài cần con người góp vào là sự khiêm tốn và chân thành: “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”. Chia sẻ với tha nhân những nhu cầu từ cuộc sống phải bắt đầu từ ý chí, từ trái tim. Tôi là một chi thể trong thân thể mầu nhiệm có đầu là Đức Kito, anh em tôi thiếu thốn và đói nghèo, thì làm sao cuộc đời của tôi có thể khỏe mạnh và bình an được.

Cầu nguyện là gì nếu không phải là một cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người. Phần con người, hãy sắp xếp mọi công việc để có những khoảng lặng trong cuộc sống, để dành thời gian cho Thiên Chúa, Ngài muốn lắng nghe và chỉ dạy cho con người. Hãy vào phòng, đóng cửa và cầu nguyện, đó là lời chỉ dạy của Thiên Chúa: “Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”. Chất đầy mọi lo toan, mọi kế hoạch trong tâm trí, làm sao con người có thể ngồi lại để nói chuyện với Thiên Chúa, toan tính trong công việc, kế hoạch cho tương lai và tham vọng cho cuộc đời, như đang chiếm hết thời gian và chỗ trống trong tâm hồn, làm sao họ giữ lại những lời nhắc của Thiên Chúa để có thể sống gần gũi với Thiên Chúa, biết xa lánh cạm bẫy của ma quỷ, của thế gian.

Phản tỉnh ý thức về phận người, là lúc con người thấy được nội tâm chính mình, thấy được những khiếm khuyết của bản thân, Đức Giêsu chỉ dạy cho con người hãy biết tiết chế trong từng hành vi của bản thân, từ ăn uống, suy nghĩ, đến những hành động trong tương quan người với người. Can đảm để tiết chế là nguồn năng lượng thiêng liêng được đón nhận từ Thiên Chúa, giúp bước chân của tội nhân vội vã hơn để trở về: “Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”. Tiết chế trong ăn uống, tiết chế trong lời nói, tiết chế trong mọi tham vọng sẽ là những nỗ lực tích cực giúp con người không chỉ nhìn lại chính mình, nhưng còn biết cảm thông với tha nhân, với mọi người. Thiên Chúa cần một cái nhìn của tình liên đới, cần một trái tim đầy thương tích vì dám cho đi, cần một vòng tay rộng mở vì dám đón nhận và yêu thương.

Có thể nói cầu nguyện, ăn chay và bố thí là lúc người tín hữu khơi lại ngọn đèn cuộc đời Mẹ Giáo hội đã trao phó thuở ban đầu, để luôn là ngọn đèn được đặt trên giá và chiếu sáng, lan tỏa hơi ấm cho tha nhân, còn khi ăn chay là lúc chính mình dọn dẹp lại ngôi nhà tâm hồn, sẵn sàng buông bỏ những gì không cần thiết, vướng bận đôi chân và vòng tay tình người, từ đó những cánh cửa ngôi nhà tâm hồn sẽ được mở rộng để chính mình gặp gỡ tha nhân và Thiên Chúa, đó là lúc mỗi người đang chia sẻ niềm tin, tình người và lòng bao dung cho con người.

Lạy Chúa, để có thể cầu nguyện, cần có sự khiêm tốn đủ, xin giúp chúng con biết dừng lại trong dòng chảy cuộc đời, để quỳ xuống, để xét mình và lắng nghe lời chỉ dạy của Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết can đảm loại bỏ mọi toan tính, mọi rác rưởi trong tâm trí, để có một căn phòng ấm cúng, trống rỗng, dành tất cả cho Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết ăn chay theo tinh thần của Tin mừng, và đó là lúc chúng con đang được Chúa ở lại trong cuộc đời chính mình. Chúa nhắc chúng con biết quan tâm tới tha nhân, bởi đó là anh em của mình, xin giúp chúng con mở rộng vòng tay và trái tim, sẵn sàng chia sẻ và đón nhận từ anh chị em, dù có những điều không hài lòng, không bình an. Thiên Chúa luôn đợi chờ chúng con tìm lại bến bờ cuộc đời, bởi khi trở về chúng con được yêu, được tha thứ và được trao lại quyền làm con Thiên Chúa và được ở lại trong gia đình của Ngài ngay từ hôm nay. Amen.

Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây