Đời sống thánh hiến vẫn tồn tại ở Cuba bất chấp tình trạng thiếu ơn gọi
Cuba đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt ơn gọi tu sĩ, đến mức mỗi năm mất đi gần một dòng nữ. Mặc dù vậy, sự hiện diện của các nam nữ tu sĩ vẫn là trụ cột không thể thiếu để duy trì sứ mệnh truyền giáo trên đảo.
Trong một cuộc phỏng vấn với ACI Prensa, Cha Ricardo Alberto Sola, chủ tịch Hội đồng các Dòng tu Cuba (CONCUR), giải thích rằng đời sống thánh hiến trên đảo “rất phong phú”, mặc dù đã bị suy giảm đáng kể trong những năm gần đây. Cha chia sẻ: “Chúng tôi mất đi gần một dòng nữ tu mỗi năm do họ rời Cuba vì khủng hoảng ơn gọi và không thể duy trì sự hiện diện của mình do thiếu người”.
Hiện nay có khoảng 118 dòng tu ở Cuba, chủ yếu là các dòng nữ, với khoảng 700 nữ tu và hơn 140 linh mục đến từ 65 quốc gia khác nhau. Theo số liệu từ tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, tổng cộng có 370 linh mục trên cả nước, trung bình mỗi linh mục phục vụ gần 21 ngàn tín hữu.
Mặc dù vậy, Cha Sola khẳng định rằng “đời sống thánh hiến ở Cuba là nền tảng để hoàn thành việc rao truyền đức tin và Tin Mừng ở Cuba” và cảnh báo rằng, nếu không có họ, “ngày nay hơn một nửa các dịch vụ sẽ sụp đổ, sẽ không thể duy trì được”.
Để tìm hiểu trực tiếp về tình hình ơn gọi tại Cuba, Đức Hồng y Ángel Fernández Artime, Đồng Tổng trưởng Bộ Tu sĩ, và Daniela Leggio, Trưởng ban Thăng tiến và Đào tạo, đã đến thăm Cuba từ ngày 22/11 đến 2/12/2025. Theo Cha Sola, chuyến thăm này củng cố cam kết của đời sống thánh hiến “phục vụ người dân, đặc biệt là những người nghèo khổ nhất và những cộng đồng nơi cuộc sống khó khăn nhất.”
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
Lớp Don Bosco mừng lễ Bổn mạng
Bản hiến chương Nước Trời
Thư mời hiệp dâng Thánh lễ tháng Hai -2026
Thánh lễ An táng Bạn Gioan Nguyễn Văn Linh
Tử tế — một điều xa xỉ?
Con đường trí giản
Truy tìm SẤM TRUYỀN CA - Tập 2
Truy tìm SẤM TRUYỀN CA - Tập 1
Tám mối phúc - là phúc Chúa ban
Chuyện cuối tuần: Bức Tranh Sám Hối
Thiếu Nhi VHTK-CN4TNA-7 khác biệt
Học hỏi Thư Năm Mục Vụ 2026
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
Nước sâu không động
Con đường người Chúa thương