Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Hội đồng Kitô Hong Kong
Vatican News
Nhắc đến Giám mục Chính thống Zizioulas, mới qua đời gần đây, Đức Thánh Cha nói: “Đức Giám Mục đã nói rằng chúng ta sẽ chỉ có sự hiệp nhất giữa các Giáo hội Kitô vào ngày phán xét sau cùng. Nhưng trong khi chờ đợi, chúng ta phải cùng nhau cầu nguyện và làm việc”. Theo Đức Thánh Cha, cùng nhau làm việc rất quan trọng, vì tất cả chúng ta đều tin vào Chúa Kitô; cùng nhau cầu nguyện cho sự hiệp nhất.
Nhân vật thứ hai được Đức Thánh Cha đề cập đến trong buổi gặp gỡ là Thượng phụ Chính thống Constantinople. Trong một buổi tiếp Thánh Phaolô VI, Thượng phụ nói: “Chúng ta hãy làm một điều: hãy đặt tất cả các thần học gia trong một hòn đảo, để họ tranh luận với nhau và chúng ta cùng nhau tiến bước trong bình an”. Đức Thánh Cha nhận xét: “Điều quan trọng là chúng ta có cùng một Phép Rửa và điều này làm cho chúng ta trở thành Kitô hữu. Chúng ta là bạn hữu của nhau. Bên ngoài có nhiều kẻ thủ, bởi vì có một thực tế mà Chúa đã nói với chúng ta: Giáo hội sẽ luôn bị bách hại. Tử đạo vì đức tin luôn có trong lịch sử các Giáo hội chúng ta”.
Cuối buổi nói chuyện, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Phaolô VI khi viếng thăm Uganda và của chính ngài về máu của các vị tử đạo của Công giáo, Anh giáo, Chính thống: Những vị tử đạo của “chúng ta” là những vị tử đạo của mọi người. Có hai phép rửa: một phép rửa mà tất cả Kitô hữu đã lãnh nhận, và phép rửa thứ hai được gọi là “phép rửa bằng máu”, nghĩa là tử đạo.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
Thiếu Nhi VHTK CN 15 TN A
LBT: Thánh lễ cầu nguyện Tháng Bảy -2026
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
Kinh Truyền Tin (5/7/2026)
Tin buồn: Cụ Bà MARIA NGÔ THỊ THI (Cụ CẦM)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
SNTM Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm A
Thư mời Thánh lễ cầu nguyện tháng Bảy -2026
Lời Chúa CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Bây giờ con đã tin!