Lá cờ Vatican được cắm trên đảo Clipperton
Đây là lần đầu tiên lá cờ của Tòa Thánh được mang trong một sứ mạng quốc tế thuộc loại này, thông qua nhà phát thanh nghiệp dư Francesco Valsecchi, người duy nhất được ủy quyền phát sóng thay mặt Vatican với ký hiệu HV0A. Hoạt động này nhằm mục đích kết nối càng nhiều người đam mê càng tốt với đảo san hô.
Lần đầu tiên đảo Clipperton được kết nối với Quốc gia Vatican
Bảy ngày sau khi khởi hành từ San Diego bang California của Hoa Kỳ, 16 nhà phát thanh nghiệp dư từ các quốc gia Hoa Kỳ, Đức, Ý, Brazil, New Zealand và Tajikistan đã đến đảo Clipperton. Họ đã thiết lập trên đảo san hô này một căn cứ để truyền tải tin tức trên toàn thế giới.
Từ nơi đây, lần đầu tiên đảo Clipperton được kết nối với Quốc gia Vatican, nơi nhận được tín hiệu từ trạm tiếp sóng được đặt tại dinh thự Guglielmo Marconi trong nội thành Vatican.
Các nhà phát thanh nghiệp dư sẽ ở lại đảo thêm mười ngày nữa. Trong thời gian này họ sẽ cố gắng liên lạc với khoảng 150 ngàn người đam mê, những người sẽ có thể thêm đảo Clipperton - một trong 340 vùng lãnh thổ được cộng đồng phát thanh nghiệp dư công nhận - vào danh sách liên hệ thành công của họ.
"Nanobook"
Valsecchi, một trong số ít người Ý đã ghi lại tất cả các kết nối, sau đó sẽ để lại trên đảo một "nanobook" chứa cuốn sách “Tại sao các bạn sợ hãi?” của Đức Thánh Cha Phanxicô, cuốn sách thuật lại giờ cầu nguyện do Đức Thánh Cha chủ sự tại Quảng trường Thánh Phêrô vắng lặng trong thời kỳ đại dịch.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
“Todos, todos, todos!” Phim tài liệu mới
Hành Trình Hiệp thông Ad Limina ngày 2
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH
Hành Trình Hiệp thông Ad Limina ngày I
Tông du Angola
Thấy mà không chịu tin
Chúa Giêsu giữa những chống đối
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 3 PHỤC SINH
LBT: Tháng Năm -2026
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 4 Phục Sinh A
Chương trình Giỗ Tổ và Chầu Thánh Thể
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 3 PHỤC SINH
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 3 PHỤC SINH
Miền đất tình yêu và nỗi nhớ
Về quê với lòng khắc khoải
Cái nhìn tổng quát về Giáo hội Việt Nam
Mời Chúa ở lại với chúng con
EMMAU
Ad Limina 2026: Hiệp thông và Cầu nguyện