28 tân binh Vệ binh Thụy Sĩ tuyên thệ. Đức Thánh Cha cảm ơn sự phục vụ của Đội Vệ binh Thụy Sĩ
Chiều ngày 6/5/2026, trong lễ tuyên thệ của 28 tân binh Đội Vệ binh Thụy Sĩ của Giáo hoàng tại Đại thính đường Phaolô VI, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn đối với tinh thần phục vụ trung thành của các vệ binh. Ngài nhấn mạnh rằng cam kết của họ được nuôi dưỡng bằng đức tin vào Thiên Chúa và tình yêu dành cho Giáo hội.
Buổi lễ diễn ra đúng dịp tưởng niệm ngày 6/5/1527, thời điểm 189 vệ binh Thụy Sĩ đã anh dũng bảo vệ Đức Giáo hoàng Clêmentê VII trong cuộc "Cướp phá thành Roma". Trong dịp này, các vệ binh mặc quân phục “Đại lễ phục”, gồm cả áo giáp, vốn chỉ được sử dụng trong những dịp đặc biệt như lễ Giáng Sinh, Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi.
Đức Thánh Cha tiến vào Đại thính đường lúc 17 giờ, chào các chỉ huy, tuyên úy và các vị khách danh dự trước khi nghi thức tuyên thệ bắt đầu với tiếng kèn và tiếng trống vang lên.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng cảm kích đối với các tân binh và toàn thể Đội Vệ binh Thụy Sĩ vì tinh thần tận tụy trong sứ vụ bảo vệ Đức Giáo hoàng và Tòa Thánh.
Ngài nói: “Cử chỉ tuyên thệ của anh em là dấu chỉ của sự cam kết trung thành, được thúc đẩy bởi nhiệt huyết tuổi trẻ và đặt nền tảng trên đức tin vào Thiên Chúa cũng như tình yêu đối với Giáo hội”. Ngài phó thác các vệ binh cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria và cảm ơn “sự phục vụ quý giá” mà họ thực hiện mỗi ngày.
Phát biểu trong buổi lễ, Đại tá Christoph Graf, Chỉ huy Đội Vệ binh Thụy Sĩ, nhấn mạnh rằng trong xã hội hôm nay, khái niệm phục vụ đôi khi bị nhìn như điều thấp kém hay cản trở sự phát triển cá nhân. Tuy nhiên, ông khẳng định phục vụ chính là con đường dẫn đến sự hoàn thiện bản thân.
Linh mục Tuyên úy của Đội Vệ binh cũng nhắc đến giá trị thiêng liêng của việc hiến thân phục vụ, dù phải chấp nhận hy sinh, mệt nhọc và xa gia đình. Theo ngài, chính sự trao hiến giúp con người trưởng thành về nhân bản và thiêng liêng.
Kết thúc buổi lễ, từng tân binh tiến đến trước lá cờ của quân đoàn, giơ ba ngón tay tượng trưng cho Chúa Ba Ngôi và đọc lời tuyên thệ bằng tiếng mẹ đẻ của mình, cam kết trung thành với Đức Giáo hoàng và những người kế vị hợp pháp của ngài, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ ngài.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
VHTK Trò chơi Từ Khóa: Đấng Mêsia / Đức Kitô
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
Con lừa chở sách
THÔNG BÁO Danh sách ứng sinh trúng tuyển
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 21 TN A
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
Lạy Chúa, xin cứu giúp con!
Ai cũng được Thiên Chúa mời gọi
Đại lễ Đức Mẹ Lên Trời tại TTHH Giang Sơn
VHTK Trò Chơi Từ Khóa: Con Chó
Mẹ Lên Trời, Xin Cho Con Được Theo Mẹ
CN 20 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN
Những Ân Tình Dệt Niềm Tin