Thánh lễ giỗ Cha cố GB Nguyễn Quốc Thuần

Thứ bảy - 11/04/2026 08:12 | Tác giả bài viết: Quang Đồng |   25
Vào lúc 04g45 sáng ngày 11 tháng 4 năm 2026, đông đảo cộng đoàn đến nhà thờ giáo xứ Châu Sơn để hiệp dâng Thánh lễ giỗ cầu nguyện cho Cha cố Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Thuần
0 2


THÁNH LỄ GIỖ MỘT NĂM CHA GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN QUỐC THUẦN

 

Trong bầu khí tuần Bát Nhật Phục Sinh -tuần của niềm vui, hy vọng và sự sống, vào lúc 04g45 sáng ngày 11 tháng 4 năm 2026, đông đảo cộng đoàn đến nhà thờ giáo xứ Châu Sơn để hiệp dâng Thánh lễ giỗ cầu nguyện cho Cha cố Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Thuần, người mục tử hiền lành, tận tụy, phục vụ Dân Chúa rất tận trung đã được Chúa gọi về tròn một năm.
 

7


Thánh lễ do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột – chủ sự. Cách riêng, Đức Cha cũng là người chú thân yêu của Cha cố Gioan Baotixita, nên Thánh lễ càng thấm đượm tình thân gia đình, hòa quyện với nghĩa tình anh em linh mục. Đồng tế với Đức Cha có quý Cha quản xứ Châu Sơn, cha Nghĩa phụ của cha cố Gioan Baotixita, quý cha Giám đốc, quý Cha trong linh tộc, quý cha đồng hương, quý Cha cùng khóa chủng viện giáo phận nhà và từ giáo phận Nha Trang đến, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa gần xa hiệp dâng.

Ngay từ sớm tinh sương, ngôi thánh đường đã rộn ràng bước chân của những người con trở về. Có những khuôn mặt thân quen từng gắn bó với Cha cố, có những anh chị em trong ban giáo lý thân tình cùng Cha, có những quý chức và bà con của giáo xứ Duy Linh với tình thân và lòng yêu mến vị mục tử – tất cả cùng hội tụ trong một tâm tình: tri ân tưởng nhớ và cầu nguyện.
 

1


Trong bài giảng lễ, qua trình thuật đoạn tin mừng của thánh Gioan 17,11b-19; Đức Cha chia sẻ về một tiến trình đức tin qua ba động từ nghe, thấy nói. Đức tin không đến tức thời mà trải qua một quá trình biến đổi tâm hồn:

Nghe: Các Tông đồ đã nghe bà Maria Mađalêna và hai môn đệ từ Emmaus thuật lại việc Chúa sống lại, nhưng các ông vẫn chưa tin và còn hồ nghi.

Thấy: Chỉ khi Chúa Giêsu hiện đến giữa các ông, cho các ông thấy tận mắt và gặp gỡ trực tiếp, lòng các ông mới thực sự mở ra và bắt đầu tin.

Nói: Sau khi trách cứ sự chậm tin, Chúa truyền lệnh: "Anh em hãy đi khắp thế gian, nói cho mọi người biết về Tin Mừng." Đây là sứ mạng làm chứng.

Đức cha quảng diễn về Sự biến đổi nhờ gặp gỡ Chúa Phục Sinh: Sự uyên thâm kinh ngạc: Từ những "người nhà quê" (Phêrô và Gioan), các Tông đồ trở nên thuyết phục, giảng dạy sâu sắc khiến các thủ lãnh Do Thái phải kinh ngạc. Lòng can đảm: Từ sự sợ hãi, các ông trở nên quyết liệt. Trước lời đe dọa không được rao giảng, Thánh Phêrô khẳng định: "Chúng tôi không thể không nói về những điều đã nghe và đã thấy."

Đức cha nhắn nhủ và áp dụng vào đời sống cộng đoàn, cần vượt qua sự hồ nghi: Nếu chỉ nghe lời Chúa hay thấy việc bác ái mà chưa có sự gặp gỡ, chúng ta vẫn sẽ còn hồ nghi như các Tông đồ lúc đầu. Cần có Ánh mắt đức tin: Chúng ta gặp Chúa qua Bí tích Thánh Thể và trong đời thường. Cần xin Chúa cho chúng ta "nhìn thấy" mọi sự việc trong đời đều là sự thiết lập của Ngài thay vì tìm kiếm những phép lạ theo ý thích. Phải có Sứ mạng làm chứng: Khi đã gặp được Chúa, đức tin không phải để giữ riêng cho mình mà phải chia sẻ và làm chứng cho Ngài trong môi trường sống.

Đức cha kết thúc với một Thông điệp cốt lõi: Đức tin đạt đến đỉnh cao khi chúng ta chuyển từ việc "nghe về Chúa" sang việc "gặp gỡ Chúa", từ đó thôi thúc chúng ta thực hiện sứ mạng: "Anh em hãy làm chứng cho Thầy."
 

2


Phần sau bài giảng, với tâm tình của một người chú trong gia tộc, Đức cha thân mật tâm tình và chia sẻ cùng quý cha và cộng đoàn một vài điều về Cha cố Gioan Baotixita: “…Trong biến cố một năm ngày cha GB Nguyễn Quốc Thuần mất, xin chia sẻ một vài điều tôi chưa nói bao giờ. Trước hết, có thể nói tóm lại cuộc đời Ngài sống giữa đời với 6 chữ T làm thành ba cặp chữ T.

Trước hết, là một con người Tinh tế. Ngày 9/4, Ngài được hội phụ huynh của giáo phận mời nói chuyện tại đồi Thánh Tâm, Xã Đoài. Ngày 5/4, Ngài lên TGM, Ngài nói: "Chú ơi, chú đừng nói hết mà chú chia cho Thuần một đôi điều để Thuần nói, kẻo hai chú cháu lại trùng nhau”. -Vậy thì Thuần muốn nói cái gì? -Xin Chú chừa lại cho Thuần phần Ân sủng và Ân xá”. Một con người rất tinh tế, vừa khiêm nhường tuyệt vời. Không dám, không ngại để mà nói những điều mình băn khoăn do dự. Chính vì vậy mà đã sẵn sàng nhường lại cho Cha Thuần và đó là câu chuyện Ngài nói cuối cùng vào ngày 9 tháng 4.

Rồi Ngài là một con người rất là Tận tâm. Ngày 21 tháng 3, khi tất cả các Linh mục họ tộc Trần Đức họp mặt gặp nhau tại Bình Dương, gọi cho Thuần thì Ngài bảo Ngài “không đi đâu chú." Thì nghĩ là Ngài mệt như thế nào đó nên không đi. Nhưng mà sau khi trở về lại BMT, thì biết rằng không đi là bởi vì Ngài có một cái nhiệm vụ: Tóm lại cái bài của Hội đồng Linh mục đã đề ra. Và bởi vì hẹn với Chú là đến ngày 22 là phải nộp bài, cho nên không dám đi, phải ở nhà để lo cho chu toàn bổn phận. Tận tâm, tận tụy rất là sâu sắc.

Nhưng mà điều sau cùng, đó là một con người Tín Thác. Tối ngày mùng 9, tức là tối thứ Năm, mùng 9 tháng 4, trước khi qua đời. Vì có một chuyện đột xuất cho nên triệu tập Ban Tư vấn bất thường trong đó có Cha Thuần. Tự nhiên trong cuộc họp có bầu khí khác thường, bởi vì Thuần là một con người rất là trẻ trung năng động mà tối đó chùng xuống không nói, không làm gì cả. Nên hỏi: "Thuần, sao hôm nay Cháu buồn thế?", không nói gì cả, lặng ngắt. Sau kết thúc buổi họp, chỉ nói một vài câu và không ngờ đó là buổi gặp mặt lần cuối cùng.

Một con người rất là tín thác, bởi vì tất cả các bài mà Cha chuyển gửi qua thư, email luôn luôn là 11 giờ 30 đêm. Chắc là làm việc đến 11 giờ 30 đêm mới gửi bài.

Vì vậy tôi có thể nói, kể một vài câu chuyện nhỏ ở đây không phải để đánh bóng, cũng chẳng phải để tôn vinh, nhưng để nói về một con người, một linh hồn luôn luôn tinh tế. Vì vậy, để chuẩn bị trở về làm Giám đốc Trung tâm Mục vụ và trưởng ban Giáo lý Đức tin, ngày trước đó, Ngài đã nhờ giáo xứ Duy Linh lên lát gạch lại căn phòng của Trung tâm Mục vụ và chuẩn bị đồ đạc để về nhận nhiệm vụ vào ngày 28 tháng 4 sau khi kết thúc của tuần Bát Nhật.

Vâng, đó là một vài mẩu câu chuyện trong cuộc đời của Cha GB Nguyễn Quốc Thuần.

Thưa ông bà anh chị em, dẫu thế nào đi nữa, dẫu Ngài là một con người tinh tế, tận tâm và tín thác, thì Ngài vẫn mang trong mình những phần của con người bất toàn và mang trong mình bản tính người đã bị chấn thương bởi tội nguyên tổ, cho nên không thể không có những lỗi lầm thiếu sót trong hành trình sống đức tin.

Vì thế, xin ông bà anh chị em, chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện xin Chúa mở lòng xót thương để Ngài sớm được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu cho người tôi tớ trung thành đã âm thầm hy sinh cùng dân Chúa cho đến giây phút cuối cùng…”
 

3


Thánh lễ giỗ một năm Cha cố Gioan Baotixita hôm nay vừa để tưởng niệm, và là lời nhắc nhở mỗi người về thân phận lữ hành. Đời người tuy chóng qua, nhưng tình yêu thì còn mãi mãi. Những gì Cha cố đã sống với lòng nhiệt thành, sự khiêm tốn, tinh thần phục vụ tận tụy vẫn đang âm thầm hiện diện nơi cộng đoàn hôm nay.

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, từng lời kinh, tiếng hát hòa với niềm tin và hy vọng. Nơi bàn thờ, hy tế Thánh Thể được tái diễn – cũng chính là nguồn an ủi lớn lao cho những ai đang mang trong lòng nỗi nhớ thương.

Cuối thánh lễ, Đức Cha thay lời cho gia đình, bày tỏ lời cảm ơn đến quý cha xứ Châu Sơn, cha Nghĩa phụ Giuse, quý cha Giám đốc, quý cha đồng hương, quý cha linh tộc - họ tộc nhất là quý cha cùng lớp với cha Thuần, quý bà con giáo xứ Duy Linh, HĐGX và quý ban ngành trong giáo xứ cùng hiệp thông, dâng lễ cầu nguyện cho Cha cố Gioan Baotixita.

Khép lại Thánh lễ, mỗi người ra về trong một niềm bình an sâu lắng. Bởi lẽ, người tín hữu tin rằng: cái chết không chia lìa, nhưng nối kết trong Đức Kitô. Và Cha cố Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Thuần – người mục tử đã sống trọn đời cho Chúa và cho tha nhân – nay đang được nghỉ yên trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, dù đã chết, cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25).


Bản tin: Quang Đồng
Hình ảnh: BTT giáo xứ Châu sơn



HÌNH ẢNH

 

8
 
9
 
6
 
5

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây