Thánh lễ Tạ ơn mừng Ngân khánh Linh mục Cha Giuse Bùi Công Chính
“Chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15, 16)
Vào lúc 5g00 sáng ngày 03.12.2018, Cha Giuse Bùi Công Chính đã dâng Thánh lễ Tạ ơn 25 năm Linh mục tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột, trong ngôi Nhà nguyện nhỏ bé đơn sơ nhưng ấm áp nghĩa tình.
Thánh lễ mừng Ngân khánh của Cha Giuse thật đặc biệt: không thiệp mời, không cờ hoa, không kèn trống, không băng-rôn khẩu hiệu; vậy mà, ngoài linh tông huyết tộc, còn có đại diện của 6 cộng đoàn dòng tu, có anh em Lê Bảo Tịnh và nhóm thân hữu “Cà Phê Sáng” đến tham dự đông đến nỗi không còn chỗ ngồi.
Sau Bài Tin Mừng, Cha GB. Nguyễn Huy Bắc chia sẻ: Thường thì trong Thánh lễ mừng Ngân khánh, một vị linh mục cao niên sẽ được mời chia sẻ, nhưng hôm nay thật là bất thường, một linh mục mới 18 năm lại được mời, người em chia sẻ với người anh. Ngài mượn lời Mẹ Têrêxa Calcutta nói với các linh mục, để chia sẻ: “Xin Cha dâng Thánh lễ này như Thánh lễ đầu tiên, như Thánh lễ cuối cùng và như Thánh lễ duy nhất chỉ có một lần trong đời”. (Mẹ Têrêxa Calcutta)
Ngài chia sẻ tiếp: về đời dâng hiến của người linh mục gắn liền với 3 chữ T: Tạ ơn, Tạ tội và Tín thác.
- Tạ ơn: vì một phàm nhân được Chúa nâng lên hàng tư tế.
- Tạ tội: vì dẫu được thánh hiến nhưng vẫn còn đó thân phận con người mang tính xác thịt.
- Tín thác: giống như các tông đồ luôn tín thác vào Chúa Giêsu, người linh mục không thể thiếu vắng sự tín thác trong hành trình dâng hiến của mình.
Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các linh mục, cùng chung lời Tạ ơn, Tạ tội và Tín thác với các linh mục trong cuộc đời thánh hiến. Nhân ngày mừng Ngân khánh, cầu chúc Cha Giuse Bùi Công Chính mãi xứng danh là Người Công Chính – và Bùi là sự phong phú bền chặt.
Sau Thánh lễ, mọi người dùng điểm tâm tại phòng ăn, chia sẻ niềm vui với Cha Giuse trong tình huynh đệ mến thương.
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Điều Chúa truyền: Cứ yên tâm - đừng sợ!
CN 19 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Đại Hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VII -Ngày cuối
Đại Hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VII -Ngày thứ 3
SNTM Chúa Nhật XIX Thường Niên -Năm A
Lời Chúa CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
Có dừng chân nhưng không đứng lại
Từ bỏ mình?
Tin buồn: Chị MARIA NGUYỄN THỊ MỘNG LIÊN
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
Tình yêu muôn thuở
Khi Chúa thinh lặng
Đức tin lớn lên trong giông bão (Mt 14,22-33)
LBT: Thánh lễ Cầu nguyện tháng Tám 2026
Chầu Thánh Thể Chúa nhật 19 Thường niên -A
Đại Hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VII -Ngày thứ 2
Thánh lễ An táng Cha Cố PX. Phạm Bá Lễ
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN