Giỗ 14 năm Đức Cha Cố Giuse Nguyễn Tích Đức

Thứ sáu - 23/05/2025 08:48 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   38
Hôm nay, nhân ngày kỷ niệm 14 năm Đức Cố Giám Mục Giuse Nguyễn Tích Đức về với Chúa, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng với ngài tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho ngài.

Thánh lễ cầu nguyện nhân ngày Giỗ 14 năm Đức Cố Giám Mục Giuse Nguyễn Tích Đức

BMT 230525b

 

Tại Nhà Nguyện Tòa Giám Mục, vào lúc 5g00 sáng ngày 23.5.2025, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc chủ tế Thánh lễ cầu nguyện nhân ngày Giỗ 14 năm Đức Cố Giám Mục Giuse Nguyễn Tích Đức. Đồng tế với ngài, có Quý Cha Tòa Giám Mục và Quý Cha Quản Hạt, Quản xứ quanh vùng TP.BMT. Hiện diện hiệp dâng Thánh lễ, có Quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.

Sau Bài Phúc Âm (Ga 15, 12-17), Cha GB. Nguyễn Đình Lượng chia sẻ: Hôm nay, nhân ngày kỷ niệm 14 năm Đức Cố Giám Mục Giuse Nguyễn Tích Đức về với Chúa, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng với ngài tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho ngài. Tạ ơn Chúa vì trong một thời điểm lịch sử, Chúa đã ban cho chúng ta vị mục tử sống tinh thần lạc quan. Ngài đã khích lệ mọi người “hãy hát lên cho cánh đồng nở hoa” để “Xuyến thượng tân nhân” – “Đạt tới con người mới”.

Lúc sinh thời, Ngài đã cố gắng sống tinh thần lạc quan trong giai đoạn ấy. Giờ này, chúng ta tin rằng, nhờ ân sủng và tình thương của Chúa, Ngài đã đạt tới con người mới cách trọn vẹn. Phần chúng ta, những người đang lữ hành, còn phải nỗ lực để đạt tới con người mới mang sức sống của Đấng Phục Sinh.


AUDIO Bài giảng lễ

 

Chúng ta cầu nguyện và tạ ơn Chúa với Đức Cố Giám mục Giuse, nhưng cũng cầu nguyện cho mỗi chúng ta biết sống đời sống cầu nguyện và kết hiệp với Chúa để trở nên người cộng tác với Chúa Giêsu trong việc loan báo Tin Mừng và chia sẻ cuộc sống thần linh cho anh em đang sống quanh chúng ta.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn đến viếng mộ Đức Cố Giám Mục Giuse Nguyễn Tích Đức. Trong số những người đến thắp hương, đa phần đều có nhiều kỷ niệm sâu sắc với người đã khuất. Tuy vậy, cũng có vài người chưa hề quen biết Đức Cha Cố. Nhưng, tất cả đều dâng lên ngài nén hương lòng với tâm tình thành kính, tri ân. Khói hương trong nắng mai tạo nên khung cảnh vô cùng ảo diệu. Mọi người ra về, mỗi người có một suy nghĩ rất riêng.

 

 

 

HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình
(Hình ảnh chụp bằng điện thoại nên không đẹp -Xin thông cảm!)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây