Chúc Mừng Hồng Ân Linh Mục

Thứ ba - 19/05/2020 18:54 |   13724
Cầu chúc các tiến chức luôn gặp được niềm hạnh phúc vì được hoàn toàn thuộc về Chúa và thuộc về dân của Ngài. (ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản)
Chúc Mừng Hồng Ân Linh Mục

CHÚC MỪNG HỒNG ÂN LINH MỤC

Những lời chúc mừng từ emails:

dom.manhcuong62@gmail.com
Gia đình Lê Bảo Tịnh xin chúc mừng:
- Gia đình Ông Bà Cố Giuse Nguyễn Văn Tú
- Gia đình Ông Bà Cố Phaolô Nguyễn Mạnh Hùng
Cùng quý Tân Linh Mục.
Nguyện Chúa ban muôn ơn lành trên các gia đình; và xin Ngài thánh hóa, gìn giữ quý Tân Chức luôn trung thành trong sứ vụ mới lãnh nhận.
 
TM. Gia đình Lê Bảo Tịnh.
Dom. Hoàng Mạnh Cường.

phanminhkhan@gmail.com
XIN TẠ ƠN CHÚA , Và chúc mừng quý Tân Linh mục và gia đình.

khanhdiepchs@gmail.com
Trước hết xin gửi đến Ông bà cố Nguyễn Văn Tú (lớp Giuse) và Ông bà cố Nguyễn Mạnh Hùng (lớp Truyền Tin - Phanxicô) lời chúc mừng chân thành, quý mến nhất khi quý gia đình đã có hai người con hôm nay (19/5/2020) được lãnh nhận Thiên chức Linh mục.

Hai cha Gioan Nguyễn Hoàng Tâm và Phaolô Nguyễn Quang Hải đã được Chúa chọn trong tình yêu thương bao la của Ngài. Từ nay dấu chân người Mục tử sẽ rảo khắp mọi miền, mang Tin mừng đến cho mọi người. Con đường vinh quang nhưng cũng đầy những khó khăn thử thách, hoa hồng tươi đẹp trải dài nhưng cũng lắm chông gai. 
         
Xin cầu chúc hai cha luôn được sống trong ơn nghĩa Chúa, đủ sức khỏe và nghị lực trên con đường tận hiến, phục vụ tha nhân.
         
Cũng xin chúc mừng lớp Giuse, như anh em thường nói: lớp Giuse có nhiều cái nhất: có nhiều Linh mục nhất (10 Cha, trong đó có một Giám mục: Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương), có thế hệ con cái làm Linh mục đầu tiên: cha Giang Tử Dương (con Ông bà cố Giang Tiến Thêm), bây giờ lớp Truyền Tin - Phanxico muốn trỗi dậy ngang bằng, thì lớp Giuse lại thêm một bước đi lên nữa với cha Gioan Nguyễn Hoàng Tâm (Ô bà cố Nguyễn Văn Tú).
         
Nói cho vui vậy thôi, xin cùng hai lớp Truyền Tin và Phanxicô dâng lên lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban thêm cho giáo hội, cho gia đình LBT một Tân chức rất đáng trân quý. Xin được cùng chia sẻ niềm hạnh phúc.
         
Cuối cùng, mượn lời nói vui của một người nào đó gửi đến Ông cố Tú trên Facebook: "Chúa không chọn bạn nhưng đã chọn con của bạn. Chúc mừng"!!!
 
Trần Khánh Điệp
 
                              Ngày xưa ba đã đi tu
                 Thời gian vui sướng vù vù qua mau
                              Nhìn đời sắc đẹp muôn màu
                 Xa rời Ơn gọi đớn đau một thời
                              Hôm nay đẹp quá con ơi
                 Tình yêu Chúa chọn người người mừng vui
                              Mẹ cha cảm động bùi ngùi
                 Hai hàng nước mắt sụt sùi tuôn rơi
                              Mong con yêu lấy nước Trời
                 Cuộc đời dâng hiến muôn đời yêu thương.
 
                                                  (Thơ vui, TKĐiệp)       

congkc@gmail.com
 
Có vun trồng, có gặt hái.
Tạ ơn Chúa 
Domi. CN 



thephuong57@hotmail.com
Hiệp ý với gia đình Lê Bảo Tịnh
cất cao tiếng hát TE DEUM
cùng tạ ơn Thiên Chúa và chúc mừng 2 tân linh mục cùng gia đình.
Nguyện xin Chúa tuôn đổ hồng ân cho 2 tân chức trên hành trình tận hiến và phục vụ.
Qua lời chuyển cầu của Thánh Tổ Lê bảo Tịnh
xin cho hạt giống Ơn Gọi tiếp tục sinh hoa kết trái qua các thế hệ trong vườn ươm Lê bảo Tịnh.
 
Chúc mừng gia đình LBT
và 2 gia đình ông bà cố Nguyễn Văn Tú & Nguyễn Mạnh Hùng
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây