Giới trẻ Đức chào đón thánh tích của Chân phước Carlo Acutis
Từ Chúa nhật ngày 21/7/2024, thánh tích - màng tim của Chân phước Carlo Acutis - sẽ được kính viếng tại Đức trong 5 chặng của cuộc hành trình, và sau đó sẽ tiếp tục được kính viếng ở Hà Lan và Bỉ.
Hồng Thủy - Vatican News
Sau điểm dừng đầu tiên ở Munich, hòm đựng thánh tích sẽ được đưa đến tu viện Weltenburg, sau đó đến Cologne, Berlin và Hamburg.
Việc tôn kính “tông đồ của Internet” đã phổ biến rộng rãi ở Đức kể từ những tháng đầu tiên sau khi thiếu niên Carlo Acutis qua đời vào năm 2006.
Nhà thờ Chúa Thánh Thần ở Viktualienmarkt của Munich sẽ chào đón các tín hữu vào Chúa Nhật 21/7/2024. Cha Daniel Lerch, cha sở giáo xứ hy vọng “đông đảo giới trẻ tham dự Thánh lễ chiều tối”. Trong nhiều năm, một thánh tích - tóc của Chân phước Carlo Acutis - đã được lưu giữ tại một bàn thờ phụ trong nhà thờ, và nhiều bạn trẻ mong muốn được “phúc lành thánh tích của Chân phước Carlo”.
Trong nhà thờ Chúa Thánh Thần có 133 bạn trẻ đã cam kết dành một giờ mỗi tuần để cầu nguyện với Chân phước Carlo. Vào thứ Hai ngày 22/7/2024, cha Marco Gaballo của Assisi, người bảo vệ thánh tích trong chuyến tông du đến Đức, sẽ đến tu viện Weltenburg. Ngay cả giám mục của Regensburg, Đức Cha Rudolf Voderholzer, sẽ kính viếng thánh tích của Chân phước Carlo Acutis.
Tại Đức, thánh tích của vị thánh trẻ tương lai sẽ được kính viếng tại các nhà thờ khác như Nhà thờ Thánh Clemente ở Berlin, Nhà thờ chính tòa Cologne và Nhà thờ Thánh Giá Neugraben ở Hamburg. (SIR 17/07/2024)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN
Nỗi nhớ dòng sông
Kẻ bé mọn là ta
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN
Thiếu Nhi VHTK CN 16 TNA
Phép lạ đòi hoán cải
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN
Thực hiện đời sống vì lòng yêu mến Chúa
Tấm lòng của người gieo giống
SNTM Chúa nhật thứ 15 Thường niên -A
Điều Chúa muốn - Hãy trở thành đất tốt
Người đến với đời ta, như người gieo hạt.
CN 15 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN