Một nữ tu, nguyên là góa phụ, mẹ của 4 nữ tu và 1 linh mục, tuyên khấn trọn đời
Vào ngày 13/5/2025, Sơ Maria Trương Nguyệt Xuân (Zhang Yue Chun), gốc Trung Quốc, từ một bà mẹ ngoại đạo, đến lãnh nhận Bí tích Rửa tội, đến trở thành góa phụ, trở thành mẹ của 4 nữ tu và 1 linh mục, đã tuyên khấn trọn đời tại tu viện Dòng Augustino Chiêm niệm ở Vitigudino, Salamanca, Tây Ban Nha.
Sinh tại Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, là một người ngoại đạo, bà Trương Nguyệt Xuân đã kết hôn và chăm sóc năm đứa con như một người mẹ tốt. Trong thời gian lâm bệnh nặng, bà được các nữ tu dòng Augustinô giúp đỡ và điều này đã dẫn bà đến với đức tin.
Vào ngày 1/7/2007, bà Trương cùng 4 người con gái được rửa tội. Sau đó, chồng và con trai bà cũng gia nhập Giáo hội vào dịp lễ Giáng Sinh.
Hành trình ơn gọi
Sau khi người chồng qua đời, các con gái gia nhập dòng Augustinô và con trai cũng được thụ phong linh mục dòng Augustinô, bà Trương cảm thấy tiếng gọi sống đức tin một cách triệt để hơn trong đời sống nữ tu chiêm niệm.
Do ở Trung Quốc không có dòng các nữ tu Augustinô chiêm niệm, vào năm 2015, bà Trương rời quê hương để thực hiện ơn gọi của mình. Một người con gái là thành viên của cộng đoàn Augustinô ở Tây Ban Nha đã giúp bà đến Tây Ban Nha.
Nhưng hành trình ơn gọi của bà không dễ dàng; bởi vì bà đã lớn tuổi và lại không biết tiếng Tây Ban Nha nên một số cộng đoàn đã từ chối nhận bà.
Tuy nhiên, nhờ một linh mục Trung Quốc giúp đỡ và sử dụng phiên dịch điện tử, bà Trương đã đến được tu viện Vitigudino. Nữ tu Berta Feijó, bề trên cộng đoàn cho biết, dần dần, bà Trương đã học được những điều cốt yếu cho đời sống chiêm niệm và thích nghi. Bà luôn mỉm cười và vui vẻ.
Vào năm 2017, bà Trương được gia nhập tập viện và 3 năm sau được khấn lần đầu, trở thành Sơ Maria. Vào ngày 13/5/2025, Sơ Maria Trương Nguyệt Xuân được tuyên khấn trọn đời.
Sơ bề trên tu viện khẳng định rằng Sơ Maria “là tấm gương cho cộng đoàn về một đời sống tận tụy, chiêm niệm, tình chị em cũng bởi vì sơ luôn chú trọng đến việc phục vụ”, đặc biệt là đối với các chị lớn tuổi trong tu viện, những người đều đã ngoài chín mươi.
Hồng Thủy - Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Truyện ngắn: Ngày Biển Còn Xanh
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
Hạnh Phúc thay… kẻ được chọn
Chuyện cuối tuần: Tiệc Cưới Nước Trời
Thiếu nhi VHTK CN 29 TN A
SNTM Chúa Nhật XXVIII Thường Niên -Năm A
Nhìn lại Tông huấn “Amoris laetitia”
ĐHY Luis A. G. Tagle -Niên trưởng Hồng y đoàn
Bổ nhiệm Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin Mừng
Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2026
VHTK Trò chơi Từ khóa: TIỆC CƯỚI
Tình yêu bị từ chối (Mt 22,1-14)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
Sức riêng không thể
Xin - tìm - gõ: Ai đang tìm ai?
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
CN 28 TN A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười -2026