Thánh tích Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu được rước đến nhiều bang của nước Mỹ
Từ tháng 10 đến tháng 12/2025, thánh tích Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu được rước đến 40 đền thánh mang tên thánh nữ ở 11 tiểu bang của Mỹ, bao gồm California, Washington D.C., Texas, Wisconsin và nhiều đan viện Cát Minh.
Trước hết, thánh tích gồm xương của thánh Têrêsa được rước đến Đền Thánh Quốc gia Hoa Hồng Nhỏ ở Royal Oak, gần Detroit. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giám mục Edward Weisenburger trong Thánh lễ khai mạc vào ngày 1/10/2025 có cha giám đốc đền thánh John Bettin.
Cha Bettin cho biết thánh tích của thánh nữ lần đầu tiên được rước đến Hoa Kỳ và đền thánh mang tên ngài cách đây 1/4 thế kỷ, vào năm 1999. Cha nhấn mạnh: “Sự đơn sơ và chiều sâu trong linh đạo của thánh nữ có sức lôi cuốn vượt qua biên giới. Thánh Têrêsa là Tiến sĩ Hội Thánh và là một trong những vị thánh được yêu mến nhất mọi thời”. Lần trước, có khoảng 70.000 người hành hương đã viếng đền thánh chỉ trong một ngày, và năm nay, con số dự kiến còn đông hơn.
Hơn 400 thiện nguyện viên đã hỗ trợ nhân viên đền thánh để đón tiếp dòng người hành hương từ ngày 1 đến 8/10. Nhiều người bận rộn chuẩn bị hoa hồng trang trí cung thánh, biểu tượng gắn liền với thánh nữ.
Thánh Têrêsa sinh ngày 2/1/1873 tại Alençon, Pháp, là con của hai thánh Louis Martin và Zélie Guérin. Khi còn trẻ, ngài quyết tâm gia nhập dòng Cát Minh ở Lisieux và được Đức Giáo hoàng Lêô XIII cho phép nhập dòng năm 1888, khấn trọn năm 1890. Ngài qua đời vì bệnh lao ở tuổi 24, để lại tác phẩm “Chuyện một tâm hồn,” đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ và chạm đến hàng triệu độc giả.
Các linh mục và tu sĩ khuyến khích tín hữu hãy đến kính viếng thánh tích, cầu xin và kín múc niềm hy vọng từ vị thánh của “con đường thơ ấu thiêng liêng”. Nữ tu Mercedes Torres, dòng Đa Minh, chia sẻ: “Thánh nữ đang làm cho chính mình được các bạn trẻ nhận biết. Hãy đến gặp ngài và bày tỏ những ước nguyện của bạn”.
Hành trình của thánh tích của thánh nữ tại Hoa Kỳ một lần nữa khẳng định sức sống của linh đạo đơn sơ, tín thác, mở đường cho nhiều tâm hồn đến gần hơn với tình thương của Thiên Chúa.
Hồng Thủy - Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Chúa ơi! hãy sai con đi
Đặc sủng trong Đoàn sủng - Ân ban của CTT
Giỗ 15 năm Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức
Vì sao tôi không gia nhập Tin Lành
Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh Thần
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến.”
Truyện ngắn “Mua Vui Giữa Đời”
LBT -Tháng Sáu 2026
Lời Chúa CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 7 PHỤC SINH
7 Ơn Chúa Thánh Thần
Thánh Thần -Sinh Khí Hiệp Nhất và Sứ Mạng
Ba cấp độ lòng yêu mến
Lễ CTT hiện xuống - 5 phút LC với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 7 PHỤC SINH