ĐTC Phanxicô: Y khoa không thể bỏ qua phẩm giá con người
Sáng thứ Sáu ngày 29/11/2024, tiếp phái đoàn phân khoa Nha khoa của Đại học Napoli ở miền nam Ý, Đức Thánh Cha nhắc lại khẩu hiệu cổ điển tiếng Latinh: Đầu tiên đừng làm hại, sau đó chăm sóc, rồi chữa lành. Ngài khuyến khích họ trau dồi một nền khoa học luôn phục vụ con người và phục vụ theo phong cách của Thiên Chúa: gần gũi, cảm thông và dịu dàng.
Hồng Thủy - Vatican News
Cuộc tiếp kiến diễn ra trong năm kỷ niệm 800 năm hoàng đế Frederick II thành lập Đại học Napoli và Đại học này vẫn mang tên ông cho đến ngày nay.
Đừng gây hại
Từ khẩu hiệu trên, Đức Thánh Cha lần lượt chia sẻ. Trước hết là đừng gây hại. Ngài giải thích rằng lời nhắc nhở này trên hết nhắc rằng không gây thêm tổn hại và đau khổ cho những gì bệnh nhân đang trải qua.
Hãy chăm sóc
Hãy chăm sóc. Đức Thánh Cha nói rằng đây là “hành động tuyệt hảo theo Tin Mừng, hành động của người Samari nhân hậu”; nhưng ngài lưu ý thêm rằng hành động này phải được thực hiện theo ‘phong cách của Thiên Chúa’: gần gũi, cảm thông và dịu dàng”. Ngài cũng nhấn mạnh rằng cần chăm sóc con người như là một con người trọn vẹn chứ không chỉ một bộ phận.
Chữa lành
Về việc chữa lành, Đức Thánh Cha nhận xét rằng “về mặt này anh chị em có thể giống Chúa Giêsu, Đấng đã chữa lành mọi loại bệnh tật và thương tật cho con người”. Ngài cầu chúc cho các nha sĩ hạnh phúc với những điều tốt đẹp mà họ thực hiện cho những người đang đau khổ (xem Giáo lý Giáo hội Công giáo, số 1421).
Y khoa không bỏ qua phẩm giá con người
Cuối bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nói rằng sự khôn ngoan cổ điển này ngày nay vẫn áp dụng cho một công nghệ đang phát triển nhanh chóng nhưng không bao giờ được tiến hành mà không có đạo đức y khoa. Ngài nhấn mạnh rằng “nếu y khoa bỏ qua phẩm giá con người, vốn là điều bình đẳng đối với mọi người, thì nó có nguy cơ phục tùng lợi ích của thị trường và hệ tư tưởng, thay vì cống hiến hết mình cho thiện ích của những sự sống mới sinh ra, của những cuộc đời đau khổ, của cuộc đời cơ cực. Bác sĩ hiện hữu là để chữa lành khỏi bệnh tật: luôn luôn chăm sóc! Không có sự sống nào nên bị loại bỏ”. (CSR_5240_2024)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN
Đức Giê-su - Kho báu vô ngần
Khi đã tìm thấy điều quý nhất (Mt 13,44-46)
Người tông đồ "Con của sấm sét"
SNTM Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm A
Phúc trình về Ứng sinh khóa XIX (2024-2026)
Bài Suy niệm Chúa Nhật XVII Thường niên A
Lời Chúa CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN
Đức tin giữa đời thường
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN
CN 17 T A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Kho Báu Chôn Trong Ruộng
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN
Đức tin có cần thiết cho thế giới ngày nay không?
Chúa gọi tên bà!