Tất niên 2022

Thứ hai - 16/01/2023 23:35 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   675
Vào lúc 14g00 ngày 16.01.2023, một số anh em đại diện Gia đình Lê Bảo Tịnh đến chúc tết Quý Cha giáo tại Tòa Giám mục.

Tất niên 2022

 

Qua 2 năm đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế xã hội có nhiều đổi thay; nếp sống và thói quen người dân cũng thay đổi; thời tiết, khí hậu mưa nắng thất thường… Ông Táo đã về trời, vậy mà vẫn chưa thấy không khí Mùa Xuân. Đúng là: Ba mươi, chưa phải là Tết! Rảo một vòng chợ hoa, chỉ thấy người bán, chẳng thấy người mua. Có lẽ thiên hạ ngày nay thích đi chợ online hơn chăng?

Vào lúc 14g00 ngày 16.01.2023, một số anh em đại diện Gia đình Lê Bảo Tịnh đến chúc tết Quý Cha giáo tại Tòa Giám mục. Đức Cha và Cha giáo Stêphanô Nguyễn Văn Đậu đi vắng, chỉ có Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn, và Cha giáo André Trần Xuân Cương ở nhà. Thật vui mừng, tuy tuổi các ngài đã cao, sức khỏe có giảm sút nhưng trí lực minh mẫn, tinh thần mạnh mẽ. Cầu chúc Quý Cha giáo luôn an mạnh, nhiều niềm vui, nhiều ân phúc và tâm hồn luôn tươi trẻ.

Tiết đông nay đã qua rồi,         
Mưa phùn lạnh lẽo ngừng rơi bên thềm.      
Ngàn hoa rực rỡ vươn lên,       
Tỏa hương ngào ngạt khắp miền đồng quê. 
Mùa vui hát, lại trở về,   
Tiếng chim cu gáy vẳng trên đường làng. (Ca nhập lễ Tân niên).

Năm cũ sắp qua, Mùa Xuân đang về, xin Chúa Xuân ban cho các thành viên Gia đình Lê Bảo Tịnh một Năm Mới: An Khang, Phúc Lộc, Niềm Vui.

Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc 
Xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời trên chúng con   
Cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa
Và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. (Ca nhập lễ Tân niên).

 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Bình

HÌNH ẢNH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây