Một thời thơ ấu
Một thời thơ ấu,
một thời không nghĩ suy,
một thời học trò
vui chơi cùng bạn bè.
Cô bé nghịch chơi trên bãi cỏ mơ màng
ngước nhìn mây bay.
Chú bé đứng bên thả diều
kèm theo lá thư gửi lên trời những ước mơ.
Đôi mắt tròn xoe,
nụ cười khúc khích,
lon cuốn dây chuyền tay nhau,
gió nâng chiếc diều bay cao hơn nữa.
“Ồ bé ơi! Coi chừng bay mất diều!” –
chú bé cười gọi với
và cô bé chỉ mỉm cười
nụ cười thiên thần
của một ngày trong veo.
Mỗi sáng,
cô bé và chú bé đến trường
qua hàng cây phượng vĩ.
Nắng vương nhẹ
trên những hạt sương vàng nằm trên cỏ.
Cô bé khe khẽ hát khúc đồng quê
bước chân nhảy như chim sáo
còn chú bé hăng hái chạy theo
mơ về mùa hè sắp tới
như chú dế gáy vang dưới lớp cỏ xanh.
Bài học ở trường như những câu chuyện cổ tích:
có nàng tiên,
có công chúa ngủ trong rừng.
Bài toán cộng – cộng những niềm vui,
bài toán trừ – xua đi giận hờn,
bài toán nhân – nhân lên tâm hồn cao thượng,
bài toán chia – chia bớt khổ đau.
Tuổi thơ học những bài học thần tiên
để mơ một ngày
thế giới an bình và hạnh phúc.
Cô bé thích những bản nhạc Phạm Trọng Cầu, Trần Ngọc, Lê Minh Châu…
thích cả những điệu nhạc Pháp cha hay mở buổi chiều.
Đêm về,
ngủ yên trong vòng tay mẹ
mỉm cười trong giấc mơ
như đã thấy thiên đàng.
Gia đình là nơi:
mỗi sáng cha kết lại mái tóc thơm mùi cỏ non,
mẹ chăm từng bữa ăn,
cha chuẩn bị đôi giày, đôi vớ,
và nụ hôn chào ngày mới.
Một nơi bình yên,
một thiên đàng nhỏ dưới thế.
Chiều xuống,
bọn trẻ rủ nhau nhảy dây, bắn bi, ô quan, trốn tìm…
rồi cùng nhau đến nhà thờ dự lễ.
Áo dài trắng của cô bé,
quần tây trắng của chú bé
bay trong gió
như những thiên thần đi dự hội.
Tiếng thánh ca dâng lên cao
vang lời Vinh Danh Thiên Chúa.
Cũng như tôi –
cũng như bạn –
một tuổi thơ.
Hồn nhiên.
Thiên đàng ở ngay nơi này.
Joshkimt
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
LBT: Tháng Chín -2026
Thánh lễ Tạ ơn - Kỷ niệm 2 năm Giám Mục
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
Đấng Kitô - vẫn đi bên cạnh mọi người
Đức Kitô xây dựng Hội Thánh của Người
SNTM Chúa Nhật XXI Thường Niên -Năm A
Con sợ tiếng “Xin Vâng”
Yêu mến Chúa sẽ trở nên dòng chảy
Tiếp kiến chung (19/8/2026)
CN 21 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
GP.BMT: Khóa Thường huấn Linh mục trẻ -2026
Cơ chế hữu hình -Bài suy niệm CN 21 TNA