Chuyện bên lề chuyến đi Phước Quả: Rượu – Lạc – Nước Mắt
Bên lề chuyến đi viếng tang, tiễn đưa người Bạn thân thiết của Lớp Truyền Tin có 3 đề tài được ghi nhận: Rượu – Lạc – Nước Mắt.
- Rượu:
Hắn có tật xấu, không biết nảy sinh tự khi nào: Đi đâu Hắn cũng kè kè chai rượu.
Chuyến đi nghĩa tình Phước Quả vừa rồi cũng vậy. Thấy Hắn vác 2 balô bự xự, ai cũng nghĩ Hắn là phóng viên nhà báo nên mang theo máy ảnh, máy quay, máy tính,…
Hắn lên xe, chiếm lĩnh băng ghế rộng rãi dưới cuối. Vừa an vị, Hắn lôi trong balô ra một cút rượu, một lọ mồi, hô hào chiến hữu… tập trung vào chuyên môn.
Hắn nói, sáng nay lễ ở TTMV xong, vội vã lên đường nên uống chưa đủ đô! Anh em nếu thương Hắn thì “đưa hơi” cho chuyến xe bớt phần ảm đạm. Bởi, mấy khi mới có dịp! Lâu lâu, Bạn mình mới chết một lần! Uống đi, anh em!
Anh em nói, thương thì thương, nhưng mới sáng sớm, uống không vô.
Hắn nói, không vô thì nhấp môi cũng được.
Vậy mà, loáng cái đã hết phăng teo cút rượu.
…
“Hãy đem rượu cho kẻ đang hấp hối và rượu nồng cho người có lòng sầu khổ. Họ uống vào để quên đi nỗi nghèo, và không còn nhớ đến phiền sầu của mình nữa.” (Châm ngôn 31,6-7).
Có lẽ đã thấm nhuần câu này trong sách Châm Ngôn, nên Anh Hạnh -Trưởng Lớp, không uống rượu, nhưng chuyến đi nào cũng có rượu. Chuyến này, anh mang theo 4 lít rượu nếp, đặc sản Kim Phát.
Bữa cơm trưa dọc đường, anh em chiến đấu hết 1 lít. Bữa cơm tối tại nhà Ông cố Tú, anh Cao Quý Ngữ nhờ cha Tâm mua 2 thùng bia. Kết quả, bia còn nguyên, 3 lít rượu không còn một giọt. Thế mới biết: “Vui uống bia, buồn uống rượu”.
Bữa điểm tâm sáng hôm sau tại nhà con gái Ông cố Tú, anh con rể mua cho Hắn 2 lít rượu đặc sản Bình Phước. Không có chiến hữu nào tham gia, Hắn uống một mình không vô, xách lên xe, cất vào balô.
Sau lễ an táng, bữa cơm trưa chia tay giữa anh em BMT - Phước Long - Sài Gòn, tại nhà hàng, hắn mở balô lấy rượu mời. Kết quả, Hắn mới được một hớp mà rượu đã hết nhẵn. Anh em nhảy múa chia tay. Hắn ngồi buồn so!!!
- Lạc:
Chẳng biết từ bao giờ, người ta gọi Hắn là tay chơi khoái lạc. Chắc tại mồi nhậu của Hắn bao giờ cũng chỉ là lạc rang.
Ngày mai đi Phước Quả, hôm nay Hắn phải rang lạc mang theo. Vợ Hắn nói, đám tang ai đời đi ăn lạc. Hắn vặc lại, không ăn lạc thì ăn gì?
Người ta nói, “Đám cưới ăn lạc, đám tang ăn sầu”. Thế à! Vậy đi mua giúp chồng vài ký hạt sầu nhé! – Giờ người ta ăn sầu Dona hạt lép, có đâu ra hạt sầu mẩy như xưa mà rang.
Đành vậy. Hắn bỏ lạc vào 4 vỏ lọ sữa ensure, dấu dưới đáy balô. Vợ hắn đánh tráo bằng 4 lọ sữa ensure còn nguyên, chưa bóc tem.
Cũng may, hắn vẫn còn 1 lọ lạc trong túi áo khoác! Vậy là đám tang vẫn có lạc! Rượu vẫn có mồi! Hắn phân chia lạc cho các chiến hữu, và dặn rằng, cứ mỗi hạt là một ực!
- Nước Mắt:
Tuổi già hạt lệ như sương
Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan!
Thế mà nước mắt Hắn cứ giàn giụa. Một tay cầm máy quay, một tay quẹt nước mắt rồi chùi ngay vào quần, chẳng biết xấu hổ là gì. Thực ra, Hắn cũng thuộc loại ông già cứng, chẳng dễ gì lấy được của hắn nửa giọt nước mắt. Thế mà, nhìn cảnh những cháu bé mồ côi quỳ bên mộ sụt sùi hát bài “Cha Ơi”, Hắn không cầm lòng được.
“Và con vẫn nhớ, vẫn nhớ lời cha, sống sao nên người... Ơi cha ơi, con vẫn hằng ghi sâu trong tim, cha ơi… Cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim... Cha ơi, cha hỡi, cha già dấu yêu”…
“Xin cha chúc lành cho các con, để các con lên đường trở về với cuộc sống của mình khi không còn cha bên con nữa”.
“Con cứ ngỡ rằng,… Núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng,… bàn tay Cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng Cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi. Gọi thầm tên Cha, Cha ơi, Cha hỡi”…
“Lạy Chúa, xin cho linh hồn Cha cố Giuse được nghỉ ngơi muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Cha cố Giuse”…
Về nhà, vợ Hắn hỏi, sao mắt sưng đỏ thế kia. Hắn trả lời dõng dạc, khóc bạn!
Hôm Mẹ mất không thấy khóc, bạn mất lại khóc, nghĩa là thế nào?
“Vui với người vui, khóc với người khóc”. Khóc với các cháu mồ côi. Đã mồ côi, nay lại mồ côi. Đời các cháu mai này sẽ ra sao???
…
Sau chuyến đi nghĩa tình, nhờ Rượu – Lạc – Nước Mắt, Hắn học được 3 câu:
- “Vui uống bia, buồn uống rượu”.
- “Đám cưới ăn lạc, đám tang ăn sầu”.
- “Vui với người vui, khóc với người khóc”.
VDB
Những tin cũ hơn