ĐTC Phanxicô viết thư cho Tổng thống Trump mời gọi ông thúc đẩy hoà bình
Thứ Hai ngày 20/01, ngày ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Phanxicô viết thư cho ông. Trong thư, Đức Thánh Cha cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn những nỗ lực của tân Tổng thống trong việc thúc đẩy hòa bình và hòa giải giữa các dân tộc.
Ông Trump trở lại Nhà Trắng cho nhiệm kỳ thứ hai sau cuộc bầu cử vào tháng 11/2024. Lễ bàn giao với ông Joe Biden đã diễn ra tại Đồi Capitol, với sự hiện diện của các nguyên thủ quốc gia và nhân vật nổi tiếng khác. Trước ông Trump, Phó Tổng thống JD Vance cũng đã tuyên thệ nhậm chức.
Trong thư gửi đến ông Trump, Đức Thánh Cha viết: “Nhân dịp ngài nhậm chức Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, tôi xin gửi lời chào trân trọng, và tôi cầu nguyện xin Chúa toàn năng ban cho ngài sự khôn ngoan, sức mạnh và sự bảo vệ trong khi thực hiện các nhiệm vụ cao cả”.
Đức Thánh Cha chúc Tổng thống: “Truyền cảm hứng từ lý tưởng của quốc gia, vùng đất của cơ hội và chào đón tất cả mọi người, tôi hy vọng dưới sự lãnh đạo của ngài, người dân Hoa Kỳ sẽ thịnh vượng và luôn phấn đấu xây dựng một xã hội công bằng hơn, nơi không có chỗ cho sự thù hận, phân biệt đối xử hoặc loại trừ”.
Nhìn vào “nhiều thách đố” mà các gia đình nhân loại phải đối diện, chưa kể “tai họa chiến tranh”, Đức Thánh Cha “cầu xin Chúa hướng dẫn những nỗ lực của ngài trong việc thúc đẩy hòa bình và hòa giải giữa các dân tộc”.
Đức Thánh Cha kết thúc: “Với những tình cảm này, tôi cầu xin Chúa ban cho ngài, gia đình ngài và người dân Mỹ yêu dấu phúc lành dồi dào của Chúa”.
Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng Giám Mục New York đã mở đầu phần cầu nguyện trong lễ nhậm chức. Ngài kêu gọi người dân Hoa Kỳ cầu nguyện để chính quyền mới được hướng dẫn và tuân theo ý Chúa và đặc biệt là để tân Tổng thống được thấm nhuần sự khôn ngoan của Chúa.
Nguồn tin Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Vui Học Giáo Lý Thánh Nữ Faustina
Thánh lễ giỗ Cha cố GB Nguyễn Quốc Thuần
Thánh lễ… nơi Chúa Phục Sinh gặp ta
THƯ NGỎ gửi Cộng Đoàn Dân Chúa
Bổ nhiệm Giám mục cho Giáo hội Việt Nam
Sự Sống bắt đầu lại từ những vết thương
Còn chút gì để nhớ!
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH
CN2PS-A -5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Những ghi nhớ về Cha giáo Augustinô!
VHTK Mê Cung CN 2 PSA
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 2 Phục Sinh A
Ánh sáng không bao giờ tắt đi!
Tội lỗi và ân sủng
“Chúa đó!”