Đức Thánh Cha tiếp tổ chức “Người Cứu Người”
Tiếp 60 thành viên tổ chức “People Saving People-Người Cứu Người”, sáng thứ Tư ngày 11/12, Đức Thánh Cha nói “Người di cư phải được chào đón, đồng hành, thăng tiến và hội nhập”.
Đề cập đến sự dấn thân của tổ chức, tham gia vào các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trên Địa Trung Hải, nơi nhiều người di cư phải đối mặt với nguy hiểm khi cố gắng vượt biển đến châu Âu, Đức Thánh Cha nói hơn bao giờ hết đây là một công việc cần thiết. Ngài nhấn mạnh: “Trước thảm trạng của những người buộc phải di cư, anh chị em không dửng dưng, nhưng đã tự hỏi: tôi, chúng ta, chúng ta có thể làm gì? Anh chị em không nhìn đi chỗ khác. Nền tảng của thái độ này là niềm tin rằng mỗi người là duy nhất và nhân phẩm của họ là bất khả xâm phạm, bất kể quốc tịch, màu da, quan điểm chính trị hay tôn giáo”.
Ngài nhận xét, sự dấn thân như vậy không phải lúc nào cũng có, hậu quả là nhiều người bị bóc lột, từ chối, lạm dụng, biến thành nô lệ. Và trước sự rộng lớn và phức tạp của hiện tượng di cư, quyền bính dân sự không phải lúc nào cũng có thể giải quyết một cách đầy đủ theo trách nhiệm của mình.
Ở điểm này, Đức Thánh Cha khen ngợi hành động của những người không giới hạn mình trong việc quan sát mọi việc, phê bình từ xa, nhưng tham gia, cống hiến một phần thời gian, sự khéo léo và nguồn lực để giảm bớt đau khổ của người di cư, cứu họ, chào đón họ và giúp họ hội nhập.
Ngài nói thêm: “Người di cư phải được chào đón, đồng hành, thăng tiến và hội nhập. Sự quảng đại này hòa hợp với Tin Mừng, mời gọi chúng ta làm điều tốt cho mọi người và đặc biệt cho những người rốt cùng, những người nghèo và bị bỏ rơi, những người bệnh, những người gặp nguy hiểm”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu nguyện xin Đức Mẹ, Đấng Phù Trợ người di cư, nâng đỡ hoạt động của các thành viên tổ chức “Người Cứu Người”.
Nguồn tin Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Vui Học Giáo Lý Thánh Nữ Faustina
Thánh lễ giỗ Cha cố GB Nguyễn Quốc Thuần
Thánh lễ… nơi Chúa Phục Sinh gặp ta
THƯ NGỎ gửi Cộng Đoàn Dân Chúa
Bổ nhiệm Giám mục cho Giáo hội Việt Nam
Sự Sống bắt đầu lại từ những vết thương
Còn chút gì để nhớ!
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH
CN2PS-A -5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Những ghi nhớ về Cha giáo Augustinô!
VHTK Mê Cung CN 2 PSA
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 2 Phục Sinh A
Ánh sáng không bao giờ tắt đi!
Tội lỗi và ân sủng
“Chúa đó!”