Lần bỏ phiếu đầu tiên: khói đen - các Hồng y chưa bầu được Giáo hoàng
Lúc 9 giờ tối ngày 7/5/2025, khói đen từ ống khói trên mái Nhà nguyện Sistine bay lên, báo hiệu 133 Hồng y vẫn chưa bầu được Giáo hoàng sau lần bỏ phiếu đầu tiên.
Sau khi nghe bài suy niệm của Đức Hồng y Raniero Cantalamessa, công việc bầu cử bắt đầu với việc phát phiếu cho các Hồng y cử tri, rút thăm chọn 3 vị kiểm phiếu, ba vị thu thập phiếu từ những Hồng y đau ốm, và ba vị kiểm soát lại, sau đó là bỏ phiếu.
Tại Quảng trường Thánh Phêrô, 45.000 người hướng mắt nhìn chăm chăm vào ống khói Nhà nguyện Sistine.
Đến 9 giờ tối, khói đen bốc lên. Quảng trường chào đón tin tức này bằng tiếng hô vang. Các Hồng y bỏ phiếu chưa bầu chọn được Giáo hoàng thứ 267 trong lịch sử Giáo hội.
Ngày mai, thứ Năm ngày 8/5/2025, trước 8 giờ sáng, các Hồng y cử tri sẽ tập trung tại Dinh Tông tòa để cử hành Thánh lễ và Kinh Sáng tại Nhà nguyện Phaolô. Sau đó, các ngài sẽ trở về Nhà nguyện Sistine lúc 9 giờ 15 phút để đọc kinh giờ Ba và tiến hành bỏ phiếu.
Các ngài sẽ ăn trưa khoảng 12 giờ 30 tại Nhà Thánh Marta.
Vào lúc 15 giờ 45, các Hồng y sẽ khởi hành đến Dinh Tông Tòa, và sau đó, lúc 16 giờ 30, tại Nhà nguyện Sistine, các ngài tiếp tục các lần bỏ phiếu. Cuối cùng, khoảng 19 giờ 30, các ngài sẽ nguyện Kinh Chiều.
Có hai lần phát khói được lên kế hoạch trong ngày: một lần vào cuối buổi sáng, khoảng 12 giờ, nghĩa là sau lần bỏ phiếu thứ 2, một lần vào ban chiều, khoảng 7 giờ tối, nghĩa là sau lần bỏ phiếu thứ 4 trong ngày, nếu trong lần bỏ phiếu thứ nhất giữa buổi sáng hay lần thứ 3 giữa buổi chiều vẫn chưa bầu được Giáo hoàng.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
SNTM Chúa nhật thứ hai Phục sinh -A
Lời Chúa CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – A
Lời Chúa THỨ BẢY BÁT NHẬT PHỤC SINH
Xin mở trí cho chúng con!
Người đến như một người xa lạ
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 4-2026
Tưởng Nhớ Thầy
Lời Chúa THỨ SÁU BÁT NHẬT PHỤC SINH
Lời Chúa THỨ NĂM BÁT NHẬT PHỤC SINH
Đấng mà anh em đã đóng đinh
Lời Chúa THỨ TƯ BÁT NHẬT PHỤC SINH
ĐTC chủ sự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
Hai ơn gọi - Một con đường
Kerygma: Lời chứng của các Tông đồ