Mới

58 năm, hơn nửa thế kỷ, thì không thể gọi là mới. Tuổi 58 thì càng cũng khó có thể tìm được ở đó một cái gì để gọi là mới, như cái tiêu đề trên. Vậy mà có một cái mới cho con số 58 mà tui đang đề cập. 58 là số tuổi của một Định Chế Xã Hội ở Ban Mê Thuột, chính xác hơn là của Giáo Phận Ban Mê Thuột, mà tui đang là con dân.
Cái mới mà tui muốn nói ở đây là… nhân tuổi 58 của Giáo Phận, nhân vật số 2 của Giáo Phận, mang chức danh Tổng Đại Diện, kiêm luôn chức vụ Chánh xứ Nhà Thờ Chánh Tòa, tức Xứ Thánh Tâm, đã chuẩn bị cho dịp lễ sinh nhật này một cách rất chu đáo…
Tuổi 58 không là tuổi cột mốc, nhưng lại nằm ngay trong Dịp Năm Thánh của Giáo Hội nên Cha đã muốn mừng một cách ý nghĩa hơn… Không nghe nói dựng rạp làm lễ hoành tráng ngoài sân, cũng không nghe có giấy mời các chức việc đi dự tiệc mừng trong Giáo xứ. Thay vào đó, một buổi lễ long trọng được tổ chức vào sáng nay, tại Nhà Thờ Chính Tòa - 21-06, trước ngày sinh nhật một ngày vì mai là Chúa nhật.
Bấy nhiêu chưa đủ để tui cho là mới, vì thường những năm trước, thi thoảng vẫn có những buổi lễ như thế vào những cột mốc dễ nhớ. Cái MỚI ở đây là 2 buổi tĩnh tâm mà Cha xứ đã mời gọi Giáo Dân tham dự vào hai ngày thứ Tư và thứ Năm trong tuần. Một việc đạo đức cao cấp, mà Cha xứ muốn nâng tầm Giáo Dân ở Phố lên cho phù hợp với tầm địa danh. Bỏ qua những rước sách, lễ hội mang tính bình dân như những phong trào “thi đua lập thành tích”, vẫn thấy nhan nhãn trong xã hội…
Và “cái mới” nhất ở đây là, cũng từ 2 buổi tĩnh tâm này, Cha xứ đã khai mào cho một hoạt động ý nghĩa là, từ đây, theo lời Cha chia sẻ, bất cứ những ngày Lễ quan trọng nào của Giáo phận, Giáo xứ, cả những hội đoàn, Cha cũng sẽ tổ chức, hoặc mời gọi giáo dân tổ chức những ngày tĩnh tâm.
Không để những ngày lễ này dừng lại ở những hội hè, rước sách bình dân, mà có những việc đạo đức ý nghĩa hơn, sâu lắng hơn và nói theo kiểu thời đại là chất lượng hơn cho cuộc sống Đạo, trước một thời đại bùng nổ thông tin, làm nhiễu loạn cuộc sống tinh thần hôm nay...
Mong rồi đây cái MỚI được đề cập trong bài này, sẽ không còn là MỚI nữa vì đã như một thói quen, một thông lệ và một tập quán của hoạt động trong việc Đạo đức của mỗi cá nhân, mỗi hội đoàn và của cả cộng đồng nữa.
Lê Văn LaVâng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hai ơn gọi - Một con đường
Kerygma: Lời chứng của các Tông đồ
3 NGƯỜI NỮ
Lời Chúa THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH
Chút kỷ niệm về Thầy... Ký Ức Còn Ở Lại
Lịch mục vụ tháng 4.2026 của Đức Giám Mục
Hãy nhờ Thần Khí lăn tảng đá
Ngôi mộ trống - Nơi đức tin được sinh ra
Đi Đàng Thánh Giá tại Giang Sơn -2026
Thập giá định nghĩa lại tình yêu
Ai đóng đinh Chúa?
Yêu, được yêu và nuôi dưỡng tình yêu?
Vì loài người chúng tôi!
Lời Chúa THỨ HAI BÁT NHẬT PHỤC SINH
Trực tuyến: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026
Trực tuyến: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó
Thư mời Thánh lễ cầu nguyện tháng Tư -2026
Hôn Chân Chúa