ĐTC Lêô XIV: Các Chân phước vị tử đạo ở Chimbote là chứng tá hiệp thông và trung thành với Chúa Kitô
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm tuyên phong Chân phước cho ba Vị thừa sai tử đạo ở Chimbote – một thành phố cảng lớn nằm ở phía bắc Pêru – Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi một sứ điệp khích lệ mạnh mẽ, kêu gọi Giáo hội hoàn vũ noi theo chứng tá của các ngài về sự hiệp nhất trong đa dạng và lòng trung thành kiên định với Tin Mừng.
Các linh mục thừa sai bao gồm hai tu sĩ Phanxicô người Ba Lan Michal Tomaszek, Zbigniew Strzalkowski và linh mục giáo phận người Ý Alessandro Dordi đã bị sát hại vào năm 1991 tại Pêru, sau khi quyết định ở lại giữa đoàn chiên trong bối cảnh nghèo đói và bạo lực.
Chứng tá duy nhất về Tin Mừng
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cuộc đời của ba vị linh mục này, dù có ngôn ngữ, văn hóa và phong cách khác nhau, đã trở thành một chứng tá duy nhất về Tin Mừng. Ngài gọi đây là điều "thiết yếu cho toàn thể Giáo hội: sự hiệp thông nảy sinh khi những câu chuyện khác biệt như vậy để cho Chúa Kitô và trong Chúa Kitô quy tụ lại”.
Ngài cảnh báo chống lại "sự chia rẽ hoặc những cuộc tranh luận vô ích" trong thời đại hiện nay. Các vị Chân phước nhắc nhở chúng ta rằng "Thiên Chúa có khả năng hiệp nhất những gì logic nhân loại của chúng ta có xu hướng chia cắt”. Điều hiệp nhất Giáo hội không phải là sự đồng nhất về ý kiến, mà là quyết định làm cho ý kiến phù hợp với ý kiến của Chúa Kitô. Máu các ngài đổ ra là "một sự hiến dâng tình yêu duy nhất cho Thiên Chúa và dân của Người”, minh chứng cho sự hiệp thông đích thực.
Trở về với Chúa Giêsu Kitô như thước đo cho các lựa chọn, lời nói và ưu tiên của chúng ta
Đối diện với các thách thức mục vụ, Đức Thánh Cha mời gọi Giáo hội "trở về với Chúa Giêsu Kitô như thước đo cho các lựa chọn, lời nói và ưu tiên của chúng ta”. Ngài nhấn mạnh rằng sứ vụ chỉ tìm lại hình thức đích thực của nó khi Chúa Kitô là điểm tham chiếu và Giáo hội hiện hữu là "để loan báo Tin Mừng”.
"Đừng sợ tiếng gọi của Chúa!"
Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ: "Đừng sợ tiếng gọi của Chúa!" Ngài chỉ ra rằng sự phong nhiêu của sứ vụ không phụ thuộc vào độ dài của con đường, mà vào lòng trung thành, ngay cả khi các vị tử đạo chỉ mới ngoài ba mươi tuổi.
Đồng thời, ngài khuyến khích hàng giáo sĩ, đặc biệt là các linh mục trẻ, xem khả năng hiến thân như “món quà đức tin” để phục vụ các Giáo hội đang cần mở rộng lòng bác ái mục tử của Chúa Kitô đến nơi cần thiết nhất.
Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó thác Giáo hội Chimbote và tất cả những người noi theo gương các chứng nhân này cho sự bảo trợ từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, Nữ Vương các Thánh Tử Đạo.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Kết thúc hành trình Ad Limina
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 4 PHỤC SINH
Xin phá tan sự điếc lác của con!
Người Mục Tử nhân lành chết vì ta
CHIÊN & MỤC TỬ
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 PHỤC SINH
Hành Trình Hiệp thông Ad Limina ngày 5
Người mục tử như Chúa mong!
Giê-su… Chúa Chiên nhân từ
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 4 PHỤC SINH
SNTM Chúa nhật thứ 4 mùa phục sinh -A
Hành Trình Hiệp thông Ad Limina ngày 4
Hành Trình Hiệp thông Ad Limina ngày 3
Ngày thứ hai Tông du Guinea Xích Đạo
[Trực tiếp] Tông du Guinea Xích Đạo (23/4)
Ta đang sống hay chỉ cố tồn tại?
CCT: Ký ức về Đức Giáo hoàng Phanxicô