Gặp mặt Lê Bảo Tịnh BMT tại Hoa Kỳ

Kể từ ngày thành lập chủng viện Lê Bảo Tịnh BMT tới nay tròn 55 năm (1968-2023).
Sau biến cố 1975, người mỗi phương. Gia đình Lê Bảo Tịnh BMT cũng không ngoại lệ, có mặt khắp 5 châu...
Hội ngộ lần này cũng là kỷ niệm 55 năm Lê Bảo Tịnh quy tụ các cựu chủng sinh ở Mỹ và Canada, một số từ Việt Nam qua.
Kể cả Tịnh nương và Tịnh tử ngót đến ngoài 70 người... sự kiện tổ chức tại Westminster Ca USA, 18-20/8/2023.
Về tham dự có Đức cha Giuse Nguyễn Thế Phương, cha Antôn Trần Mạnh Tiến, cha Phêrô Nguyễn Tôn Hoàn và một số anh em đến từ Canada. Cha GB. Nguyễn Đình Lượng từ Việt Nam, cha Giuse Nguyễn Kim Đặng ở Mỹ và những anh em khác từ các bang trên khắp nước Mỹ.
Chiều thứ Bảy 19/8/2023, tại nhà thờ chính tòa GP. Orange (nhà thờ kiếng), đoàn được cha viện trưởng (chính xứ) Thái Quốc Bảo hướng dẫn, tham quan khuôn viên nhà thờ kiếng, sau đó Thánh lễ đồng tế diễn ra long trọng nơi này với sự tham dự đông đảo giáo dân.
Sáng Chúa nhật 20/8/2023, Thánh lễ đồng tế chỉ riêng gia đình Lê Bảo Tịnh diễn ra êm đềm, ấm cúng tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam.
Sau Thánh lễ, gia đình cùng chia sẻ, kể lại tâm tình từ bao năm xa cách, quả là một gia đình, gia đình đầm ấm, hạnh phúc.
Chuyện xưa được nhắc lại, chuyện nay mãi tiếp nối... nhà Lê Bảo Tịnh gồm 7 lớp, anh nhỏ tuổi nhất đã hơn 60, lớp lớn đã gần 70 tuổi, thế nhưng tuổi tác, nếp nhăn, tóc bạc chỉ là con số, mọi người bên nhau như trẻ thơ, như anh em, như con một nhà...
Giờ chia tay, ai cũng bịn rịn, xiết chặt tay nhưng chẳng muốn rời... hẹn 2 năm nữa, chúng ta lại hội ngộ. Ôi! Tình thân gia đình Lê Bảo Tịnh.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thư mời hiệp dâng Thánh lễ tháng Mười Một
Bài hát Lễ Cung hiến Thánh đường Latêranô
Cảm nhận từ Hội Nghị SIGNIS Châu Á 2025
Lời nguyện khiêm tốn vượt ngàn mây thẳm
Bài suy niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên -C
Bài giảng: Chúa nhật 30 Thường Niên -C
Đạo đứt!
Không giống như tôi
Tiếp kiến chung 22/10/2025
Bài hát cộng đồng Lễ Các đẳng linh hồn
Phân Định Theo Thánh I-nhã Loyola
Biết phân định theo ý Chúa
SNTM Chúa Nhật XXX Thường Niên -C
Xin thương xót con (Lc 18, 9-14)