LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 4-2026

Sáng thứ Ba đầu tháng Tư (7.4.2026), anh em LBT lại họp nhau tại Nhà Nguyện TTMV trong tâm tình Giỗ Tổ, dâng lên Thiên Chúa những vui buồn cuộc sống và cầu nguyện cho nhau.
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng: Xin cho các linh mục đang trải qua những khoảnh khắc khủng hoảng trong ơn gọi, để các ngài tìm được sự đồng hành cần thiết và để cộng đoàn nâng đỡ các ngài bằng sự thấu hiểu và lời cầu nguyện.
Cầu cho Cha giáo Antôn Phạm Ngọc Lan (giỗ 34 năm). Cầu cho anh GB. Nguyễn Trực (giỗ 37 năm). Cầu cho cụ Antôn Trịnh Văn Khả (giỗ 35 năm). Cầu cho anh Antôn Nguyễn Quang Năm (giỗ 3 năm).
Như thường lệ, Thánh lễ cử hành vào lúc 5g30 sáng do Cha Giuse Bùi Công Chính chủ tế. Sau các Bài đọc (Cv 2, 36-41; Ga 20, 11-18), Cha Giuse chia sẻ: Chúa Giêsu hiện ra với những người rất thân thiết với mình, nhưng có điều đáng ngạc nhiên là hầu như họ không nhận ra Chúa ngay. Chúng ta vừa nghe thấy Maria Mađalêna lại ngỡ Ngài là người làm vườn. Hai môn đệ trên đường Emmaus cứ tưởng Ngài là khách bộ hành đi đường với mình. Các môn đệ ở biển hồ khi Chúa Giêsu hiện ra trên bờ, lại tưởng là một người khách nào đó.
Chúng ta có thể lý giải được rằng, Chúa Giêsu đã biến đổi sang thân xác phục sinh nên không còn dáng vẻ như cũ để người ta nhận ra dễ dàng. Nhưng cái chính là sự biến đổi từ những người gặp Chúa. Những người đó đang ở trong cơn đau khổ và chỉ nghĩ đến cái chết của Chúa thôi, không ai nghĩ rằng Chúa đã phục sinh cả. Nói cách khác, mầu nhiệm Phục Sinh là mầu nhiệm khó mà đón nhận ngay từ lúc đầu.
Maria Mađalêna nhận ra Chúa là nhờ Ngài gọi một tiếng thân thương: “Maria!”. Qua tiếng gọi thân mật ấy, bà đã nhận ra Chúa, sụp lạy và trở nên “tông đồ của các tông đồ”, người đầu tiên đi báo tin vui cho các môn đệ. Hai môn đệ trên đường Emmaus, nhận ra Chúa khi Ngài bẻ bánh. Các môn đệ ở biển hồ nhận ra Chúa qua mẻ cá lạ. Mỗi người, qua một sự kiện nào đó, đã nhận ra Ngài.
Chúng ta là những người được Chúa gọi để trở nên nhân chứng cho Ngài. Và nếu muốn làm nhân chứng, chúng ta phải nhận biết Chúa. Nhưng trong cuộc sống thường ngày, có dễ nhận ra Chúa không? Nhất là nhận ra Ngài nơi những người anh chị em, những người ngay trong gia đình mình.
Hôm nay, nhân kỷ niệm 46 năm hôn phối, chúng ta có nhận ra người bạn đời là món quà mà Chúa đưa đến không? Nhận ra Chúa hiện diện sẽ làm cho cuộc sống bản thân và gia đình ngày càng thăng tiến hơn.
Gặp gỡ Đức Kitô là biến đổi cuộc đời. Chúng ta không chỉ cầu xin cho mình mà còn cầu nguyện cho nhau, cho mỗi người biết gặp gỡ Chúa, bám lấy Chúa, biết sống cùng Ngài trong mọi hoàn cảnh. Khi vui thì dễ sống, nhưng khi buồn, hầu như chúng ta chỉ biết xin mà không biết tạ ơn.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận ra mình đã được Chúa gọi, được Ngài yêu thương và mời gọi trở nên những môn đệ, những chứng nhân cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, để thấy rằng Chúa không chỉ ở riêng với mình, mà Ngài ở với tất cả mọi người.
Sau Thánh lễ, anh em LBT chia sẻ niềm vui gặp gỡ, niềm vui Giỗ Tổ -xin Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh luôn phù trợ chúng ta trong cuộc sống, nhất là những khi gặp gian nan thử thách. Chúc mừng Hồng ân Linh mục Cha giáo Gioan Bùi Quang Đạo, Cha giáo GB. Nguyễn Minh Hảo, Cha GB. Nguyễn Minh Tâm và Cha Phêrô Bùi Văn Thục. Chúc mừng Sinh nhật Quý Cha, Quý Anh,…
Vũ Đình Bình
Video: Thánh lễ cầu nguyện tháng 4-2026
Những tin cũ hơn
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 4-2026
Tưởng Nhớ Thầy
Lời Chúa THỨ SÁU BÁT NHẬT PHỤC SINH
Lời Chúa THỨ NĂM BÁT NHẬT PHỤC SINH
Đấng mà anh em đã đóng đinh
Lời Chúa THỨ TƯ BÁT NHẬT PHỤC SINH
ĐTC chủ sự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
Hai ơn gọi - Một con đường
Kerygma: Lời chứng của các Tông đồ
3 NGƯỜI NỮ
Lời Chúa THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH
Chút kỷ niệm về Thầy... Ký Ức Còn Ở Lại
Lịch mục vụ tháng 4.2026 của Đức Giám Mục
Hãy nhờ Thần Khí lăn tảng đá
Ngôi mộ trống - Nơi đức tin được sinh ra
Đi Đàng Thánh Giá tại Giang Sơn -2026
Thập giá định nghĩa lại tình yêu