Lớp Têrêsa LBT mừng Bổn mạng

Thứ ba - 01/10/2024 21:59 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   43
Sáng ngày 01/10/2024, anh em Lớp Têrêsa quy tụ về Hội trường Giáo xứ Tân Hòa, Giáo hạt Giang Sơn, Giáo phận Ban Mê Thuột, họp mặt mừng bổn mạng.

Lớp Têrêsa LBT mừng Bổn mạng

z5885483705023 62bb8d88fdc0e903df1fe4085e8edd10

 

Sáng ngày 01/10/2024, anh em Lớp Têrêsa quy tụ về Hội trường Giáo xứ Tân Hòa, Giáo hạt Giang Sơn, Giáo phận Ban Mê Thuột, họp mặt mừng bổn mạng.

Têrêsa hiểu rõ tình yêu của chị đối với Chúa Kitô, phải được thực hiện trong việc theo Chúa trên con đường khổ nạn, vì thế, chị đã không để rơi mất, không bỏ qua một hy sinh nào, để chị trở nên lễ hy sinh dâng lên cho Đấng là tình yêu thương xót. Chị nói: “tôi không tin là mình có thể chịu đau khổ được đến như vậy!”. Đó là nếp sống nên thánh “đơn sơ nhưng anh hùng” của Têrêsa. (Lm. Stephanô Nguyễn Văn Đậu).

Sau Thánh lễ, anh em trong lớp chia sẻ niềm vui qua bữa tiệc mừng.

Mừng kính thánh Têrêsa, xin Chúa ban cho Lớp Têrêsa muôn ơn lành hồn xác, niềm vui, hạnh phúc. Xin cho chúng con hằng ngày biết theo chân thánh nữ bước đi trên con đường phó thác để muôn đời được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

 

 

 

 

Vũ Đình Bình


ĐOÁ TIÊN SA TRONG VƯỜN NHÀ
Chúc mừng Lễ Bổn mạng Lớp Têrêsa

Vườn nhà một đóa Tiên Sa
Hương trinh thơm ngát chan hòa yêu thương
Khiêm nhường thánh thiện nêu gương
Tỏa Lan nhân đức muôn phương rạng ngời
Hy sinh nhiệm nhặt không rời
Vì lòng mến Chúa dâng lời tụng ca
Hương kinh cầu nguyện vang xa
Bước chân truyền giáo nở hoa nhiệm mầu
Lòng người chuyển hóa ơn sâu
Hiện thân Linh mục dãi dầu nắng mưa
Lời cầu liên lỷ sớm trưa
Đem về với Chúa cho vừa dấu yêu
Linh hồn cứu rỗi thật nhiều
Đẹp thay ý nguyện phong nhiêu chí tình
Nàng Tiên Sa sống hy sinh
Đơn sơ thánh khiết lung linh giữa đời.

Hoàng Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây