Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười Hai -2021

Thứ ba - 07/12/2021 19:38 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   438
“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1, 28)
Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười Hai -2021

Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười Hai -2021

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1, 28)

Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười Hai của Gia đình Lê Bảo Tịnh nhằm vào ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Hôm nay, cũng là ngày kết thúc Năm Thánh Giuse. Vào lúc 5g00 sáng, Cha Giuse Bùi Công Chính cử hành Thánh lễ (trực tuyến) cầu nguyện cho Lớp Vô Nhiễm và Đại Gia đình Lê Bảo Tịnh, những ân nhân, thân nhân còn sống cũng như đã qua đời.

Muôn ơn phúc lộc trinh nguyên
Đặc ân Vô Nhiễm tội truyền ngợi khen
Giữa ngàn hương sắc đua chen
Đẹp thay muôn vẻ tòa sen rạng ngời

Hiệp công cứu chuộc loài người
Chúa Trời gìn giữ trọn đời tinh trong. (thơ Hoàng Công Nga).

Do tình hình dịch bệnh, chúng ta không thể quy tụ dâng Thánh lễ. Tuy vậy, những tâm tình, những món quà từ muôn phương gửi về gói trọn yêu thương nói lên nghĩa tình sâu đậm của anh em Lê Bảo Tịnh. Niềm vui lớn nhất đó là mọi người cùng hiệp thông qua Thánh lễ trực tuyến trong tình gia đình đầm ấm.

Chúng ta tạ ơn Chúa vì những hồng ân. Xin hiệp ý cầu nguyện cho:
- Cha giáo Phaolô Lê Thanh Thiên, giỗ 11 năm (+11.12.2010).      
- Sr. Anrê - Maria Rosa Nguyễn Thị Thống, giỗ 1 năm  (+27.12.2020)    
- Anh Giuse Vũ Công Lý, giỗ 25 năm (+06.12.1996).  
- Anh Phêrô Bùi Văn Thế, giỗ 28 năm (+13.12.1993).

Chúc mừng bổn mạng lớp Phanxicô Xavie (03.12), lớp Vô Nhiễm (08.12); Chúc mừng bổn mạng Quý Cha giáo Stephanô (26.12), Gioan Tông đồ (27.12), và chúc mừng bổn mạng Quý Cha, Quý Anh Chị…

Tất cả chúng ta đều được mời gọi đến với Thiên Chúa và được ban ân sủng như Mẹ Maria. Xin cho chúng ta biết sống như Mẹ: Xin Vâng, tin tưởng phó thác vào Chúa. “…vì không có việc gì mà Chúa không làm được” (Lc 1, 37).

Xin Chúa củng cố đức tin và đời sống tín thác để mỗi người chúng ta sống tâm tình mùa Vọng cách sốt mến, chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giáng Sinh.

Xin Chúa thương gìn giữ tất cả mọi thành viên Gia đình Lê Bảo Tịnh luôn được bình an.

Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây