Thánh lễ Giỗ 15 năm Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực

“Chúa giàu lòng thương xót” (Ep 2, 4)
Đó là khẩu hiệu Giám mục của Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực. Ngài sinh ngày 25.10.1925 tại Giáo xứ Bút Đông, Tổng Giáo phận Hà Nội; Ngài được truyền chức Linh mục ngày 31.5.1954, được bổ nhiệm Giám mục ngày 15.8.1981 và Giám mục Chính Tòa ngày 04.8.1990; Cuối năm 2000, ngài nghỉ hưu và Về Nhà Cha ngày 23.09.2011. Ngài là vị Giám mục chính tòa thứ hai, và là Tổ Phụ của Ban Giáo lý Giáo phận Ban Mê Thuột.
Trong tâm tình hiếu kính và tri ân, ngày 23/9/2026, toàn thể Giáo phận cử hành Lễ Giỗ thường niên để tưởng nhớ và cầu nguyện. Tại Nhà Nguyện Tòa Giám mục, Cha TĐD Phêrô Nguyễn Văn Thái chủ tế Thánh lễ vào lúc 5g00 sáng. Đồng tế với Cha Tổng, có quý Cha trong Giáo phận. Hiện diện hiệp dâng Thánh lễ có quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Dân Chúa.
Sau các Bài Đọc (Cn 30, 5-9; Lc 9, 1-6), Cha Tổng chia sẻ: Dựa trên đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu sai các Tông đồ đi rao giảng và chữa lành mà không giới hạn không gian. Quy tắc này áp dụng cho mọi Kitô hữu, không chỉ riêng giới giáo sĩ hay tu sĩ.
Khi giao sứ vụ cho các Tông đồ, Chúa Giêsu không sai các Tông đồ phải rao giảng những gì, phải nói những gì; Chúa không yêu cầu các Tông đồ phải lo mang theo tiền bạc hay phương tiện vật chất, mà đòi hỏi mang tinh thần và tình thương của Ngài. Nói, Làm và Sống. Trong đó, Làm và Sống là hai cách hiệu quả và thuyết phục nhất. Như Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã khẳng định: “Con người ngày nay cần chứng nhân hơn là thầy dạy”.
Chủ đề Mục vụ 2025–2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai - Anh em là ánh sáng thế gian”. Để loan báo Tin Mừng, mỗi người cần có Chúa trong lòng qua đời sống cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và tham dự các Bí tích.
Cần khôn ngoan và thận trọng khi dùng các nền tảng số (Facebook, YouTube, Twitter...) làm phương tiện lan tỏa thông tin tích cực, lời chứng đức tin và bác ái. Đồng thời, cần tỉnh táo phân định trước những tin giả, thông tin sai lệch về Giáo hội, đức tin và xã hội.
Hôm nay, chúng ta dâng lễ giỗ cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Giuse, chúng ta cần nhìn lại mẫu gương của ngài, tiếp tục công việc của ngài - điều mà ngài đã ao ước và thực hiện. Và ngày hôm nay, chúng ta tin ngài vẫn quan tâm đến việc loan báo Tin Mừng của Giáo phận Ban Mê Thuột này.
Chính vì vậy mà chúng ta cần đổi mới lòng nhiệt thành tông đồ trong mỗi người, để chúng ta thực sự trở nên những môn đệ thừa sai, những người mang tình yêu và hy vọng của Chúa đến mọi nẻo đường trên Giáo phận Ban Mê Thuột này.
Sau Thánh lễ, quý Cha, quý Tu sĩ và Cộng đoàn Dân Chúa cùng viếng mộ Đức Cố Giám mục Giuse. Chúng ta cầu nguyện cho ngài và xin ngài cũng cầu nguyện cho chúng ta nữa. Xin cho mỗi người chúng ta biết sống chứng nhân bằng đời sống đạo đức, sống tình yêu thương và lòng bác ái.
“Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai - Anh em là ánh sáng thế gian”.
Sứ mạng loan báo Tin Mừng của chúng ta không phải là một công việc lớn lao, nhưng là một đời sống đơn sơ và chân thành, chia sẻ điều quý giá nhất mà chúng ta có - đó là Chúa Giêsu.
VIDEO: Thánh lễ Giỗ Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực
Bản tin: Vũ Đình Bình
Hình ảnh: Tiến Hùng
Những tin cũ hơn
Thánh lễ Giỗ Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
Xin Nhớ Lại Nghĩa Tình (Thánh Vịnh 24)
CN 26 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
Được Ở Đền Người - Thánh vịnh 22
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 26 TN A
Nghĩa Nặng Tình Sâu -Thánh vịnh 24
Đấng Từ Bi Nhân Hậu -Tv 102
Ứng sinh ngoại trú Khai giảng năm học mới
LBT: Tháng Mười -2026
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
Phương pháp đọc Kinh Thánh của Giáo Phụ
Truyện ngắn: Đưa Người Về Đất
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
Vượt xa mọi tính toán
Đừng gieo cay đắng cho nhau