LBT: Thánh lễ Cầu nguyện tháng 9-2026

Cứ đến hẹn lại lên, sáng thứ Ba đầu tháng Chín (01.9.2026), anh em LBT lại quy tụ về Nhà Nguyện TTMV để tạ ơn Chúa vì những ân huệ Chúa thương ban cho riêng từng người, cho từng gia đình và cho một gia đình thân yêu: Gia đình Lê Bảo Tịnh.
Đây là dịp anh em họp nhau chung lời cầu nguyện cho những người đã khuất, cầu nguyện cho những người còn đang sống để tất cả được nối kết trong tình yêu của Chúa. Nhớ đến những người thân mà chúng ta muốn được gặp gỡ ngay trong Thánh lễ nhưng vì một điều kiện nào đó không về được.
Đồng thời cùng với Hội thánh, cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng của Chúa. Một trong những công trình đó chính là đại gia đình của chúng ta. Làm sao có thể nhìn đến nhau, làm sao có thể quan tâm để cầu nguyện, để nâng đỡ, để chia sẻ. Xin Chúa luôn nuôi dưỡng tâm tình yêu thương chia sẻ bác ái của anh chị em chúng ta.
Trong bài giảng lễ, Cha Giuse Bùi Công Chính chia sẻ: Lời Chúa qua Bài đọc I, trích thư thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô, cho chúng ta thấy: Con người xác thịt không hiểu được sự thuộc về Thánh Thần của Thiên Chúa, còn con người thiêng liêng thì đoán xét được mọi sự. Còn chúng ta thì chúng ta có tư tưởng của Đức Kitô.
Bài Tin Mừng của thánh Luca cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã dùng chính lời nói có uy quyền để dạy dỗ dân Chúa. Dạy dỗ không phải chỉ những người Do Thái thời đó mà dạy dỗ chúng ta nữa. Điều quan trọng là chúng ta liệu có nhận ra quyền năng của Chúa hay không thôi.
Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta, nhưng con người thì lại thích làm theo ý riêng của mình. Và khi làm theo ý riêng của mình thì hầu như chỉ vì cái lợi ích của mình. Điều quan trọng là làm sao có thể tìm được ý Chúa trong cuộc sống. Quả thực chỉ có khiêm tốn, chỉ có biết lắng nghe. Khiêm tốn để lắng nghe, từ đó mới nảy mầm ơn của Lời Chúa trong tâm hồn chúng ta.
Nhưng làm sao có thể khiêm tốn, làm sao có thể lắng nghe? Chúng ta có mẫu gương của Mẹ Maria, chúng ta có mẫu gương của biết bao nhiêu vị thánh đi trước. Và chúng ta có Ơn Chúa nữa. Chúng ta cầu nguyện cho nhau để mỗi người nhận ra được thánh ý của Chúa, và từ đó chúng ta có thể xây dựng được một cộng đoàn biết yêu thương, chia sẻ. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra được điều đó và xin Chúa chúc lành cho sự kiên vững của mỗi một người chúng ta.
Sau Thánh lễ, như thường lệ, anh em lại quây quần bên ly cà phê, điểm tâm và kể nhau nghe những chuyện vui buồn trong cuộc sống.
Hôm nay, có sự hiện diện khá đông của anh em Lớp Truyền Tin nhân ngày giỗ giáp năm của Cha Giuse Trần Ngọc Cầu và cũng là dịp ghé thăm Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan vừa mới xuất viện sau cơn bệnh nguy cấp.
Vũ Đình Bình
VIDEO: Thánh lễ Cầu nguyện tháng 9-2026
Anh em Lớp Truyền Tin thăm Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan sau cơn bệnh nguy cấp.
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
Trong thời đại 4.0, ta có còn cần Thiên Chúa?
LBT: Thánh lễ Cầu nguyện tháng 9-2026
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 23 TN A
Đò xưa, bến cũ
Quyền năng của Lời
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
Truyện ngắn: Hòa Giải Với Chính Mình
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
Điều Chúa truyền: phải từ bỏ chính mình
Lịch mục vụ tháng 9.2026 của Đức Giám Mục
ĐTC cầu nguyện cho nạn nhân lũ quét tại Nepal
Sợ sai, nên chôn nén bạc
Thư mời Thánh lễ cầu nguyện tháng Chín
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
Hôn lễ Quân Vương-Tv 44