Thánh lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả -Bổn mạng Đức cha Giáo phận

Lúc 5g00 sáng nay, ngày 24.6.2026, tại Nhà nguyện Tòa Giám mục, cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận hân hoan hiệp dâng Thánh lễ mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, -bổn mạng của Đức Cha Giáo Phận.
Thánh lễ do Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám Mục Giáo Phận, chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái -Tổng Đại diện, Quý Cha Tòa Giám mục, Quý Cha Quản Hạt, và Quý Cha trong Giáo phận.
Khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha Giáo Phận mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho những người nhận Thánh Gioan Tẩy Giả làm quan thầy và cho mỗi người chúng ta tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Mừng và giới thiệu khuôn mặt Chúa Giêsu cho anh chị em mình.
Video: Bài giảng lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Sau bài Phúc Âm (Lc 1, 57-66. 80), Cha GB. Nguyễn Văn Liêm chia sẻ: “Hôm nay, cùng với Giáo hội chúng ta hân hoan long trọng mừng lễ kính thánh Gioan Tẩy Giả nhân dịp mừng sinh nhật của thánh nhân. Đây là dịp thuận tiện để chúng ta nghĩ về ngày sinh của thánh Gioan Tẩy Giả, đồng thời cũng nghĩ về ngày sinh của chúng ta; nghĩ về cách thánh Gioan Tẩy Giả làm cho ngày sinh của ngài trở nên quý giá cho nhiều người, đồng thời cũng nghĩ đến cách tôi phải sống sao cho ngày sinh của tôi cũng trở thành điều quý giá cho người khác.
Thánh Gioan Tẩy Giả có ít nhất ba ngày sinh. Ngày sinh thứ nhất là ngày sinh như mọi đứa trẻ chào đời. Ngày sinh thứ hai mà chúng ta vừa được nghe nói đến trong Tin Mừng đó là ngày sinh vào Do Thái giáo, ngày thánh nhân được cắt bì, được đặt tên. Và truyền thống Giáo hội hay gọi ngày các vị thánh tử đạo là ngày sinh vào trời – đó là sinh nhật thứ ba của thánh nhân…
Quả thực, ngày sinh đầu tiên của thánh nhân là niềm vui cho gia đình, cho bà con lối xóm bởi vì ai lập gia đình cũng mong có con. Nhưng niềm vui ấy trở nên lớn hơn khi thánh Gioan được cắt bì, được đặt tên là Gioan. Cha ngài bị câm, nay nói được, và khi người ta nghe chuyện đó thì khắp miền núi Giu-đê đều vui mừng vì nghĩ rằng: “Trẻ này mai ngày sẽ ra sao?”…
Rồi với ngày sinh vào trời của thánh nhân, thánh nhân đã cho thấy rằng Đức Giêsu – Đấng ngài làm tiền hô cho – quả thực là Đấng Cứu Thế, là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa bỏ tội trần gian...
Để có được lần sinh thứ ba thì hiểu rằng ngay trong cuộc đời của thánh nhân, ngài đã có những cái hy sinh âm thầm, cầu nguyện anh hùng, làm chứng cho Chúa. Và chúng ta cũng biết nguyên nhân của cái chết chứng tá đó là thánh nhân đã can đảm thể hiện vai trò ngôn sứ của mình, dám tố tội cả một ông vua vì đã phạm tội cướp vợ của anh mình. Cách sống của thánh Gioan Tẩy Giả đã làm cho ngày sinh của thánh nhân trở nên quý giá; quý giá không chỉ cho gia đình, cho dân Israel mà còn cho cả Giáo hội trong thế giới…
Mỗi người trong chúng ta giống như thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta cũng có một ngày sinh. Một ngày sinh vào đời, chúng ta cũng có một ngày sinh vào Kitô giáo, vào Công giáo khi chịu phép Rửa Tội, và chắc chắn ai trong chúng ta cũng sẽ có một ngày từ giã cõi đời này – ngày sinh vào trời…
Ngày sinh của tôi thực sự là vui cho ai? Ngày sinh của tôi có quý giá cho ai đó không? Mong rằng mừng lễ kính thánh Gioan Tẩy Giả, mừng ngày sinh nhật của thánh nhân, chúng ta không chỉ thấy thánh nhân như một gương mẫu cho chúng ta trong việc sống ơn gọi của mình để làm cho ngày sinh của mình trở nên quý giá, mà nhờ sự bầu cử của thánh nhân, chúng ta còn biết nỗ lực sống đạo tốt để mai này, ngày sinh vào trời của chúng ta cũng trở nên quý giá thực sự cho chính gia đình, trong lối xóm, trong Giáo hội và cho tha nhân”.
Trước phép lành cuối lễ, Đức Cha thay lời Cha Quản lý, Cha Giám đốc Chủng viện và quý Cha mừng bổn mạng hôm nay cảm ơn Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, và cộng đoàn Dân Chúa đã hiệp thông cầu nguyện cho ngài và quý Cha luôn có được niềm vui trong sứ mạng phục vụ.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình Năm Mục vụ 2026 “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” - “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Thánh lễ không chỉ là dịp mừng bổn mạng của Đức cha Giáo phận, mà còn là cơ hội để mọi người hiệp nhất cùng nhau trở thành ánh sáng thế gian, là môn đệ thừa sai của Chúa, noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, sẵn sàng làm chứng cho sự thật.
Bản tin: Vũ Đình Bình
Hình ảnh: Bùi Tiến Hùng
Ban Truyền Thông GP.BMT
Những tin cũ hơn
Thánh lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Thiếu nhi VHTK Chúa Nhật 14 TN A
Tương lai đứa trẻ??
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
Thánh lễ Tạ ơn 59 năm Thành lập GP.BMT
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
CN 13 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Hãy nhìn… Đấng diệt cả hồn lẫn xác…
SNTM Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm A
Lời Chúa CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
CN XII TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi