Bài chia sẻ của Cha giáo GB. Nguyễn Minh Hảo trong Thánh lễ Mừng kính Thánh tổ Phaolô Lê Bảo Tịnh
2025.04.07 GIA ĐÌNH LÊ BẢO TỊNH
Xin phép quý Cha giáo cho con được dành tặng những chia sẻ đơn sơ này cho gia đình LBT thân yêu.
Các bạn thân mến,
Chúa chúng ta, ĐGK là Thầy và ngài gọi chúng ta là bạn. Mình cũng là thầy – thầy giáo làng – xin gọi tên các bạn là các bạn ơi nha.
Lòng mình rộn rã niềm vui được chia sẻ bầu khí thân thương của GĐLBT trong ngày hội ngộ 2025 – Đối với mình đúng là “hạnh ngộ”, hạnh ngộ không theo nghĩa may mắn được gặp nhau mà là vinh hạnh được gặp nhau – gặp các trò xưa với gia đình thân yêu của các bạn mà không vinh dự sao. Xin chân thành cám ơn các bạn.
Lòng mình càng rộn niềm vui sâu lắng hơn khi được chia sẻ với các bạn bầu khí thánh thiêng và ân sủng của hy tế chúng ta đang hiệp dâng.
“Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn bộ đời sống kitô hữu” CĐ Vat II đã khẳng định trong HCTL số 11. Chân lý này không chỉ đúng cho đời sống đạo của tất cả chúng ta, mà còn đúng cho mọi cuộc tụ họp quan trọng của chúng ta. Không có cuộc hành hương nào, không có kỳ thường huấn nào, không có cuộc tĩnh tâm nào và không có cuộc hội ngộ quan trọng nào – như cuộc hội ngộ hằng năm của GĐLBT lại không dẫn đưa các thành viên tham dự đến gặp ĐGK trong thánh lễ kết thúc – Bởi lẽ GSKT là nguồn mạch của căn tính kytô hữu chúng ta, là sợi dây thiêng liêng bền chặt trói buộc chúng ta với nhau trong các đoàn hội, gia đình linh tông huyết tộc, gia đình đồng môn… và GK không chỉ hiiện diện với chúng ta trong những giờ phút hội ngộ này… GK còn đồng hành với từng người và từng gia đình các bạn xuyên qua mọi biến cố đời thường – GIÊSU LUÔN Ở ĐÓ TRÊN THUYỀN ĐỜI CỦA MỖI CHÚNG TA VÀ TRONG THUYỀN ĐỜI CỦA GIA ĐÌNH CÁC BẠN.
Sau bao năm tháng kinh qua chúng ta khám phá được GIÊSU ĐÚNG LÀ NGƯỜI THẦY, NGƯỜI BẠN…
Với ánh sáng của Năm Thánh 2025 – Năm Thánh Hy Vọng – chúng ta cùng xác định là với * ÁNH SÁNG TIN MỪNG * CÙNG TÌNH THƯƠNG, ÂN SỦNG.
QUẢ THẬT GIÊSU LUÔN LUÔN LÀ NIỀM HY VỌNG – MỘT NIỀM HY VỌNG DUY NHẤT KHÔNG BAO GIỜ LÀM CHÚNG TA THẤT VỌNG.
(Cho mình tò mò xí nha: * Ai thuộc loại U70 giơ tay lên nào * Có ai loại U60 không)
Mà hỏi tuổi tác làm chi – có ai trong chúng ta không một lần bệnh nặng – có ai đang vác thập giá bệnh tật nặng nề - có gia đình nào không trải qua những khốn khó trong đời… những lúc ấy và ngay cả lúc này đây: GIÊSU LUÔN Ở TRÊN THUYỀN ĐỜI CHÚNG TA và chúng ta đã vượt qua biển đời dậy sóng bình an. GIÊSU ĐÚNG LÀ HY VỌNG KHÔNG BAO GIỜ LÀM TA THẤT VỌNG.
GS LÀ NIỀM HY VỌNG KHÔNG BAO GIỜ LÀM TA THẤT VỌNG > GIÊSU CÓ NIỀM HY VỌNG CỦA NGƯỜI KHÔNG
Tiếp tục khai triển GIÊSU NGUỒN HY VỌNG KHÔNG LÀM THẤT VỌNG
Qua những biến cố vui nhất là buồn của từng người…
Qua những những vùng biển trong xanh êm ả và nhất là những bão giông
Qua những thành công và thất bại
Tiếp tục khai triển MỘT HY VỌNG ĐỢI CHỜ NHỮNG HY VỌNG – ý là mỗi bạn và gia đình là nguồn hy vọng cho đời
Khai triển lối sống từ 4 linh vật Năm Thánh
Cha giáo GB. Nguyễn Minh Hảo
Những tin cũ hơn