
Thư mời tham dự Thánh lễ cầu nguyện tháng Năm
Kính thưa Đức Cha, Quý Cha và Quý Anh Chị,
Chúng con vui mừng thông báo Thánh lễ cầu nguyện Tháng Năm của anh em LBT sẽ được cử hành vào lúc 5g30 sáng thứ Ba ngày 06.5.2025
tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT)
do Cha Giuse Bùi Công Chính chủ sự.
Trong Thánh lễ này, chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, xin hiệp ý với ngài: Cầu cho điều kiện lao động -Xin cho việc lao động giúp mỗi người được hạnh phúc trọn vẹn, cho các gia đình sống trên thuận dưới hòa, nhờ đó xã hội trở nên nhân văn hơn.
Cầu nguyện:
- Nhân ngày giỗ 14 năm Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức (+23.5.2011)
- Giỗ 7 năm anh Vincent Đỗ Kim Châu (+23.5.2018)
- Giỗ 5 năm anh Gioan Dương Văn Bằng (+31.5.2020)
Cầu nguyện cho 19 Thầy Phó tế sẽ được truyền chức Linh mục vào sáng thứ Sáu ngày 16/5/2025 lúc 6g00 tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột. Xin cho các tiến chức luôn trung thành phục vụ Giáo hội và người nghèo, trở nên dấu chỉ sống động của Chúa.
Tạ ơn Hồng Ân:
- 53 năm Linh Mục Cha giáo Giuse Trịnh Văn Hân (20.5.1972).
- 33 năm Linh Mục Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương (30.5.1992).
- 32 năm Linh Mục Cha Antôn Trần Mạnh Tiến (20.5.1993).
- 05 năm Linh Mục Cha Phaolô Nguyễn Quang Hải và Cha Gioan Nguyễn Hoàng Tâm (19.5.2020).
- và các Hồng ân khác…
Chúc mừng bổn mạng Lớp Savio (06.5), anh Nguyễn Quốc Minh Đạo và các anh nhận thánh Savio làm quan thầy,…
Chúc mừng sinh nhật Quý Cha, Quý anh chị em,…
Sau Thánh lễ, trân trọng kính mời ở lại chia sẻ niềm vui qua ly cà phê huynh đệ.
Nhóm Admin
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
CN 26 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
Được Ở Đền Người - Thánh vịnh 22
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 26 TN A
Nghĩa Nặng Tình Sâu -Thánh vịnh 24
Đấng Từ Bi Nhân Hậu -Tv 102
Ứng sinh ngoại trú Khai giảng năm học mới
LBT: Tháng Mười -2026
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
Phương pháp đọc Kinh Thánh của Giáo Phụ
Truyện ngắn: Đưa Người Về Đất
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
Vượt xa mọi tính toán
Đừng gieo cay đắng cho nhau
Có những dòng sông mênh mông yêu nhau
Ta thường mơ vinh quang không khổ đau
Hướng đi nào cho người làm Truyền Thông?