Ký ức, cơn giận và ơn tha thứ
Tha thứ là một hành trình khó, bởi nó phải đi qua hai “trở ngại" trong tâm hồn: ký ức và cơn giận.
Ký ức giữ lại những khoảnh khắc ta bị tổn thương, không chỉ hình ảnh và lời nói, mà cả cảm giác đau đớn ngày ấy. Còn cơn giận, khi bùng lên, giống như một cơn gió mạnh quất vào vết thương, làm nỗi đau trở nên sống động hơn bao giờ hết. Hai điều này kết hợp lại có thể che mờ hoàn toàn ý muốn tha thứ.
Nhiều khi ta biện minh: “Giận dữ là đúng thôi, vì tôi bị xúc phạm”. Nhưng như Psychology Magazine nhận xét, cơn giận thường chỉ là một tấm màn che, giúp ta tránh tiếp cận trực tiếp vấn đề. Nó cho ta cảm giác kiểm soát, nhưng thực chất lại trói chặt ta vào quá khứ. Và ký ức, nếu không được chữa lành, sẽ tiếp tục gọi cơn giận trở lại, hết lần này đến lần khác.
Chúa Giêsu hiểu rõ điều này, nên mới dạy tha thứ “bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22) — nghĩa là tha đi tha lại, mỗi khi ký ức và cơn giận cùng trỗi dậy. Tha thứ không phải là xóa ký ức hay giả vờ không đau, nhưng là chọn không để ký ức và cơn giận điều khiển mình. Mỗi lần tha thứ là một lần cắt bớt sợi dây nối ta với gánh nặng, để tâm hồn dần trở nên tự do.
Lạy Chúa, khi ký ức cũ và cơn giận mới lại ùa về, xin cho con nhớ rằng con đã từng được tha thứ thế nào. Xin dạy con buông bỏ từng chút một, để tình thương của Ngài mạnh hơn ký ức và cơn giận trong lòng
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hai ơn gọi - Một con đường
Kerygma: Lời chứng của các Tông đồ
3 NGƯỜI NỮ
Lời Chúa THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH
Chút kỷ niệm về Thầy... Ký Ức Còn Ở Lại
Lịch mục vụ tháng 4.2026 của Đức Giám Mục
Hãy nhờ Thần Khí lăn tảng đá
Ngôi mộ trống - Nơi đức tin được sinh ra
Đi Đàng Thánh Giá tại Giang Sơn -2026
Thập giá định nghĩa lại tình yêu
Ai đóng đinh Chúa?
Yêu, được yêu và nuôi dưỡng tình yêu?
Vì loài người chúng tôi!
Lời Chúa THỨ HAI BÁT NHẬT PHỤC SINH
Trực tuyến: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026
Trực tuyến: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó
Thư mời Thánh lễ cầu nguyện tháng Tư -2026
Hôn Chân Chúa