Điều Chúa truyền: Cứ yên tâm - đừng sợ!

Thứ bảy - 08/08/2026 06:02 | Tác giả bài viết: Petrus.tran |   15
“Thưa Ngài, nếu là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” (Mt 14, 22-33)

Chúa Nhật XIX– TN – A
Điều Chúa truyền: Cứ yên tâm - đừng sợ!

SnTM 080826a


Trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: “Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình”.

Lời tuyên xưng này, Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng: “Là phần rất quan trọng đối với toàn bộ đức tin. Thiên Chúa là Đấng toàn năng, là vấn đề rất quan trọng đối với đời sống của chúng ta. Thậm chí chúng ta có thể nói mạnh mẽ rằng, nếu chúng ta không tin Thiên Chúa là Đấng toàn năng, thì chúng ta không còn tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa nữa.”

Lời dạy là vậy. Và, suốt chiều dài lịch sử cứu độ, đúng là vậy.

Dân Do Thái thời Cựu Ước luôn xác tín Thiên Chúa là Đấng toàn năng.

Họ xác tín rằng: “Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên”. Họ đã xem “Thiên Chúa là đồn lũy vững chắc của tôi, Ngài dắt người trọn vẹn vào đường chánh đáng.” Và họ đã lớn tiếng khẩn nguyện rằng: “Hỡi Đức Chúa Trời, dầu khi tôi đã già và tóc bạc rồi, xin chớ bỏ tôi, cho đến chừng tôi đã truyền ra cho dòng dõi sau sức lực của Chúa, và quyền thế Chúa cho mỗi người sẽ đến.” (Tv 71, 18).

Trái ngược với các thần tượng “Do tay người thế tạo thành… Có mắt có miệng, không nhìn không nói. Có mũi có tai, không ngửi không nghe. Có hai tay không sờ không mó. Có hai chân, không bước không đi, từ cổ họng, không thốt ra tiếng nào”, Đức Chúa Trời của Thánh Kinh là Đấng Tạo Hóa toàn năng.

Đức Chúa Trời của Thánh Kinh tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Vẫn ngày đêm chăm sóc, quan phòng, và cai trị trên thế giới này. Vẫn thể hiện quyền năng, qua-Con-của-Người, là Đức Giê-su Ki-tô.

Thật vậy, trong ba năm ra đi rao giảng Tin Mừng, Đức Giê-su đã thể hiện quyền năng của mình qua việc chữa lành, qua việc ban sự sống, kể cả trên thiên nhiên.

Qua việc chữa lành, Kinh Thánh ghi lại rằng: “Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra, và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh.”

Qua việc ban sự sống. Kinh Thánh ghi lại rằng, Đức Giê-su đã cho La-da-rô sống lại.

Còn trên thiên nhiên ư! Vâng, Đức Giê-su đã làm dịu bão trên Biển Hồ Galilee. Đặc biệt… một lần nọ, Ngài đi trên mặt nước.

Câu chuyện “Đức Giê-su đi trên mặt nước” được ghi lại trong Tin Mừng Thánh Mát-thêu. (Mt 14, 22-33).

**
Câu chuyện được thánh Mát-thêu ghi lại như sau: Hôm ấy, sau biến cố làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho hơn năm ngàn người ăn, các môn đệ, theo lệnh truyền của Đức Giêsu, “xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng”.

Sau khi “Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện”.
Tối đến, “Đức Giê-su vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số…”

Thuyền-đã-ra-xa-bờ... cả-mấy-cây-số… vậy là thuyền “thuận buồm xuôi gió”, chăng!

Cứ… cứ sự thường là vậy! Nhưng hôm ấy, có sự bất thường. Sự bất thường, đó là thuyền-không-xuôi-gió. Chuyện kể rằng: thuyền “bị sóng đánh vì ngược gió”.

Bị-sóng-đánh-vì-ngược-gió, không nguy hiểm bằng sóng-ập-vào-thuyền-đến-nỗi-thuyền-đầy-nước, như trước kia, trong một cuộc hải hành trên Biển Hồ, các ông đã gặp phải.

Nhớ, hôm ấy, “Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước”. Các ông sợ hãi đến độ tưởng rằng Thầy và trò “chết đến nơi rồi…”. Chỉ đến khi Đức Giêsu “ngăm đe gió và truyền cho biển: Im đi. Câm đi…”. Lúc đó các ông mới cảm thấy “nhột nhạt” trước lời trách cứ của Thầy mình: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin” (x.Mt 8, 26).

Kém-lòng-tin. Vâng, hôm nay, có vẻ như lòng tin của các ông cũng kém không thua gì lần trước.

Theo lời kể của thánh Mát-thêu, thì: “Vào khoảng canh tư. (Đức Giêsu) đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ”.

Đi trên mặt biển, với một con người bình thường như bao người bình thường, điều đó có thật không! Có lẽ vì thế mà các ông đã hồ nghi!

Victor Hugo nói: “Lòng nghi ngờ là chứng mục nát của trí tuệ”.

Các môn đệ hồ nghi, trí tuệ của mười hai người môn đệ đã “mục nát” đến độ không còn nhận ra khuôn mặt của Đức Giê-su, một Giê-su mà các ông đã cùng ăn, cùng ở và cùng làm việc với Ngài. Hàng ngày luôn kề cận bên Ngài.

Trong Kinh Thánh, sự hồ nghi được xem là điều cản trở đức tin nơi Đức Chúa Trời. Câu chuyện Mô-sê “đập gậy vào đá hai lần”, thể hiện sự thiếu tin tưởng nơi Đức Chúa Trời, như điển hình.

Lời Kinh Thánh nhận định, quả đúng với các môn đệ, hôm ấy. Hôm ấy, khi “Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: Ma đấy!”.

Nghe thế, thay cho lời trách móc, Đức Giê-su ân cần nói với các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”

Lời nói của Đức Giê-su đã làm cho các môn đệ “lặng người vì quá ngạc nhiên”. Phê-rô, ông Phê-rô xúc động mạnh trước sự việc vô-tiền-khoáng-hậu này, nên “liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.”

Lời cầu xin của ông Phê-rô được Đức Giê-su chấp nhận, Ngài nói: “Cứ đến!” Nghe thế, ông Phê-rô “từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su”.

Thế nhưng, “thấy gió thổi thì ông đâm sợ”. Rồi, khi cảm thấy mình “bắt đầu chìm”, ông Phêrô la lên “Thưa Ngài, xin cứu con với”.

Ơ hay, là ngư phủ, tất nhiên ông Phê-rô phải là một “kình ngư” chứ! Sao ông ta lại phải cầu cứu nhỉ! Thật là khó hiểu, phải không, thưa quý vị!

Đức Giê-su, Ngài hiểu vì sao ông cầu cứu. Thế nên, Ngài “liền đưa tay nắm lấy ông và nói: Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi”.

Kém tin và hoài nghi chính là nguyên nhân làm cho ông Phê-rô “đâm sợ”.

Đó cũng là bài học cho chúng ta, hôm nay.

Hôm nay, vào một lúc nào đó, khi cuộc sống của chúng ta gặp-cảnh-gian-truân, khi cuộc sống của chúng ta bắt-đầu-chìm… gian truân và bắt đầu chìm… bởi thiên tai - bởi nhân tai… bởi một xã hội “mạnh vì gạo bạo vì tiền”, một xã hội đầy dẫy bất công và bạo lực, một xã hội mà mạng người còn thua mạng con chó, một xã hội cổ võ cho một nền văn hóa sự chết v.v… chúng ta kém tin và hoài nghi vào quyền năng của Chúa!

Chớ kém tin và hoài nghi. Bởi đó… đó chính là nguyên nhân làm cho chúng ta “đâm sợ”.

Đừng sợ! Đừng quên Lời Chúa phán. Lời Chúa phán, qua Thánh Vịnh 118, 5-6, có chép: “Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa. Chúa đáp lời và giải thoát tôi. Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì.”

Chưa “kêu cầu Chúa”, ông Phêrô “bắt đầu chìm”. Và khi ông la lên “Thưa Ngài, xin cứu con với”, Đức Giê-su “liền đưa tay nắm lấy ông”. Nhờ Đức Giê-su nắm-lấy-ông, ông Phê-rô đã cùng Đức Giê-su tay-trong-tay cùng bước “lên thuyền”.

Chúng ta “cũng nhờ” Đức Giê-su nắm-lấy-mình, khi cuộc sống của chúng ta gặp-cảnh-gian-truân, khi cuộc sống của chúng ta bắt-đầu-chìm!

Hãy nhờ! Đúng hơn, chúng ta hãy nói: “Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này. Chạm lòng con để con không xa Ngài. Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vực con vươn lên khỏi nghi ngờ và sầu não. - Xin Thần Linh đến chạm vào tâm con Chúa ơi!”
 
***
Trở lại câu chuyện “Đức Giê-su đi trên mặt nước”. Hôm ấy, sau khi thầy-trò-đã-lên-thuyền, chuyện kể rằng: “Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa.”

Vâng, Đức Giê-su là Con Thiên Chúa. Đó chính là điều chúng ta tuyên xưng: “Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa...”

Phụng Vụ Lời Chúa - Chúa Nhật hôm nay (09/08/2026) cho chúng ta chiêm nghiệm quyền năng của Chúa Giêsu Kitô - Con Một Thiên Chúa, qua việc Ngài đi-trên-mặt-nước.

Được chiêm nghiệm quyền năng của Chúa Giêsu Kitô, đó là điều vô cùng ích lợi đối với những ai tin Người.

Khi chúng ta chiêm nghiệm quyền năng vô hạn của Chúa Giêsu Kitô - Con Một Thiên Chúa - (Cha Toàn Năng), không có điều gì có thể khiến chúng ta lo lắng được nữa. Chúng ta sẽ “cầm chắc” một điều rằng: quyền tể trị của Chúa Giêsu Kitô đang hiện hữu: mọi nơi - mọi lúc - đời đời.

Thế nên, chúng ta cứ-yên-tâm. Cứ yên tâm… dù cuộc đời chúng ta, có là những tháng ngày “dong duổi đường gió bụi”, mang nặng “gánh sầu thương mệt mỏi hai vai”, cứ-yên-tâm, có-Chúa-đây, đừng-sợ!

Hãy nhớ! Điều Chúa truyền: Cứ yên tâm - đừng sợ!

Petrus.tran

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây