SNTM Chúa Nhật II Mùa Chay -Năm C

Thứ năm - 13/03/2025 21:32 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   25
Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng.

Chúa nhật thứ hai Mùa Chay -C
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

CN2MCc 3


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 9, 28b-36)

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.


Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay -Năm C
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm

Cuộc xuất hành của người Do-thái xưa từ đất Ai-cập trở về đất hứa, được coi là một cuộc xuất hành hướng tới sự tự do trong quyền làm người. Cuộc xuất hành của người Do-thái ngay tại đất hứa thời các tiên tri, được coi là cuộc xuất hành hướng tới một tôn giáo tinh tuyền, tin vào một Thiên Chúa duy nhất, và cuộc xuất hành của Mùa Chay hôm nay là cuộc xuất hành hướng tới một tinh thần mới, một con người mới trong sự tác động của Chúa Thánh Thần. Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật thứ hai Mùa chay mời gọi mỗi người chiêm ngắm điểm đến của cuộc xuất hành Mùa Chay là vinh quang của Thiên Chúa, là quyền năng của Ngài trong vương quốc sự sống vĩnh cửu. Đó là nguồn năng lượng thiêng liêng giúp mỗi người hôm nay có thêm hy vọng và can đảm để tham dự cuộc xuất hành cách tích cực và ý nghĩa hơn.

Trở lại với lời nhắc của bài đọc 1 từ sách Sáng thế, tác giả vẽ lại bức tranh của thời các Tổ phụ, Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ Ab-ra-ham là sẽ ban cho ông một đất nước đầy sức sống, một chỗ ở làm quê hương nếu ông dám từ bỏ tất cả để lên đường: “Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: “Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao”. Rồi Chúa nói tiếp: “Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế”. Abram tin vào Thiên Chúa, và vì đó ông được công chính. Và Chúa lại nói: “Ta là Chúa, Ðấng dẫn dắt ngươi ra khỏi thành Ur của dân Calđê, để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp”. Abram thưa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao con có thể biết con sẽ được xứ đó làm gia nghiệp?”. Đã đến lúc Thiên Chúa thực hiện lời hứa cứu độ con người, Ngài chọn một con người khởi đầu cho một dân tộc, cho họ một đất nước để sinh sống, từ đó gầy dựng nên một dân riêng cho Ngài. Tất cả sẽ được thành toàn nếu vị tổ phụ ban đầu thực sự tin vào lời hứa đó, và ông đã tin, đã từ bỏ và đã lên đường theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa.

Thánh Phaolô, trong lá thư gởi giáo đoàn Phi-lip-phê, đã trình bày sự thất vọng của những con người chỉ biết sống thực dụng, theo đuổi những giá trị của thế gian, từ bỏ những giá trị thiêng liêng, vĩnh cửu là Nước Trời: “Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi, và hãy để mắt nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em thấy nơi chúng tôi. Bởi chưng như tôi đã thường nói với anh em, và giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại, có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Ðức Kitô. Chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là cái bụng, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục; họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này”. Nỗi buồn của thánh nhân ngày xưa có thể cũng là nỗi buồn của Thiên Chúa hôm nay, Ngài luôn tìm mọi phương thế để cứu độ con người, bên cạnh đó, Ngài tôn trọng sự tự do của họ, chắc Ngài sẽ đau lòng khi thấy sự thờ ơ nhạt nhẽo của con người trong thời đại hôm nay.

Từ Ai-cập, Môi-sen đã dẫn đưa dân Do-thái ra khỏi biên cương, tiến về sa mạc Sinai, từng ngày, Thiên Chúa hướng dẫn Môi-sen thanh tẩy con người, tâm trí và trái tim họ, để họ dần trở nên một người con đích thực của Thiên Chúa. Vì thế, Môisen được xem là người dẫn đưa nhân loại lên đường trong cuộc xuất hành về quyền tự do, quyền làm người và quyền được tỏ bày tâm tình tôn giáo. Ông đã được xuất hiện trong biến cố hiển dung trên núi Tabore: “Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem”. Từ một dân tộc đa thần, bị lệ thuộc vào ngoại bang, cuộc xuất hành từ Ai-cập đã làm thay đổi suy nghĩ của họ, thay đổi luôn hình ảnh Thiên Chúa trong trái tim và tâm hồn họ khi chứng kiến những dấu lạ, những tội lỗi của họ đã được Thiên Chúa dung tha và trên tất cả là sự hiện diện cúi xuống của Ngài trong suốt cuộc xuất hành.

Vào tới đất hứa, dân Do-thái xây dựng nhà cửa, kiến thiết đền thờ và nâng tầm đời sống tôn giáo của họ, thế nhưng, vì sống bên cạnh nhiều dân tộc không cùng niềm tin nên họ đã phần nào bị ảnh hưởng nặng nề về đời sống tôn giáo, về niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất, trước một cạm bẩy thông minh của Satan, Thiên Chúa đã gởi các tiên tri tới làm một cuộc xuất hành về tâm tình tôn giáo, giúp dân Do-thái mở đôi mắt đức tin để thấy đó là một sự phản bội Thiên Chúa: “Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người”. Tiên tri Ê-li-a là một vị tiên tri lớn, ông được sai đến để kêu gọi toàn dân cùng lên đường thanh tẩy tâm hồn và niềm tin của mình, để xứng đáng với tình yêu cúi xuống của Thiên Chúa, ông đã kêu gọi, thúc bách và cảnh báo về thái độ sống hai mặt của dân riêng Thiên Chúa, vì thế cần một cuộc xuất hành để thanh tẩy, để biến đổi cuộc đời, trở thành một dân tộc độc thần trong niềm tin.

Đức Giêsu, là Môisen mới, đã xuất hiện và đang kêu gọi mọi người từ bỏ mình, vác thập giá cuộc đời của mình đi theo Ngài, đó là một con đường của cuộc xuất hành về đời sống tinh thần, họ cần phải dọn lòng, sửa sang tâm hồn và canh tân niềm tin cho phù hợp với ơn gọi, hoàn cảnh hiện tại của bản thân để thực hiện niềm tin cách sống động: “Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu”. Đức Giêsu đến giới thiệu một con đường mới cho cuộc xuất hành về tinh thần, Ngài đã đi bước trước trong cuộc xuất hành đó khi thi hành sứ mạng Chúa Cha trao phó cách tuyệt đối, Ngài luôn tìm thánh ý Cha trong mọi biến cố cuộc đời. Đó là một niềm tin sống động và lớn mạnh theo góc nhìn của con người, và đó cũng là một bài học cho mỗi tín hữu hôm nay khi muốn tham dự vào cuộc xuất hành thanh tẩy niềm tin và trái tim chính mình. Chọn Thiên Chúa hay chọn thế gian, đi theo con đường mang tên Giêsu hay đi theo những con đường thêng thang của thế gian, tất cả do con người chọn lựa và định đoạt.

Lịch sử cứu độ của Thiên Chúa giới thiệu cho chúng ta những cuộc xuất hành lớn để thanh tẩy con người, thanh tẩy tâm tình tôn giáo và thanh tẩy tinh thần, niềm tin, tất cả là do ý định của Thiên Chúa, ba nhân vật xuất hiện trong biến cố hiển dung như là sứ giả của Chúa Cha sai đến, để hướng dẫn con người ngày xưa và hôm nay, nếu muốn tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, nếu muốn được ở lại trong vòng tay tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, hãy can đảm lên đường, từ bỏ tất cả, từ bỏ luôn sự sống chính mình, họ sẽ được Thiên Chúa đưa tới điểm hẹn của tình yêu là Nước Trời.

Lạy Chúa, để củng cố niềm tin cho các học trò, Chúa cho họ chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa, xin giúp mỗi người chúng con khi học biết về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, biết chiêm ngắm những giá trị thiêng liêng mà Chúa Thánh Thần đang từng ngày giới thiệu qua Mẹ Giáo hội, hầu tất cả mọi người được cứu độ và được sống. Chúa đã vượt qua những giới hạn trong bản tính loài người để thực hiện vẹn toàn thánh ý Cha, xin giúp chúng con biết vượt qua mọi cạm bẩy của ma quỷ, biết từ bỏ con người đầy vết thương của tội lỗi để tham dự vào cuộc xuất hành hướng tới sự sống đời đời, đặc biệt là sống tâm tình Mùa chay cách tích cực và chân thành trong niềm tin phó thác. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây