Chúa nhật 29 thường niên -Khánh nhật Truyền giáo
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Marco (Mc 16,15-20)
Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ”.
Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
Suy niệm Tin Mừng CN 29 TNC -Khánh Nhật Truyền Giáo
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh
Suy niệm
Ngày Chúa nhật 29 thường niên được Mẹ Giáo hội dành đặc biệt cầu nguyện cho việc truyền giáo. Đây là ngày được mời gọi hướng về Thiên Chúa Cha, thầm xin Ngài sai nhiều thợ gặt tới mọi cánh đồng, thu lượm những bông lúa chín đem về cho ông chủ, đồng thời, cũng khấn xin Thiên Chúa cho nhiều người khám phá ra vẻ đẹp của việc loan báo Tin mừng, đó là một sự cộng tác giữa con người với Chúa Thánh Thần, mọi kế hoạch đều do Thiên Chúa Ngôi Ba, con người chỉ là cánh tay nối dài, chỉ là nhịp cầu ngoại biên cho Tin mừng cứu độ lan tỏa tới mọi tâm hồn, mọi gia đình trong thế giới này.
Lời tiên tri I-sa-i-a đã vang lên giữa lòng thế giới cách đây 28 thế kỷ, nhưng còn rất thời sự, lời loan tin vui cho muôn dân tộc, tất cả sẽ được quy tụ về trên núi thánh của Thiên Chúa: “Đây là điều mà ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy về Giu-đa và Giê-rusa-lem. Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng: “Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ. Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem, lời Đức Chúa phán truyền”. Khi tin mừng được loan đi và được đón nhận, nhân loại sẽ không phải lần mò trong đêm tối, sẽ không còn phải chịu cảnh chết chóc, hoang tàn, tất cả sẽ được Thiên Chúa chăm sóc và dẫn tới đồng cỏ xanh tươi. Đó là niềm vui của Tin mừng, niềm vui của người được cứu độ.
Trước một cộng đoàn còn non trẻ nhưng đa văn hóa như cộng đoàn tại thành Roma, thánh Phaolô đã làm hiển lộ giá trị của sự cứu rỗi không đến từ những hình thức bên ngoài, nhưng tất cả từ niềm tin và lời tạ ơn mỗi ngày. Đó là tâm tình của bài đọc 2 nhắn nhủ mỗi tín hữu Kitô: “Nếu miệng ngươi tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Nhưng người ta kêu cầu thế nào được với Ðấng mà họ không tin? Hoặc làm sao họ tin được Ðấng họ không nghe nói tới? Nhưng nghe thế nào được, nếu không có người rao giảng? Mà rao giảng thế nào được, nếu không được ai sai đi? Như có lời chép rằng:“Cao quý thay chân những người rao giảng sự bình an, rao giảng tin lành!”. Ơn cứu độ sẽ trở nên hiện thực nơi mỗi người khi niềm tin được khởi đi từ trái tim, từ lòng mến. Nếu niềm tin chỉ là lý thuyết, công thức, thì chưa thực sự là một niềm tin sâu sắc, có giá trị cứu rỗi, niềm tin trở nên sống động và tích cực là khi chấp nhận mình được biến đổi, được tái sinh để sống và làm việc theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Trước khi về trời, Đức Giêsu vẫn luôn trăn trở về ơn cứu độ khi mọi dân mọi nước chưa biết đến niềm vui đó, Ngài đã căn dặn các học trò hãy cố gắng lên đường, tiếp nối sứ mạng của Thầy, để tất cả được về chung cùng một mái nhà, cùng sống trong một gia đình và cùng ở lại trong niềm vui cứu độ của Thiên Chúa tình yêu: “Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án”. Ai tin và chịu phép rửa thì được cứu, tin là một hành động của tình yêu, đến từ Thiên Chúa chứ không bắt đầu từ con người, Ngài gieo vào tâm hồn con người hạt giống đó, từng ngày con người chăm sóc, cắt tỉa để cây đức tin lớn lên, sinh nhiều hoa thơm quả ngọt. Ngược lại, nếu con người từ chối cộng tác, từ chối cho hạt giống đó mọc lên, họ đã từ chối sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời và hậu quả là không được tham sự vào sự sống của Ngài trên Thiên quốc.
Truyền giáo không dành riêng cho một ai, nhưng là sự kết hợp giữa các thành viên với nhau. Khởi đi từ Chúa Thánh Thần, con người được thông chia trách vụ đó trong tinh thần khiêm tốn và vâng phục. Thiên Chúa mong muốn tất cả mọi người hiểu ra rằng, Ngài đã phục sinh, không còn sống trong thế giới của tội lỗi, của sự chết, Ngài đã bước vào thế giới của sự sống, và nơi đó, Ngài đã chuẩn bị cho con người một bàn tiệc thánh, một ngôi nhà tình yêu, để khi kết thúc thế giới này, một hình ảnh của thành thánh Giê-ru-sa-lem mới hiển lộ phía trước, đó là ngôi nhà cho mọi dân tộc. Hiện tại, con người đang hiện hữu trong một thế giới đầy sự giằng co giữa cái tội và cái phúc, lắm lúc họ bị lôi kéo, bị hấp dẫn và bị dụ dỗ bởi nửa sự thật của ma quỷ, họ đã chạy theo những trào lưu biến con người thành món hàng và công cụ xã hội, quên mất giá trị của chính mình là một con người, là một tác phẩm của Thiên Chúa tình yêu, vì thế, Ngài không muốn để con người phải chết đi trong tội và khổ đau.
Được cộng tác với Chúa Thánh Thần trong việc loan báo Tin mừng là niềm vui của con người. Dẫu biết mình chẳng là gì nhưng được Thiên Chúa tin dùng, vì thế, người chứng nhân phải luôn ý thức mình đã được cứu độ, được Thiên Chúa đưa ra khỏi tình trạng nô lệ của tội, được đưa ra khỏi thế giới sự chết và hiện đang được sống cùng, sống với và sống cho Thiên Chúa. Đó được gọi là kinh nghiệm đức tin, chính kinh nghiệm đó là hành trang lên đường của người chứng nhân. Thiên Chúa không muốn bất cứ ai phải chết, phải sống trong tội, hãy cùng với thao thức của Thiên Chúa và kinh nghiệm bản thân, để ngồi lại bên giường của người bệnh, thắp lên ngọn nến trong gia đình người nghèo, và phủ lên đôi vai gầy của người vô gia cư một tấm chăn đầy ấm áp. Truyền giáo trong tinh thần mới là cộng tác với Chúa Thánh Thần, đưa anh chị em ra khỏi vùng tối của tội lỗi, của sự khinh miệt, phân biệt giai cấp và địa vị xã hội, giúp họ được nhìn nhận, được trân trọng và được yêu thương, đeo vào tay họ chiếc nhẫn của người con Thiên Chúa, xỏ đôi dép phẩm giá làm người vào chân họ, khoác tấm áo tình người lên cuộc đời thiếu may mắn, dẫn họ trở lại với bàn tiệc của Thiên Chúa và cùng nhau chung sống trong mái ấm gia đình Thiên Chúa là Giáo hội.
Đừng đóng khung việc loan báo tin mừng cho một ai hay một nhóm nào, nhưng đó là bổn phận của mỗi người trong từng ơn gọi và hoàn cảnh. Thiên Chúa dùng mỗi người trong từng câu chuyện truyền giáo khác nhau, hãy dừng lại trong thế giới ồn ào này, để nghe và để thấy công việc của mình ở đâu và làm gì, hãy để cho Thiên Chúa biến đổi mình theo kế hoạch của Ngài, chứ đừng biến đổi Thiên Chúa theo ý muốn của mình. Lời cầu nguyện cho việc truyền giáo vẫn mãi là nguồn sống và là động lực tích cực để người chứng nhân can đảm lên đường. Hãy cầu nguyện và cầu nguyện mỗi ngày cho việc truyền giáo của Giáo hội và của mỗi người tín hữu Kitô.
Lạy Chúa, vâng lời Cha, Chúa xuống thế đưa con người ra khỏi tình trạng tội lỗi và sự chết, nay Chúa mời chúng con nối tiếp sứ mạng đó, xin giúp chúng con đủ ơn Chúa, đủ can đảm và tự tin, đáp lời mời và lên đường trong chương trình của Chúa, để đem những con chiên xa đàn trở về cùng một chủ chăn và một đàn chiên duy nhất. Chúa dạy chúng con hãy cầu xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa của Người, xin dạy chúng con biết cầu nguyện để luôn ý thức bổn phận của mình, luôn biết cố gắng trong từng hoàn cảnh, giới thiệu một tin mừng cứu độ, một tin mừng tình yêu của Thiên Chúa, tin mừng đó đem lại sự sống mới và hạnh phúc mới cho con người, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Amen.
Những tin cũ hơn